LOS ANGELES - Vào ngày hôm qua 3.10.2005 tại Đại Sảnh Đường nhà thờ chính tòa Nữ Vương Các Thiên Thần Los Angeles, có chừng hơn 700 linh mục thuộc Tổng giáo phận Los Angeles đã họp với đức hồng y TGM Los Angeles Roger Mahony và các giám mục phụ tá để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, nhận định về tình hình giáo phận và “Thông truyền cho nhau những nẻo đường mới” cho việc mục vụ tương lai của Giáo Hội.

Mở đầu Cha Tim Nichols, trưởng Hội Đồng Linh Mục giới thiệu và cám ơn Ban Tổ Chức ngày Đại Hội, tiếp đến Cha Dick Martini trưởng ban tổ chức cho biết qua về diện tiến ngày đại hội hôm nay. Cha Martini nói:

“Chúng ta qui tụ về đây trong tinh thần huynh đệ để chia sẻ và nói cho nhau nghe về những thao thức, những kinh nghiệm và những nẻo đường mới trong công tác mục vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt trọng tâm vào câu hỏi: ‘Ai đang đồng hành với chúng ta? ‘Linh mục nào đang làm việc với chúng ta? VÀ các câu hỏi sau đây có thể tạo ra niềm thao thức và hỗn độn như ‘Các thừa tác viên giáo dân nào đang ở với chúng ta? Hiện trạng cuộc sống như thế nào? - Chúng ta sẽ khám phá những điều nêu trên. Trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã tìm kiếm những giải pháp và nhận định về sứ mạng của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục “Thông truyền khám phá những nẻo đường mục vụ mới”. Để được như vậy, chúng ta cùng cầu nguyện chung, đối thoại, lắng nghe tiếng nói của chủ chăn Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Mahony của chúng ta và cùng đóng góp nêu lên những viễn tượng cho tương lai của Giáo Hội...”

Tiếp đến là phần giới thiệu các tân linh mục của Giáo phận. Trong năm nay có thêm 5 tân linh mục thì trong số này có 3 là người Việt Nam. Cha Martini cũng giới thiệu các tân linh mục thuộc các Dòng tu có đến 15 vị và giới thiệu các linh mục mới tới làm việc trong giáo phận: cả những linh mục dòng và triều đến từ các quốc gia khác trên thế giới mà con số có đền gần 20 linh mục.

Để biết những anh em linh mục mới làm việc với chúng ta ra sao, 3 tân linh mục đại diện cho triều, dòng và tu kín lên trỉnh bày về kinh nghiệm con đường tu của mình.

Cha John Trần Qúy một tân linh mục người Việt đã trình bầy về ơn kêu gọi linh mục của mình có những nét quá đặc biệt: Ngài nói con đường linh mục của mình kéo dài cuộc sống chủng sinh dài tới 32 năm. Bị cách quãng vì chiến tranh, di tản, cuộc sống, tình yêu, và gia đình con cái. Đã có những biến động ngặt nghèo trong cuộc đời”. Thế rồi Cha Qúy hỏi : “Các cha có muốn biết khắc nghiệt như thế nào không? Mọi người đều trả lời có và võ tay ủng hộ...

Cha Qúy kể tiếp về chiến tranh và di tản sang Hoa Kỳ vào năm 1975... thế rồi đến quãng thời gian lập gia đình và có 3 con... Cha Qúi tiếp tục khoan thai tuyên bố: "Và rồi tôi lại đã ly dị vợ tôi!”. Mọi người đều cười ồ lên thoải mái...

“Tôi tiếp tục cuộc sống gà sống nuôi 3 con. Và một đứa con của tôi cũng đã gửi vào chủng viện cách đây 15 năm, nhưng Chúa cũng chẳng gọi nó.

Cha Qúy nói tiếp: “Sau 9 năm ở cuộc sống gia đình, và sau khi ly dị 9 tháng, tôi đã xin được “giải phép hôn phối”. Lại một tràng cười thoải mái.

“Con không đi tu được, nên Bố lại tiếp tục vào chủng viện vào năm 2000. Và tôi được chấp thuận vào học trong Đại Chủng Viện Saint John hầu theo đuổi ơn gọi linh mục, tôi rất hạnh phúc... Và tôi vừa được chịu chức linh mục mấy tháng trước đây.... Cuộc đời ơn gọi của tôi có những bước thăng trầm, nhưng tôi tin là mỗi người có một nẻo đường riêng và Chúa cho tôi một sứ mạng đặc biệt. Đã sống đời sống gia đình, nay lại được sống cuộc sống làm linh mục tông đồ của Chúa. Tôi trân trọng ơn kêu gọi của tôi và tôi nghĩ tôi có thể chia sẻ cuộc sống rất thực tế của tôi cho nhiều người”. Mọi người vỗ tay tán thưởng.

Tiếp theo sau một linh mục Dòng và một linh mục tu Dòng kín chiêm niệm Benedictine cũng chia sẻ nẻo dường ơn gọi đặc biệt của mình. Cả hai tân linh mục này cũng trải qua những thách đố và sống gió trong ơn gọi tiến đến cuộc sống làm tông đồ cho Chúa. Cha Garcia tuy dù là linh mục Dòng đã 21 năm, nhưng khi muốn gia nhập TGP Los Angeles cũng đã phải trải qua thử thách 9 năm trời. Ngài nói: “tiến trình nhập giáo phận có những niềm đau xót vô vàn, những thử thách và hầu như đi qua một đường hầm đen mà không tìm ra ánh sáng...”

Riêng Cha Dòng Benedictine nói về những chuỗi ngày tìm kiếm trong thinh lặng, trong suy tư, từ một cuộc sống đầy gian chuân tội lỗi và bước vào con đường chiêm niệm cũng đầy những thách thức mới. Ngài kết luận và giờ đây ngài cảm thấy an bình và ơn Chúa tuôn đổ trên cuộc sống của mình.

Sau đó Cha Jack Stoeger, giám đốc và linh hướng Nhà Cầu Nguyện của Linh Mục Giáo Phận nói về Đời Sống Cầu Nguyện. Ngài nói về cuốn sách Tâm Lý thực nghiệm gần đây cho biết “phương pháp để giữ cho trái tim tránh được các biến động, có nhà phân tâm học đã đề nghi 4 bước: ngủ, nghỉ, chiêm niệm, và liên hệ với tha nhân.

Sau đó Ngài hướng dẫn các linh mục trong phòng họp cầu nguyện dưới ánh sáng lung linh mờ ảo của ngọn nến, tia sáng nhẹ soi sáng, và giữa tiếng chuông vang nhẹ...

Việc tìm kiếm “Thông truyền những nẻo đường mới” được Cha xứ David Velasquez và tập đoàn giáo xứ Saint Rosa of Lima trình bày về “Chương trình giáo lý toàn diện cho giáo xứ” với chứng nhân giáo lý và các Cha mẹ của con em bị bắt buộc tham dự các buổi học giáo lý cùng với con em của mình... Lúc đầu là những phản đối dữ dội, nhưng dần dà dân chúng cảm thấy bị lôi cuốn vì đã được hiểu hơn về Đạo và về Thánh Kinh. Giáo dân tham gia tích cực hơn về cuộc sống đạo và dấn thân nhiều vào các sinh hoạt giáo xứ nhờ việc đào sâu Kinh Thánh và Giáo Lý. Giáo xứ trở nên nhiệt tâm và sống động hơn...

Các linh mục tiếp tục bàn thảo và chia sẻ kinh nghiệm của mình “Nẻo đường mới nào cho việc Rao Truyền Tin Mừng hôm nay? Các linh mục chia sẻ riêng từng bàn với nhau.

Đến phần trình bày của ĐHY Roger Mahony. Ngài mở đầu bằng một hành động có tác dụng lớn khi mời gọi khoảng mười bàn, (mỗi bàn 10 người, tức khoảng 100 người) “hãy gục đầu xuống bàn của mình”. Ngài nói trong vòng 5 năm nữa thì chúng ta sẽ mất đi chừng bằng đó linh mục! Hãy tưởng tượng với sự thiếu hụt này thì chúng ta phải đối phó với tình thế mới như thế nào?

“Dĩ nhiên một đàng chúng ta phải trực diện với thực tế là thiếu linh mục, nhưng đàng khác chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm ơn kêu gọi linh mục cho giáo phận. Hiện nay chúng ta có rất nhiều người xin học làm Phó Tế vĩnh viễn và có rất nhiều thừa tác viên Thánh thể, thừa tác viên Lời Chúa, v.v... Nhưng điều mà chúng ta cần là ơn gọi linh mục”.

Chúng tôi cũng xin thêm một chú thích ở đây là: Trong ngày thứ Hai tuần trước ĐHY Mahony có cuộc họp đặc biệt với các linh mục Việt Nam trong tổng giáo phận để nhờ các vị tiếp tục khuyến khích ơn gọi và làm thế nào tiếp tục có thêm ơn gọi linh mục cho Tổng Giáo Phận.

Hôm nay, Ngài cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa là: Hãy tiếp tục “cầu nguyện” cho ơn gọi. Ngài nói đó là trọng tâm của sự thành công của chúng ta. Ngài cũng đưa ra kinh nghiệm của chính bản thân ngài từ 3 năm qua từ khi có những vụ lạm dụng tính dục linh mục, ngài phải đương đầu với báo chí và những chỉ trích ghê ghớm, nhưng “nhờ đời sống cầu nguyện và mỗi sáng ít nhất là 30 phút bên Thánh Thể Chúa, ngài đã lấy lại được sức mạnh và cảm thấy an bình... Giờ cảm thấy bình thản và không sợ bất cứ sự tấn công nào khác”.

ĐHY Mahony chia sẻ với linh mục đoàn rằng: “Chúng ta cần nhận định, hiện nay có 2 vai trò. Thứ nhất linh mục chúng ta là người chủ sự Thánh Thể. Thứ hai, chúng ta cần phải học biết các phương pháp mới hầu phục vụ đoàn chiên Chúa”.

Ngài nói tiếp: “Để được thế chúng ta cũng cần thiết phải thành thật nhận rằng thiếu linh mục, không còn có thể tự dối mình mà nói rằng không có thế đâu!. Có lẽ với chúng ta thì đễ nhưng đối với giáo dân, cũng cần cho họ biết thực tế là thiếu linh mục, họ cũng dần phải phải quen đi với tình thế mới là việc mục vụ và những cách thế mục vụ không còn thể sung túc và ‘xa xỉ’ như khi có nhiều linh mục được!”

Do đó, linh mục phải trọng tâm vào việc mục vụ là vị lãnh đạo tinh thần, còn những sự khác như việc điều hành giáo xứ và các công tác khác hãy biết trao phó cho giáo dân. Người giáo dân có thể làm được nhiều việc thay thế linh mục. Nhiều giáo dân rất có khả năng làm những công việc mà từ trước tới nay linh mục vẫn thường làm. Chỉ cần huấn luyện và trao quyền cho họ. Họ sẽ làm và có khi làm hay hơn chúng ta.

Ngài tuyên bố: “Cho nên, từ nay tới tháng 6, 2006 trong Tổng giáo phận Los Angeles, sẽ diễn ra tiến trình là làm thế nào các Hội Đồng Giáo Xứ và các tông đồ giáo dân có thể làm nhiều hơn, dấn thân vào việc giúp linh mục bớt đi những gánh nặng và trách nhiệm. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và tìm ra những nẻo đường mới cho 300 giáo xứ của chúng ta.”

Cuối cùng Đức hồng y báo cáo tổng quát về hiện trạng các vụ kiện lạm dụng tính dục trong Tổng giáo phận và tương lai về giải pháp dàn xếp như thế nào. Thêm vào đó, ĐHY cũng cập nhật cho biết về tình trạng đất đai và tài sản của giáo phận.

Ngài mời gọi tất cả các linh mục tiếp tục chia sẻ và nêu lên những nẻo đường nào có thể giúp Ngài đối diện với thực tế trong việc mục vụ chung của Giáo Phận.

Sau phần chia sẻ là giờ cầu nguyện chung và bữa cơm tối huynh đệ vào lúc 6 giờ chiều, kết thúc một ngày Đại Hội Mục Vụ trong Tổng Giáo Phận Los Angeles.