Đức Giám Mục Phêrô Chang của Giáo Hội Thầm Lặng Trung Cộng đã qua đời

Sau khi đã trải qua 24 năm tù tội vì đã trung thành với Đức Giáo Hoàng

STAMFORD, Conecticut (Zenit.org).- Theo nguồn tin của Nhóm Theo Dõi có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ cho hay: Đức Giám Mục Phêrô Chang Bai Ren, Giám Mục của Giáo Hội Thầm Lặng (hay Giáo Hội Hầm Trú) Công Giáo của Giáo Phận Hanyang thuộc tỉnh Hubei, đã qua đời vì chứng bệnh tim, hưởng thọ 90 tuổi.

Cậu Phêrô Chang Bai Ren chào đời vào tháng 2 năm 1915, gia nhập tiểu chủng viện vào năm 1926, và học tại Đại Học Urbano Giáo Hoàng ở Rôma từ năm 1937 đến năm 1945. Cậu đạt được văn bằng Tiến Sĩ về Thần Học.

Vào tháng 12 năm 1942, Ngài được thụ phong chức linh mục.

Theo Hội Đức Hồng Y Kung (www.cardinalkungfoundation.org) có trụ sở tại Hoa Kỳ, Đức Giám Mục quá cố được biết đến qua những bài viết của Ngài vào năm 1997 như sau:

"Khi tôi đảm nhiệm việc coi sóc Giáo Phận Hanyang vào ngày 16 tháng 1 năm 1953, [....] Tôi đã long trọng dâng kính giáo phận của tôi lên cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, và khẩn cầu Mẹ ban cho chúng tôi hai ơn huệ: (1) rằng giáo phận của chúng tôi được thoát khỏi cơn dịch hại của việc cải tổ tôn giáo để chống đối lại Đức Hoàng tại La Mã; và (2) rằng, tôi, dù là người yếu hèn nhất trong tất cả mọi con người, cũng đừng phải trở nên như một Giuđa bán Chúa."

"Trải qua 45 năm dưới sự bách hại man rợ vừa qua kể từ khi chúng tôi dâng giáo phận chúng tôi lên cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Bằng chứng cho thấy rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ đã lòng lành ban cho chúng tôi hai ơn mà chúng tôi cầu xin."

Cha Chang được tấn phong Giám Mục vào năm 1986. Ngài bị giới chức trách của Trung Cộng bỏ tù từ năm 1955 đến năm 1979 vì đã chung thành với Đức Giáo Hoàng.

Vào năm 1997, Ngài lại viết rằng: "Vào ngày 13 tháng 9 năm 1955, khi công an cùng với súng ống hùng hậu chỉa vào tôi, ầm ĩ quát tháo và hăm dọa tôi, buộc tôi phải từ bỏ và không thừa nhận Đức Giáo Hoàng tại Rôma, tôi đã thẳng thừng nói với họ, 'Hãy bắn chết tôi đi, nhưng tôi sẽ không bao giờ phủ nhận Đức Giáo Hoàng.' Kết quả là họ không dám bắn tôi, và tôi phải trải qua 24 năm cùng khổ trong tù và trại lao động dành cho nô lệ."