Đức giám mục phụ tá của Dhaka đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cấp bách ở Bangladesh sau khi khoảng 450 quả bom đã nổ gần như đồng loạt trên cả nước hôm 17-8.
Các vụ nổ xảy ra khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ trưa tại 63 trong 64 quận và thành phố của quốc gia này đã buộc đức giám mục phụ tá của Dhaka là Đức cha Theotonius Gomes lên tiếng với UCA News: "Đất nước này cần có một bầu khí hòa bình."
Theo tin mới nhất, các vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 500 người khác bị thương. Trong hai người thiệt mạng có một nam sinh 10 tuổi ở Savar, cách Dhaka 25 kilômét về phía tây bắc. Người thứ hai làm nghề đẩy xe đã chết do bị thương nặng ở thị xã của quận Chapai Nawabganj, cách Dhaka 352 kilômét về phía tây bắc.
Trong khi an ninh được thắt chặt, Đức cha Gomes nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị tôn giáo cơ bản. "Chúng tôi mong muốn nhìn thấy cần áp dụng các giá trị tôn giáo để có thể thiết lập hòa bình."
Đức cha còn nhấn mạnh nhu cầu đối thoại căn cứ trên tình hình hiện nay ở Bangladesh. Giáo hội địa phương đã nhiều lần cố thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại liên tôn với đại diện các tôn giáo khác trong nước. Sáng kiến này sẽ có ảnh hưởng tích cực lâu dài bởi vì nó nhắm đến những người có học thức đang nghiên cứu Hồi giáo ở các trường đại học. Trái lại, các vụ đánh bom gần đây sẽ "không ảnh hưởng lâu dài."
Người ta nghi ngờ tác giả các vụ đánh bom này là một nhóm Hồi giáo cực đoan bị cấm hoạt động. Các tờ rơi được tìm thấy ở hầu hết các hiện trường đánh bom mang tên "Jamaat-ul-Mujahedin Bangladesh" bằng tiếng Ả rập và Bengal. Các tờ rơi yêu cầu áp dụng luật Hồi giáo trong quốc gia đa số Hồi giáo này và lên án các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong nước.
Các vụ nổ xảy ra ở hầu hết các thị xã và thành phố chính của Bangladesh, và bên ngoài các tòa án, tòa nhà chính phủ, sân bay, câu lạc bộ báo chí và sứ quán Mỹ.
Nirmol Rozario, tổng thư ký Hiệp hội Kitô giáo Bangladesh, đã chỉ trích các vụ tấn công chưa từng thấy này và nói với UCA News: "Sự kiện này đã kết thúc, song hậu quả của nó vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài." Ông ghét "hành động bạo lực không ai mong muốn" như thế bởi vì đó là "một thái độ tiêu cực của những người Hồi giáo cực đoan, và là lời cảnh báo cho chính quyền và xã hội quốc gia này."
Rozario nói, đất nước sẽ trở nên tồi tệ hơn và khủng bố sẽ lan rộng nếu chính phủ không có biện pháp thích đáng, "Những kẻ khủng bố cực đoan đang cố nắm quyền điều khiển chính phủ, như đã làm ở Iraq và Afghanistan." Tuy nhiên, lần này Giáo hội và các cơ sở Giáo hội dường như không phải là mục tiêu của bọn khủng bố.
Chandan Gomes, một lãnh đạo Công giáo trong giáo phận Khulna, tây nam Bangladesh, nói với UCA News qua điện thoại rằng khu vực của ông đang trong tình trạng hoảng sợ. "Chúng tôi lo lắng về việc tổ chức các cuộc họp xã hội hay tôn giáo lúc này."
Dinajpur, một thị xã quận có nhiều nhà thờ Công giáo và Tin lành, có tới chín vụ đánh bom. Sontosh Sorren, giám đốc Caritas khu vực Dinajpur, nói với UCA News rằng trong khi hình như cuộc tấn công không nhằm vào các nhà thờ, nhưng gây lo sợ cho mọi người thuộc mọi đẳng cấp và tín ngưỡng.
Bangladesh hiện trong tình trạng báo động cao, an ninh được siết chặt quanh các tòa nhà công cộng, khu ngoại giao, sân bay và khách sạn.
Đảng đối lập chính là Awami League đã kêu gọi một cuộc đình công dài một ngày trên cả nước vào ngày 20-8 để phản đối các vụ tấn công này. Các phương tiện truyền thông cho biết Thủ tướng Khaleda Zia, người rời khỏi Dhaka trước khi xảy ra các vụ đánh bom 90 phút trong chuyến công du năm ngày đến Trung Quốc, đã gọi các vụ tấn công là hành động "hèn nhát" của bọn khủng bố. |