Tâm tình hiệp thông của Đức Giám Mục Phó giáo phận Cần Thơ với nạn nhân Katrina

Cần Thơ ngày 1/9/2005

Kính Cha Giám Đốc:

Những ngày này, xem trên báo và đài, chúng tôi ở Việt Nam cũng đã cảm nhận được những thiệt hại vô cùng to lớn do cơn bão Katrina gây ra. Rất nhiều nạn nhân, trong đó có nhiều đồng bào Việt Nam phải lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực.Chúng tôi rất cảm thông nỗi khổ của tất cả các nạn nhân này. Chúng tôi xin được hiệp thông, chia sẻ bằng lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu xa trước nỗi thống khổ của biết bao nhiêu người.

Cách đặc biệt, cho tôi kính gửi lời thăm hỏi và chia buồn với qúi Cha và qúi Cộng Đoàn người Việt tại vùng Đông Nam Hoa Kỳ, nơi cơn bão đã gây gây tác hại nhiều nhất. Vùng này, tôi đã có dịp thăm vài lần và có dịp được quen thân với qúi Cha Việt Nam đang phụ trách những Cộng Đoàn, Việt có, Mỹ có.

Giờ đây có lẽ các Cha đang phải vất vả rất nhiều để lo cho bà con vượt qua những nỗi thống khổ và thử thách.Cùng với qúi Cha, tôi xin được chia sẻ bằng cách cầu nguyện nhiều hơn cho các nạn nhân và cho gia đình của họ.

Giám mục phó giáo phận Cần Thơ,