Những người không được hưởng việc Chăm sóc thuốc men cơ bản, phải được quan tâm
VATICAN 7/11/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II kệu gọi duyệt lại vai trò các bệnh viện, cách rtiêng những phương tiện Công giáo, hầu chúng sẽ là những nơi mà sự đau đớn và sự chết có được ý nghĩa nhân bản và Kitô hữu.
Đức Giáo hoàng đưa ra đề nghị này hôm nay khi ngài hợp mặt với những tham dự viên trong Hội nghị quốc tế thứ 17 về Căn tính các Cơ chế Sức khoẻ Công giáo, hội nghị tập họp những chuyên viên và chuyên nghiệp sức khỏe tại Vatican, suốt ngày thứ Bảy.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh "vai trò các bệnh viện, các phòng khám chữa bệnh và các nhà hồi sức cần phải duyệt xét lại. "
"Những nơi này không phải suông là những cơ chế để ban phát sự chăm sóc người bịnh hay người hấp hối, " ngài nói. " Hơn hết, chúng phải là những nơi sự đau khổ, sự đau đớn và sự chết được công nhận và được hiểu theo ý nghĩa nhân bản và cách riêng Kitô hữu. "
"Điều này phải đặc biệt rõ ràng và hữu hiệu trong những cơ chế mà nhân viên là các tu sĩ hay một cách nào đó có liên quan với Giáo hội, " Đức Thượng Tế khẳng định.
Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng, muốn hiểu căn tính của những cơ chế sức khỏe này, " chúng ta cần đi vào trung tâm của điều Giáo hội là, nơi đó luật tối cao là tình yêu. "
"Như vậy những cơ chế sức khỏe Công giáo trở thành những nhân chứng đức bác ái của người Samaritano Tốt bụng bởi vì, khi chăm sóc người bịnh, chúng ta hoàn thành ý muốn của Chúa và góp phần thực hiện Nước Chúa. Bằng cách này những cơ chế đó diễn tả đúng căn tính giáo hội của mình. "Đức Thượng tế nói rõ.
Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô II chỉ rõ, giữa nhiều người túng cực thời đại chúng ta có "những kẻ đang thiếu ngay cả đến sự chăm sóc y khoa sơ đẳng nhất. "
Trích dẫn tông thư "Novo Millennio Ineunte, " số 50, ĐứcThánh Cha nói rằng "Giáo hội nhìn những người anh chị em này của chúng ta với quan tâm đặc biệt, chấp nhận chính mình phải đựoc linh hứng bởi một một tính "sáng tạo mới trong đức bác ái. ’ “
Sau cùng, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng ước muốn sự hợp tác hữu hiệu hơn giữa những cơ chế sức khỏe Công giáo và công cộng, " kết hợp trong một ý muốn chung để phục vụ con người, cách riêng những kẻ yếu kém nhất và những người, trên thực tế, không đuợc nâng đỡ về mặt xã hội. "
VATICAN 7/11/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II kệu gọi duyệt lại vai trò các bệnh viện, cách rtiêng những phương tiện Công giáo, hầu chúng sẽ là những nơi mà sự đau đớn và sự chết có được ý nghĩa nhân bản và Kitô hữu.
Đức Giáo hoàng đưa ra đề nghị này hôm nay khi ngài hợp mặt với những tham dự viên trong Hội nghị quốc tế thứ 17 về Căn tính các Cơ chế Sức khoẻ Công giáo, hội nghị tập họp những chuyên viên và chuyên nghiệp sức khỏe tại Vatican, suốt ngày thứ Bảy.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh "vai trò các bệnh viện, các phòng khám chữa bệnh và các nhà hồi sức cần phải duyệt xét lại. "
"Những nơi này không phải suông là những cơ chế để ban phát sự chăm sóc người bịnh hay người hấp hối, " ngài nói. " Hơn hết, chúng phải là những nơi sự đau khổ, sự đau đớn và sự chết được công nhận và được hiểu theo ý nghĩa nhân bản và cách riêng Kitô hữu. "
"Điều này phải đặc biệt rõ ràng và hữu hiệu trong những cơ chế mà nhân viên là các tu sĩ hay một cách nào đó có liên quan với Giáo hội, " Đức Thượng Tế khẳng định.
Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng, muốn hiểu căn tính của những cơ chế sức khỏe này, " chúng ta cần đi vào trung tâm của điều Giáo hội là, nơi đó luật tối cao là tình yêu. "
"Như vậy những cơ chế sức khỏe Công giáo trở thành những nhân chứng đức bác ái của người Samaritano Tốt bụng bởi vì, khi chăm sóc người bịnh, chúng ta hoàn thành ý muốn của Chúa và góp phần thực hiện Nước Chúa. Bằng cách này những cơ chế đó diễn tả đúng căn tính giáo hội của mình. "Đức Thượng tế nói rõ.
Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô II chỉ rõ, giữa nhiều người túng cực thời đại chúng ta có "những kẻ đang thiếu ngay cả đến sự chăm sóc y khoa sơ đẳng nhất. "
Trích dẫn tông thư "Novo Millennio Ineunte, " số 50, ĐứcThánh Cha nói rằng "Giáo hội nhìn những người anh chị em này của chúng ta với quan tâm đặc biệt, chấp nhận chính mình phải đựoc linh hứng bởi một một tính "sáng tạo mới trong đức bác ái. ’ “
Sau cùng, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng ước muốn sự hợp tác hữu hiệu hơn giữa những cơ chế sức khỏe Công giáo và công cộng, " kết hợp trong một ý muốn chung để phục vụ con người, cách riêng những kẻ yếu kém nhất và những người, trên thực tế, không đuợc nâng đỡ về mặt xã hội. "