Trong lịch sử Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ, gần như không có đại hội nào không bị các nhóm quá khích đánh phá ác liệt. Tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto năm 2002, nhóm Catholic Pro-choice mang những bao cao su tránh thai đến phân phát cho các bạn trẻ. Các nhóm tự xưng là nạn nhân của các vụ giáo sĩ sách nhiễu tình dục cũng hiện diện và tổ chức những chương trình song song với Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Toronto.

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là những nhóm chống phá đã co vòi rất mau chóng.

Trước ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tại Köln cũng nhan nhãn các biểu ngữ chẳng hạn "Người Công Giáo tốt phải xài bao cao su" do những nhóm quá khích thuê mướn chăng trên đường phố để "chào đón các bạn trẻ Công Giáo".

Theo tin của thông tấn xã AP đánh đi hôm 16/8/2005, 4 thanh niên người Hòa Lan đứng phát bao cao su tại quảng trường Domplatz trước nhà thờ chánh tòa thành phố Köln đã "bỏ bao cao su chạy lấy người" sau khi bị các bạn trẻ Công Giáo tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ "đánh vào tay và sỉ nhục".

4 thanh niên này được một công ty của Bỉ thuê phát bao cao su. Jeroen An Egmond, đại diện cho công ty này phàn nàn rằng "việc phát bao cao su này là một phần trong cuộc thảo luận về việc người Công Giáo phải được cho phép xài bao cao su tránh bệnh liệt kháng và giảm thiểu nguy cơ đồng tính luyến ái".

4 thanh niên này cho biết họ đã phải bỏ chạy vì "tình hình trở nên quá sức nguy hiểm". Tuy nhiên, một nữ tu người Nigeria, sơ Uche có mặt tại chỗ cho biết thoạt đầu các bạn trẻ nhã nhặn từ chối. Các bạn trẻ nói: "Không! cám ơn: chúng tôi là người Công Giáo không xài thứ này".

Tuy nhiên, những thanh niên này cố ép và đặt vào tay các bạn trẻ để một số người đứng quanh đó chụp hình. Chính vì thế, một bạn trẻ đã quăng vào tay một thanh niên trong nhóm này và các bạn trẻ Công Giáo đứng chung quanh bày tỏ sự bất bình.

Từ sau vụ này, các nhóm có ý định phá đám đã phải hủy bỏ hết các chương trình dự liệu.

Ngoài những nhóm "bao cao su", cả một nhóm thần học gia do Eugen Drewermann và Hans Küng lãnh đạo, có thù oán căn cơ lâu đời với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI khi ngài còn là tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin cũng đã trù định một kế hoạch phá đám Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ nhưng cuối cùng đã không dám hành động.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo General-Anzeiger, xuất bản ở Bonn, Đức Hồng y Meisner cho biết Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới không muốn tiếp đón hai nhà thần học Hans Küng and Eugen Drewermann. Ngài nói : “Toàn bộ dịp này là để giới trẻ gặp gỡ nhau, chứ không phải dành cho mấy người của ngày hôm qua” như hai nhà thần học Eugen Drewermann hay Hans Küng.

Đức Hồng Y nói thêm: “ Không có điều gì cho họ (thần học gia Küng và Drewermann) phải có mặt ở đây. Giới trẻ không quan tâm gì đến những điều ngớ ngẩn mà hai ông ấy ấp ủ bấy lâu nay. Chúng tôi không cần cả ông Drewermann lẫn ông Hans Küng tại Đại Hội Giới Trẻ này.

Tưởng nên nhắc lại là từ trước tới nay, hai nhà thần học Drewermann và Küng đề đã lên tiếng chỉ trích Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, coi đó là “Thuyết Khải Hoàn Chiến Thắng”.