Đối thoại liên tôn: niềm hy vọng cho tình huynh đệ và hòa bình

VATICAN CITY (VIS) - Trong một thông cáo được đưa ra cho công chúng vào ngày hôm qua, Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo đã thông báo về cuộc hội thảo quốc tế lần thứ hai với chủ đề: "Hòa Bình và Sự Khoan Dung - Việc Đối Thoại và Hiểu Biết tại các vùng Đông Nam Âu Châu, vùng Caucasus (là vùng nằm giữa Biển Đen và Biển Caspian hơi gần với Á Châu-ND) và vùng Trung Tâm Á Châu" (Peace and Tolerance - Dialogue and Understanding in South East Europe, the Caucasus and Central Asia.)

Cuộc hội thảo được diễn ra tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11, và được Đức Thượng Phụ Bartholomew I và Giáo Sĩ Do Thái Arthur Schneider, chủ tịch của Tổ Chức Phúc Thẩm Lương Tâm New York hết sức cổ võ. Cuộc hội thảo được sự tài trợ của Ông Jose Manuel Barroso, chủ tịch của Ủy Ban Châu Âu, và nhằm "cổ võ sự hợp tác giữa ba tôn giáo độc thần (monotheistic) lớn nhất là: Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo, để qua đó tìm được sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau sống hòa bình trong một thế giới vốn đã bị sâu xé vì những cuộc chiến tranh và xung đột tương tàn."

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã gởi vị đại diện của Ngài là Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo và Ủy Ban của Tòa Thánh đặc trách Các Quan Hệ Tôn Giáo với Những Người Do Thái. Tháp tùng với Đức Hồng Y còn có vị thư ký của cùng ủy ban là Linh Mục Norbert Hofmann, SDB, và Đức Tổng Giám Mục Antonio Maria Veglio, thư ký của Bộ đặc trách các Giáo Hội Đông Phương.

Trong một thông điệp gởi cho Đức Hồng Y Kasper, Đức Thánh Cha gởi lời chúc tốt đẹp nhất của Ngài đến cho các tham dự viên tại Istanbul và "sự biết ơn của Ngài về những cam kết mạnh mẽ nhằm hổ trợ cho việc hiểu biết và hợp tác giữa những thành viên của nhiều tôn giáo khác nhau."

Thông điệp được Đức Thánh Cha viết như sau: "Hòa bình và sự dung thứ là các chủ đề có tầm quan trọng trong một thế giới mà những thái độ cứng rắn thường đưa đến sự hiểu lầm và đau khổ, và thậm chí có thể dẩn đến sự bạo động chết người. Việc đối thoại là điều tuyệt đối cần thiết hòng tìm ra các giải pháp cho những cuộc tranh chấp nguy hiểm, và những căng thẳng vốn có thể tạo ra rất nhiều nguy hại cho xã hội. Chỉ có qua đối thoại, thì mới có hy vọng rằng thế giới này sẽ trở nên một nơi sinh sống trong hòa bình và tình huynh đệ.

Đó là nhiệm vụ của bất kỳ người thiện chí nào, và đặc biệt là của mỗi một người có niềm tin, nhằm giúp dựng xây một xã hội an bình, cũng như khắc phục những cám dỗ dẫn đến những cuộc tranh chấp hung hãn và vô ích giữa các nền văn hóa và các nhóm chủng tộc khác nhau. Mỗi một dân tộc trên thế giới phải có nhiệm vụ đóng góp phần mình vào sự hòa bình và biết hài hòa đặt những di sản về tinh thần lẫn văn hóa, cũng như những giá trị nhân bản trong việc phục vụ đại gia đình nhân loại.

Mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu như trọng tâm của sự phát triển về kinh tế, văn hóa và xã hội của mổi cộng đồng là biết tôn trọng sự sống và nhân phẩm của mỗi một con người. Một xã hội lành mạnh luôn cổ võ sự tôn trọng về những quyền bất khả xâm phạm của tất cả mọi con người. Nếu không có một nền tảng khách quan về luân lý, thì ngay cả nền dân chủ cũng không thể bảo chắc một nền hòa bình trường cữu được. Trong ý nghĩa này, thuyết tương đối về luân lý học sẽ hủy hoại đi những công trình dân chủ, vì lẽ, tự nó không thôi cũng chưa thể bảo đảm được sự khoan dung và lòng kính trọng giữa các dân tộc."

Kế đến, Đức Thánh Cha Bênêđíctô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục trong sự thật và cổ võ "sự hòa giải tại bất kỳ nơi nào có sự tổn thương. Hãy tôn trọng quyền lợi của những người khác, và đối thoại trong sự thật, chính là những bước tiến cụ thể cần phải được thi hành."

Ngài tiếp tục: "Mỗi một người thiện chí có nhiệm vụ để đạt đến mục tiêu này. Tuy nhiên, hành động đó sẽ là cấp thiết hơn đối với những ai nhìn nhận Thiên Chúa, như là Đấng Duy Nhất và là Cha của tất cả mọi người, với lòng nhân từ bao dung đến cho tất cả mọi người, Đấng phán xét bằng sự công chính và trao ban cuộc sống của Ngài cho các bằng hữu. Đối với những người Kitô Giáo, sự rộng lượng của Đấng Tạo Dựng được dễ dàng nhận thấy trong Chúa Kitô, Đấng là hòa bình và sự hòa giải thật sự của chúng ta."

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của Ngài bằng cách yêu cầu Đức Hồng Y Kasper, nhân dịp sắp diễn ra cuộc hội thảo, "hãy tái khẳng định một cách mạnh mẽ hơn về cam kết của Giáo Hội Công Giáo trong việc hoạt động và cổ võ sự hợp tác không ngừng nghỉ giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo."