ĐTC Benedictô đã trở về quê hương chủ sự Đại Hội Giới Trẻ Thế giới

KOLN, Đức quốc - Vào đúng trưa ngày hôm nay 18/8, ĐTC Benedictô XVI đã đặt chân tới phi trường Bonn/Cologne. Khởi đầu cuộc công du lần đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, và đây cũng là lần đầu tiên Ngài sẽ xuất hiện và chủ sự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005.

Trên chuyến bay trở về cố hương Đức Quốc từ Roma, Đức Thánh Cha đã nói truyện với các phóng viên tháp tùng ngài rằng, Ngài rất cảm động về lại quê hương và mong mỏi gặp các bạn trẻ thế giới. Ngài nói: “Đây là một biến cố phi thường khi những người trẻ từ mọi phần của thế giới và thuộc tất cả các nền văn hóa đến với nhau trong sự hiệp nhất mong tìm chân lý, sự hợp nhất trong tình yêu Đức Giêsu Kitô”.

Việc giữ an ninh cho Đức Thánh Cha rất là nghiêm ngặt, nhất là sau cái chết của sư huynh Roger Schutz. Dầu vậy những bạn trẻ đa số là người Đức và người Ý đã chơ sẵn ở phi trường, khi máy bay của Đức Thánh Cha đáp xuống họ đã hô to lời chào “Benedictô, Benedictô”.

Các viên chức cao cấp nhất của Giáo Hội và chính quyền Đức cũng có mặt tại phi trường để chào đón Đức Benedictô XVI. Có ĐHY Joachim Meisner và ĐHY Karl Lehmann, cùng với Tổng thống Đức là ngài Horst Kohler và một số các viên chức cao cấp của chính quyền.

Trong nghi lễ chào đón, TT Đức Kohler phát biểu rằng: “Hân hoan đón chào Ngài về lại nhà, về lại Đức quốc”. Bài diễn văn dài chào đón Đức Thánh Cha của TT Đức đã được nồng nhiệt tán thưởng và vỗ tay.

Đáp lời, Đức Thánh Cha nói: “Với niềm vui chan chứa, từ khi được chọn kế vị Thánh Phêrô, đây là lần đầu tiên tôi về lại mảnh đất quê hương yêu qúi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa, đã cho tôi có thể làm cuộc hành trình mục vụ đầu tiên, ngoài nước Ý, là được trở về nơi tôi sinh ra”.

Bài diễn văn của Đức Thánh Cha được cắt quãng nhiều lần bằng những tiếng vỗ tay liên hồi. Dân chúng và các bạn trẻ rất hứng khởi được gặp Đức Benedictô nơi đây.