VATICAN -- Sáng hôm nay chúa nhật 2.10.2005, ĐTC Benedictô XVI đã dâng thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới, mà thời gian họp sẽ kéo dài 3 tuần lễ.
Thượng Hội Đồng Giám Mục qui tụ 250 giám mục, hồng y, bề trên các dòng tu, đến từ 118 quốc gia, thêm vào đó còn có 32 chuyên gia thần học và 26 dự thính quan sát viên tu sĩ, giáo dân, và đại diện các tôn giáo khác.
Riêng Việt Nam có hai giám mục là đức cha Trần Đình Tứ và đức cha Nguyễn văn Đọc, cộng thêm một chuyên gia thần học được Đức Benedictô mới bổ nhiệm là đức ông Đinh Đức đạo, tham dự Thượng Hội Đồng này.
Đức Thánh Cha có mời 4 giám mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội Đồng, nhưng cho tới giờ phút này vẫn còn bị vchính quyền Cộng Sản Trung Quốc ngăn chặn không cho tham dự.
Trên nguyên tắc thỉ Thượng Hội đồng bàn về Phép Thánh Thể, và các giám mục có nhiệm vụ đưa ra một số các đề nghị cụ thể để Đức giáo hoàng quyết định cho thời đại mới hôm nay.
Một trong những vấn đề đang gây sôi nổi trong những năm qua là Giáo Hội có ngăn cấm những chính trị gia Công giáo công khai đi ngược giáo lý căn bản của giáo hội, như việc chính trị gia ủng hộ phá thai, những chính trị gia ly dị và lập gia đình lại khi chưa được giải hôn nhân trước, thì họ có được lãnh nhận Mình Thánh Chúa không (khi tham dự thánh lễ)?
Một trong những vần đề khác có thể sẽ được bàn cãi là hiện trạng thiếu linh mục trong thế giới hôm nay, vậy có nên cho phép những người đã có gia đình được thụ phong linh mục hay không? Vần đề này hầu như được các Giáo hội Tây phương chú trọng nhiều hơn là các Giáo hội tại Á châu hay Phi châu.
Bản chất của Thượng Hội đồng là giúp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha đệ trình lên những ý kiến xây dựng, tuy vậy người ta mong chơ nhiều hơn và tỏ ý hy vọng là các đề nghị của các giám mục thế giới lần này sẽ được quan tâm đặc biệt, nhất là khi nhiều người đang bàn đến tính cách quyền chung tập thể của giám mục (collegiability) mà Công Đồng Vatican cũng như các Giáo Hội Chính Thống muốn vai trò của giám mục được nhấn mạnh đến nhiều hơn.
Nhiều tham dự viên Thượng Hội Đồng chỉ cho thấy là Đức Tân Giáo Hoàng đang đi theo hướng mới vì các ngài thấy rằng cách cấu trúc về việc phát biểu và tổ chức điều hành Thượng Hội Đồng có phần thay đổi một cách sâu xa hơn, tỉ dụ như Đức Thánh Cha muốn việc trao đổi ý tưởng và đề nghị của các tham dự viên được thoải mái và tự do hơn, không chỉ có tính cách biểu đồng tình với những đề nghị và dự thảo đã được đưa ra trước như là một số các Thượng Hội Đồng trước đây.
Mỗi giám mục sẽ được dành thời lượng là 6 phút đề phát biểu ý kiến và đề nghị của mình, sau đó kết thúc mỗi buổi họp sẽ có 1 giờ đồng hồ để bản thảo mội cuối ngày họp.
Trong bài giảng khai mạc ĐTC Benedictô nói rằng: “người đời nay thường nghĩ rằng ho có thể hành động mà không cần Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta đơn giản tỏ lòng mộ mến Ngài, hay là từ chối ngài mọi sự, Ngài bị loại trừ ra khỏi đời sống công cộng, vì thế sẽ mất hết ý nghĩa. Thực tế trong thế giới và trong đời sống chúng ta hôm nay hoặc là chúng ta biết bao dung hay là sống giả hình”.
Tài liệu soạn thảo trước làm khung cho những cuộic thảo luận có đưa ra thống kê như sau: Số người tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đang giảm sút trầm trọng, tại một số các quốc giả chỉ còn 5% người tín hữu tham dự thánh lễ mà thôi, và số linh mục đang giảm thiểu rất nhiều. Vào năm 1978 tính bình quân thì mỗi linh mục coi sóc chứng 1,797 giáo hữu, nhưng vào thời điểm năm 2003 thì mỗi linh mục phải coi sốc tới 2,677 giáo hữu.
Dĩ nhiên là vấn đề truyền chức linh mục cho nữ giới chắc chắn không được bàn tới trong Thượng Hội Đồng, nhưng LM Francis Moloney, thần học gia người úc là một trong các chuyên gia thần học Thượng Hội Đồng cho biết là “chắc chắn Thượng Hội Đồng sẽ bàn tới luật độc thân linh mục, và trong đó sẽ cân nhắc vấn đề người có gia đình có được phép làm linh mục hay không?
![]() |
| Khai mạc Thượng Hội Đồng 2005 |
Riêng Việt Nam có hai giám mục là đức cha Trần Đình Tứ và đức cha Nguyễn văn Đọc, cộng thêm một chuyên gia thần học được Đức Benedictô mới bổ nhiệm là đức ông Đinh Đức đạo, tham dự Thượng Hội Đồng này.
Đức Thánh Cha có mời 4 giám mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội Đồng, nhưng cho tới giờ phút này vẫn còn bị vchính quyền Cộng Sản Trung Quốc ngăn chặn không cho tham dự.
Trên nguyên tắc thỉ Thượng Hội đồng bàn về Phép Thánh Thể, và các giám mục có nhiệm vụ đưa ra một số các đề nghị cụ thể để Đức giáo hoàng quyết định cho thời đại mới hôm nay.
Một trong những vấn đề đang gây sôi nổi trong những năm qua là Giáo Hội có ngăn cấm những chính trị gia Công giáo công khai đi ngược giáo lý căn bản của giáo hội, như việc chính trị gia ủng hộ phá thai, những chính trị gia ly dị và lập gia đình lại khi chưa được giải hôn nhân trước, thì họ có được lãnh nhận Mình Thánh Chúa không (khi tham dự thánh lễ)?
Một trong những vần đề khác có thể sẽ được bàn cãi là hiện trạng thiếu linh mục trong thế giới hôm nay, vậy có nên cho phép những người đã có gia đình được thụ phong linh mục hay không? Vần đề này hầu như được các Giáo hội Tây phương chú trọng nhiều hơn là các Giáo hội tại Á châu hay Phi châu.
Bản chất của Thượng Hội đồng là giúp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha đệ trình lên những ý kiến xây dựng, tuy vậy người ta mong chơ nhiều hơn và tỏ ý hy vọng là các đề nghị của các giám mục thế giới lần này sẽ được quan tâm đặc biệt, nhất là khi nhiều người đang bàn đến tính cách quyền chung tập thể của giám mục (collegiability) mà Công Đồng Vatican cũng như các Giáo Hội Chính Thống muốn vai trò của giám mục được nhấn mạnh đến nhiều hơn.
Nhiều tham dự viên Thượng Hội Đồng chỉ cho thấy là Đức Tân Giáo Hoàng đang đi theo hướng mới vì các ngài thấy rằng cách cấu trúc về việc phát biểu và tổ chức điều hành Thượng Hội Đồng có phần thay đổi một cách sâu xa hơn, tỉ dụ như Đức Thánh Cha muốn việc trao đổi ý tưởng và đề nghị của các tham dự viên được thoải mái và tự do hơn, không chỉ có tính cách biểu đồng tình với những đề nghị và dự thảo đã được đưa ra trước như là một số các Thượng Hội Đồng trước đây.
Mỗi giám mục sẽ được dành thời lượng là 6 phút đề phát biểu ý kiến và đề nghị của mình, sau đó kết thúc mỗi buổi họp sẽ có 1 giờ đồng hồ để bản thảo mội cuối ngày họp.
Trong bài giảng khai mạc ĐTC Benedictô nói rằng: “người đời nay thường nghĩ rằng ho có thể hành động mà không cần Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta đơn giản tỏ lòng mộ mến Ngài, hay là từ chối ngài mọi sự, Ngài bị loại trừ ra khỏi đời sống công cộng, vì thế sẽ mất hết ý nghĩa. Thực tế trong thế giới và trong đời sống chúng ta hôm nay hoặc là chúng ta biết bao dung hay là sống giả hình”.
Tài liệu soạn thảo trước làm khung cho những cuộic thảo luận có đưa ra thống kê như sau: Số người tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đang giảm sút trầm trọng, tại một số các quốc giả chỉ còn 5% người tín hữu tham dự thánh lễ mà thôi, và số linh mục đang giảm thiểu rất nhiều. Vào năm 1978 tính bình quân thì mỗi linh mục coi sóc chứng 1,797 giáo hữu, nhưng vào thời điểm năm 2003 thì mỗi linh mục phải coi sốc tới 2,677 giáo hữu.
Dĩ nhiên là vấn đề truyền chức linh mục cho nữ giới chắc chắn không được bàn tới trong Thượng Hội Đồng, nhưng LM Francis Moloney, thần học gia người úc là một trong các chuyên gia thần học Thượng Hội Đồng cho biết là “chắc chắn Thượng Hội Đồng sẽ bàn tới luật độc thân linh mục, và trong đó sẽ cân nhắc vấn đề người có gia đình có được phép làm linh mục hay không?
