PAGAR, Bangladesh (UCAN) -- Người Công giáo tại một ngôi làng nhỏ, trẻ cũng như già, giàu cũng như nghèo, đã đào móng, khiêng đất và làm việc vất vả hơn mười năm trời để xây dựng một ngôi thánh đường cho riêng mình.
Hiện đứng trên viên đá móng được đặt cách đây 16 năm là Nhà thờ Chúa Giêsu tại Trung tâm Cộng đồng Thánh Barbara. Địa điểm chung để người Công giáo trong làng Pagar đến nhà thờ cũng như tập hợp cộng đồng này nằm trong một khu công nghiệp của quận Gazipur, cách thành phố Dhaka 25 kilômét về phía đông bắc. Qua lao động chân tay vất vả và số tiền tiết kiệm không dễ kiếm được của mình, người Công giáo địa phương đã giúp xây dựng một nơi thờ tự cố định để đáp ứng số lượng người trong cộng đồng đang gia tăng.
Linh mục Tapon D'Rozario, cựu chánh xứ Nhà thờ Công giáo Mausaid mà trong đó Pagar là một giáo họ, tuyên bố tại lễ khánh thành tòa nhà hai tầng này hôm 5-8: "Đây là một nỗ lực hết sức kinh ngạc của cộng đoàn này, những người đã đóng góp khoảng 30% tổng kinh phí xây dựng." Cha D'Rozario còn lưu ý rằng "tổng giáo phận Dhaka và các nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước đã đóng góp 70% chi phí còn lại."
Năm giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám mục Paul Tschang In-Nam, sứ thần tòa thánh ở Bangladesh, cùng với 20 linh mục và khoảng 2.500 giáo dân đã tham dự lễ khánh thành, nhưng chỉ có 500 người có thể chen vào nhà thờ trên tầng một để tham dự Thánh lễ và nghi thức làm phép. Tất cả những người còn lại phải đứng lẩn quẩn trong trung tâm cộng đồng ở tầng trệt hay ngoài sân.
Trong bài giảng, Đức Giám mục đã về hưu Michael Rozario của Khulna tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước "đã tận tâm đóng góp tài chánh cho Nhà thờ Chúa Giêsu." Người trùng tên với ngài là Đức Tổng Giám mục Michael Rozario, về hưu với tư cách là tổng giám mục của Dhaka hôm 9-7, đã giám sát việc đặt viên đá móng năm 1989.
Đức cha Rozario nói: "Trung tâm cộng đồng là một nơi để cộng đồng họp mặt. Tại đây người ta có thể chia sẻ việc lập kế hoạch của mình, bày tỏ tình cảm dành cho nhau và thúc đẩy quan hệ để làm cho Giáo hội địa phương lớn mạnh hơn."
Ngài khuyên giáo dân đẩy mạnh đời sống đạo đức trong tư tưởng cũng như trong tâm hồn, và xây dựng hòa bình trong một quốc gia mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bất ổn. Trong khi ngài nói, cảnh sát đứng bên ngoài giúp ngăn chặn bạo động, đặc biệt là bởi vì các nhà thờ Kitô giáo ở Bangladesh đã bị tấn công trong những năm gần đây.
Nhà thờ Pagar được xây dựng với chi phí khoảng 10 triệu taka (153.846 Mỹ kim), và phải mất nhiều năm mới hoàn thành phần lớn là do quá trình quyên góp chậm chạp. Cha D'Rozario nói với UCA News rằng giáo dân địa phương đóng góp tiền của dựa trên mức thu nhập hàng tháng của họ.
Biplob Gomes đến từ làng Harbaid, thuộc giáo xứ Mausaid, nói với UCA News rằng chính cha D'Rozario đã áp dụng "các biện pháp liều lĩnh" để hoàn thành dự án này sau khi bốn vị tiền nhiệm của ngài ở giáo xứ Mausaid không thể làm được.
Gomes giải thích, cộng đồng Công giáo ở Pagar bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1980, khi đó chỉ có hai đến ba gia đình Công giáo trong vùng này. Hầu hết cư dân ở đây là người Ấn giáo. Trong những ngày đó, nhà thờ Công giáo duy nhất nằm rất xa trong làng Mausaid. Giáo dân Pagar thường đi bộ nhiều kilômét và phải đi thuyền qua sông Turag để đến đó. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng bằng chứng là qua cái chết của hai thiếu nhi bị rơi xuống sông.
Người Công giáo dần dần đông lên, nhưng khó khăn vẫn không đổi. Alexis D'Costa 65 tuổi, một trong những thành viên đầu tiên của cộng đồng Công giáo ở Pagar, giải thích: "Họ không thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật đúng giờ do việc đi lại giữa Pagar và Mausaid rất khó khăn." Khi người Công giáo ở Pagar đông lên, họ tìm một nhà thờ cho riêng mình. Một công ty ở địa phương đã tử tế cho họ sử dụng một văn phòng trống để cử hành các nghi thức đọc kinh vào ngày Chúa nhật cho đến khi họ có thể xây được nhà thờ riêng của mình.
Họ thành lập một ủy ban và tìm đất để xây nhà thờ trước khi đặt viên đá móng vào ngày 19-5-1989. Giáo dân tình nguyện đào móng và phụ giúp trong lúc xây dựng. Tuy nhiên, do thiếu tiền tài trợ tiến trình xây dựng bị gián đoạn cho đến năm 1996.
Năm đó, cha D'Rozario làm chánh xứ ở Mausaid và đưa ra sáng kiến quyên góp tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm khác nhau, kể cả giáo dân địa phương. Kết quả là công trình xây dựng lại bắt đầu vào năm 2003 và nay Pagar đã có nhà thờ riêng.
Hiện đứng trên viên đá móng được đặt cách đây 16 năm là Nhà thờ Chúa Giêsu tại Trung tâm Cộng đồng Thánh Barbara. Địa điểm chung để người Công giáo trong làng Pagar đến nhà thờ cũng như tập hợp cộng đồng này nằm trong một khu công nghiệp của quận Gazipur, cách thành phố Dhaka 25 kilômét về phía đông bắc. Qua lao động chân tay vất vả và số tiền tiết kiệm không dễ kiếm được của mình, người Công giáo địa phương đã giúp xây dựng một nơi thờ tự cố định để đáp ứng số lượng người trong cộng đồng đang gia tăng.
Linh mục Tapon D'Rozario, cựu chánh xứ Nhà thờ Công giáo Mausaid mà trong đó Pagar là một giáo họ, tuyên bố tại lễ khánh thành tòa nhà hai tầng này hôm 5-8: "Đây là một nỗ lực hết sức kinh ngạc của cộng đoàn này, những người đã đóng góp khoảng 30% tổng kinh phí xây dựng." Cha D'Rozario còn lưu ý rằng "tổng giáo phận Dhaka và các nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước đã đóng góp 70% chi phí còn lại."
Năm giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám mục Paul Tschang In-Nam, sứ thần tòa thánh ở Bangladesh, cùng với 20 linh mục và khoảng 2.500 giáo dân đã tham dự lễ khánh thành, nhưng chỉ có 500 người có thể chen vào nhà thờ trên tầng một để tham dự Thánh lễ và nghi thức làm phép. Tất cả những người còn lại phải đứng lẩn quẩn trong trung tâm cộng đồng ở tầng trệt hay ngoài sân.
Trong bài giảng, Đức Giám mục đã về hưu Michael Rozario của Khulna tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước "đã tận tâm đóng góp tài chánh cho Nhà thờ Chúa Giêsu." Người trùng tên với ngài là Đức Tổng Giám mục Michael Rozario, về hưu với tư cách là tổng giám mục của Dhaka hôm 9-7, đã giám sát việc đặt viên đá móng năm 1989.
Đức cha Rozario nói: "Trung tâm cộng đồng là một nơi để cộng đồng họp mặt. Tại đây người ta có thể chia sẻ việc lập kế hoạch của mình, bày tỏ tình cảm dành cho nhau và thúc đẩy quan hệ để làm cho Giáo hội địa phương lớn mạnh hơn."
Ngài khuyên giáo dân đẩy mạnh đời sống đạo đức trong tư tưởng cũng như trong tâm hồn, và xây dựng hòa bình trong một quốc gia mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bất ổn. Trong khi ngài nói, cảnh sát đứng bên ngoài giúp ngăn chặn bạo động, đặc biệt là bởi vì các nhà thờ Kitô giáo ở Bangladesh đã bị tấn công trong những năm gần đây.
Nhà thờ Pagar được xây dựng với chi phí khoảng 10 triệu taka (153.846 Mỹ kim), và phải mất nhiều năm mới hoàn thành phần lớn là do quá trình quyên góp chậm chạp. Cha D'Rozario nói với UCA News rằng giáo dân địa phương đóng góp tiền của dựa trên mức thu nhập hàng tháng của họ.
Biplob Gomes đến từ làng Harbaid, thuộc giáo xứ Mausaid, nói với UCA News rằng chính cha D'Rozario đã áp dụng "các biện pháp liều lĩnh" để hoàn thành dự án này sau khi bốn vị tiền nhiệm của ngài ở giáo xứ Mausaid không thể làm được.
Gomes giải thích, cộng đồng Công giáo ở Pagar bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1980, khi đó chỉ có hai đến ba gia đình Công giáo trong vùng này. Hầu hết cư dân ở đây là người Ấn giáo. Trong những ngày đó, nhà thờ Công giáo duy nhất nằm rất xa trong làng Mausaid. Giáo dân Pagar thường đi bộ nhiều kilômét và phải đi thuyền qua sông Turag để đến đó. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng bằng chứng là qua cái chết của hai thiếu nhi bị rơi xuống sông.
Người Công giáo dần dần đông lên, nhưng khó khăn vẫn không đổi. Alexis D'Costa 65 tuổi, một trong những thành viên đầu tiên của cộng đồng Công giáo ở Pagar, giải thích: "Họ không thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật đúng giờ do việc đi lại giữa Pagar và Mausaid rất khó khăn." Khi người Công giáo ở Pagar đông lên, họ tìm một nhà thờ cho riêng mình. Một công ty ở địa phương đã tử tế cho họ sử dụng một văn phòng trống để cử hành các nghi thức đọc kinh vào ngày Chúa nhật cho đến khi họ có thể xây được nhà thờ riêng của mình.
Họ thành lập một ủy ban và tìm đất để xây nhà thờ trước khi đặt viên đá móng vào ngày 19-5-1989. Giáo dân tình nguyện đào móng và phụ giúp trong lúc xây dựng. Tuy nhiên, do thiếu tiền tài trợ tiến trình xây dựng bị gián đoạn cho đến năm 1996.
Năm đó, cha D'Rozario làm chánh xứ ở Mausaid và đưa ra sáng kiến quyên góp tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm khác nhau, kể cả giáo dân địa phương. Kết quả là công trình xây dựng lại bắt đầu vào năm 2003 và nay Pagar đã có nhà thờ riêng.