NEW ORLEANS (LifesiteNews.com/CWNews.com) – Bộ Y tế và Bệnh viện bang Louisiana đã chấm dứt sự kỳ thị và cho thôi việc những y tá từ chối phát thuốc phá thai.
Sự việc này xảy ra không đầy một tuần sau khi Trung Tâm Luật Pháp và Công bình Hoa kỳ (ACLJ), một tổ luật sư phò sinh, thưa với Ủy hội Thu dụng Bình đẳng Nhân công (EEOC) và Ủy hội Nhân quyền của bang Louisiana, tố cáo Bộ Y tế và Bệnh viện Louisiana đã kỳ thị y tá vì tín ngưỡng của họ.
Cô Cynthia Day ở Marrero bang Luisiana, là một y tá của ty Y tế , đã nhiều lần nói với cấp chỉ huy rằng cô không thể phát thuốc viên phá thai, còn được gọi là "viên thuốc sáng hôm sau". Cô Day nói: “Cô tin rằng sự sống con người bắt đầu ngay sau khi thụ tinh, rất là thiêng liêng và không được phạm đến bất cứ cách nào.
Nhưng, thay vì tôn trọng tín ngưỡng của cô, người ta đã chỉ trích cô và đe dọa cho cô thôi việc. Vì có lời tố cáo tuần vừa qua, cô Day nhận được một thư khiển trách của ty Y tế―phạt cô năm ngày nghỉ việc không lương vì tội bất phục tùng.
Vài ngày sau khi sự tố cáo bắt đầu và được phổ biến, cô Day nhận được thư của Madeline W.Mc Andrew, phụ tá Bộ trưởng Bộ Y Tế và Bệnh viện. Trong thư đề ngày 25 tháng Mười, bà McAndrew viết rằng Bộ đã "ngưng đề nghị phạt và sẽ tôn trọng lời yêu cầu của cô vì lý do tín ngưỡng và luân lý." Bà McAndrew nói với cô Day rằng bà đã chỉ thị cho viên chức liên hệ "lập tức ngưng phân công cho cô phát thuốc phá thai." Ðồng thời, bà McAndrew nói rằng một danh sách "công tác khác" sẽ được đưa cho cô chọn "thể theo nguyện vọng của cô".
Sự việc này xảy ra không đầy một tuần sau khi Trung Tâm Luật Pháp và Công bình Hoa kỳ (ACLJ), một tổ luật sư phò sinh, thưa với Ủy hội Thu dụng Bình đẳng Nhân công (EEOC) và Ủy hội Nhân quyền của bang Louisiana, tố cáo Bộ Y tế và Bệnh viện Louisiana đã kỳ thị y tá vì tín ngưỡng của họ.
Cô Cynthia Day ở Marrero bang Luisiana, là một y tá của ty Y tế , đã nhiều lần nói với cấp chỉ huy rằng cô không thể phát thuốc viên phá thai, còn được gọi là "viên thuốc sáng hôm sau". Cô Day nói: “Cô tin rằng sự sống con người bắt đầu ngay sau khi thụ tinh, rất là thiêng liêng và không được phạm đến bất cứ cách nào.
Nhưng, thay vì tôn trọng tín ngưỡng của cô, người ta đã chỉ trích cô và đe dọa cho cô thôi việc. Vì có lời tố cáo tuần vừa qua, cô Day nhận được một thư khiển trách của ty Y tế―phạt cô năm ngày nghỉ việc không lương vì tội bất phục tùng.
Vài ngày sau khi sự tố cáo bắt đầu và được phổ biến, cô Day nhận được thư của Madeline W.Mc Andrew, phụ tá Bộ trưởng Bộ Y Tế và Bệnh viện. Trong thư đề ngày 25 tháng Mười, bà McAndrew viết rằng Bộ đã "ngưng đề nghị phạt và sẽ tôn trọng lời yêu cầu của cô vì lý do tín ngưỡng và luân lý." Bà McAndrew nói với cô Day rằng bà đã chỉ thị cho viên chức liên hệ "lập tức ngưng phân công cho cô phát thuốc phá thai." Ðồng thời, bà McAndrew nói rằng một danh sách "công tác khác" sẽ được đưa cho cô chọn "thể theo nguyện vọng của cô".