DENPASAR, Indonesia (UCAN) – Các đại diện ủng hộ sự sống và gia đình từ các nước châu Á-Thái Bình Dương đã kêu gọi các chính phủ của mình công nhận phẩm giá vốn có và các quyền không thể chuyển nhượng được của mọi người, gồm quyền được sống như là "nền tảng của tự do, công lý và hòa bình ở châu Á."
Tuyên bố này xuất phát từ các đại biểu tham dự Đại hội Tình yêu, Cuộc sống và Gia đình châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 12.Đại hội diễn ra từ ngày 5-7/8 tại Kuta, Denpasar, thủ phủ của tỉnh Bali, cách Jakarta 945 kilômét về phía đông.
Hơn 160 nhà hoạt động phò sự sống và đại diện gia đình đến từ Ấn Độ, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Nepal, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Trung Quốc, đã tham dự đại hội với chủ đề "Gia Đình: Hướng Tới Một Nền Văn Hóa Sự Sống Toàn vẹn."
Human Life International (HLI), Diễn đàn Ủng hộ Sự sống của Indonesia (FPKP, từ viết tắt của các chữ cái đầu theo tiếng Indonesia), và Phụ nữ Công giáo Cộng hòa Indonesia (WKRI, từ viết tắt theo tiếng Indonesia) đã tổ chức sự kiện này.
Bản tuyên bố, tượng trưng cho kế hoạch hành động của các tham dự viên, được phát hành khi đại hội kết thúc, sau khi các tham dự viên thu thập dữ liệu về các trường hợp thuộc văn hóa chống sự sống, như nạn phá thai, thông qua chia sẻ thông tin, và thúc đẩy suy nghĩ về các sự kiện đó theo thần học và mục vụ. Bản tuyên bố thừa nhận chính phủ là người phục vụ chính trong việc thiết lập tính ổn định xã hội, phong tục cưới hỏi và gia đình, vốn cần thiết để đảm bảo phát triển các hoàn cảnh xã hội và chính trị mà trong đó hôn nhân và gia đình sẽ phát triển và lớn mạnh.
Các đại biểu nói: "Vì thế, chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo chính quyền và xã hội của chúng tôi thi hành các đạo luật và chính sách bảo vệ và thúc đẩy hôn nhân và gia đình như là nền tảng của đời sống xã hội hòa hợp."
Họ thúc giục các chính phủ và công dân của châu Á một lần nữa công nhận phẩm giá vốn có và các quyền không thể chuyển nhượng được của mọi người, như quyền bất khả xâm phạm sự sống "là nền tảng của tự do,công lý và hòa bình ở châu Á."
Thừa nhận việc họ có chung bản sắc là người châu Á dựa trên sự công nhận phẩm giá cơ bản của con người, điều mà mọi người đều có và phải được tôn trọng từ khi được thụ thai cho đến khi chết theo qui luật tự nhiên, họ kêu gọi "mọi hình thức phá thai đều phải bị luật cấm và tất cả mọi sự sống phải được bảo vệ và ủng hộ trong các xã hội của chúng ta và bằng tình thương của chúng ta."
Dựa trên các cuộc thảo luận về trẻ em và thanh niên như là nguồn vui và món quà quý báu, không phải là gánh nặng cho xã hội, các tham dự viên kết luận rằng "các chương trình hạn chế dân số của các cường quốc phương Tây, nhằm làm giảm sinh suất và xâm phạm đến gia đình của chúng ta, phá hoại văn hóa Á châu." Vì thế, các tham dự viên kêu gọi các chính phủ, các lãnh đạo xã hội và các chuyên gia y khoa dùng luật pháp cấm tất cả các chương trình và chính sách ngừa thai, và giúp các gia đình thịnh vượng bằng cách mang lại cho họ sự chăm sóc sức khỏe đích thực, công bằng xã hội và rộng rãi giúp đỡ quần chúng.
Bản tuyên bố còn khẳng định: "Chúng tôi cam kết tham gia xây dựng châu Á thành một hiệp hội tự do để người ta tôn trọng các nền văn minh độc nhất vô nhị của họ, tận tâm bảo vệ những quyền cơ bản của con người, và tạo ra một châu Á mới dựa trên công lý và các giá trị đích thực của con người."
Bản tuyên bố được đọc bởi nữ chủ tịch ủy ban lãnh đạo, Angela N. Abidin, một bác sĩ y khoa đứng đầu Phong trào Ủng hộ Sự sống Indonesia. Đại hội được Đức Tổng Giám mục Malcom Ranjith, sứ thần tòa thánh ở Indonesia và Đông Timor khai mạc, và bằng một Thánh lễ do Đức Giám mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu là Aloysius Sudarso của Palembang, giáo phận thuộc tỉnh Nam Sumatra, cử hành.
Felix Gunawan, một bác sĩ y khoa làm chủ tịch chung của đại hội và hiện là chủ tịch của FKPK, nói với UCA News hôm 5-8 rằng chủ đề đại hội có ý nghĩa quan trọng bởi vì tất cả các tính cách và hành vi con người đều xuất phát từ gia đình. Gunawan giải thích: "Vì thế chúng ta phải củng cố các gia đình và cung cấp cho họ các khả năng có thể lường trước sự tấn công của văn hóa chống sự sống." Ông còn thúc giục các gia đình tin tưởng vào Chúa, các đôi vợ chồng yêu thương nhau, bố mẹ yêu thương con cái và con cái yêu thương bố mẹ.
Đức cha Sudarso, chủ tịch Ủy ban về các Vấn đề Gia đình của các giám mục Indonesia, nói với UCA News rằng ngài tán thành việc cần phải củng cố các gia đình và đẩy mạnh hướng dẫn thanh thiếu niên, "bởi vì các gia đình luôn đau khổ vì con gái có thai trước khi kết hôn và dính líu đến ma túy."
Theo Abidin, số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau cho biết mỗi năm ở Indonesia có từ 1,5-2 triệu ca phá thai. Bà nói: "Phá thai không chỉ nguy hại cho sức khỏe, mà còn chống lại nhân phẩm do Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta phải tôn trọng sự sống từ khi được thụ thai đến khi chết theo tự nhiên." Bà cũng cảm ơn các tổ chức ủng hộ sự sống của các nhà dòng và giáo dân đã giúp đỡ những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.
Abidin còn bày tỏ lòng biết ơn đối với Giáo hội Công giáo Indonesia đã chứng tỏ quan tâm to lớn về ủng hộ sự sống bằng cách thành lập diễn đàn thông tin phò sự sống năm 1998.Hơn 20 hội từ thiện và tổ chức của Công giáo thuộc mạng lưới giáo dục, ủng hộ và chính trị của FKPK.
Tuyên bố này xuất phát từ các đại biểu tham dự Đại hội Tình yêu, Cuộc sống và Gia đình châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 12.Đại hội diễn ra từ ngày 5-7/8 tại Kuta, Denpasar, thủ phủ của tỉnh Bali, cách Jakarta 945 kilômét về phía đông.
Hơn 160 nhà hoạt động phò sự sống và đại diện gia đình đến từ Ấn Độ, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Nepal, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Trung Quốc, đã tham dự đại hội với chủ đề "Gia Đình: Hướng Tới Một Nền Văn Hóa Sự Sống Toàn vẹn."
Human Life International (HLI), Diễn đàn Ủng hộ Sự sống của Indonesia (FPKP, từ viết tắt của các chữ cái đầu theo tiếng Indonesia), và Phụ nữ Công giáo Cộng hòa Indonesia (WKRI, từ viết tắt theo tiếng Indonesia) đã tổ chức sự kiện này.
Bản tuyên bố, tượng trưng cho kế hoạch hành động của các tham dự viên, được phát hành khi đại hội kết thúc, sau khi các tham dự viên thu thập dữ liệu về các trường hợp thuộc văn hóa chống sự sống, như nạn phá thai, thông qua chia sẻ thông tin, và thúc đẩy suy nghĩ về các sự kiện đó theo thần học và mục vụ. Bản tuyên bố thừa nhận chính phủ là người phục vụ chính trong việc thiết lập tính ổn định xã hội, phong tục cưới hỏi và gia đình, vốn cần thiết để đảm bảo phát triển các hoàn cảnh xã hội và chính trị mà trong đó hôn nhân và gia đình sẽ phát triển và lớn mạnh.
Các đại biểu nói: "Vì thế, chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo chính quyền và xã hội của chúng tôi thi hành các đạo luật và chính sách bảo vệ và thúc đẩy hôn nhân và gia đình như là nền tảng của đời sống xã hội hòa hợp."
Họ thúc giục các chính phủ và công dân của châu Á một lần nữa công nhận phẩm giá vốn có và các quyền không thể chuyển nhượng được của mọi người, như quyền bất khả xâm phạm sự sống "là nền tảng của tự do,công lý và hòa bình ở châu Á."
Thừa nhận việc họ có chung bản sắc là người châu Á dựa trên sự công nhận phẩm giá cơ bản của con người, điều mà mọi người đều có và phải được tôn trọng từ khi được thụ thai cho đến khi chết theo qui luật tự nhiên, họ kêu gọi "mọi hình thức phá thai đều phải bị luật cấm và tất cả mọi sự sống phải được bảo vệ và ủng hộ trong các xã hội của chúng ta và bằng tình thương của chúng ta."
Dựa trên các cuộc thảo luận về trẻ em và thanh niên như là nguồn vui và món quà quý báu, không phải là gánh nặng cho xã hội, các tham dự viên kết luận rằng "các chương trình hạn chế dân số của các cường quốc phương Tây, nhằm làm giảm sinh suất và xâm phạm đến gia đình của chúng ta, phá hoại văn hóa Á châu." Vì thế, các tham dự viên kêu gọi các chính phủ, các lãnh đạo xã hội và các chuyên gia y khoa dùng luật pháp cấm tất cả các chương trình và chính sách ngừa thai, và giúp các gia đình thịnh vượng bằng cách mang lại cho họ sự chăm sóc sức khỏe đích thực, công bằng xã hội và rộng rãi giúp đỡ quần chúng.
Bản tuyên bố còn khẳng định: "Chúng tôi cam kết tham gia xây dựng châu Á thành một hiệp hội tự do để người ta tôn trọng các nền văn minh độc nhất vô nhị của họ, tận tâm bảo vệ những quyền cơ bản của con người, và tạo ra một châu Á mới dựa trên công lý và các giá trị đích thực của con người."
Bản tuyên bố được đọc bởi nữ chủ tịch ủy ban lãnh đạo, Angela N. Abidin, một bác sĩ y khoa đứng đầu Phong trào Ủng hộ Sự sống Indonesia. Đại hội được Đức Tổng Giám mục Malcom Ranjith, sứ thần tòa thánh ở Indonesia và Đông Timor khai mạc, và bằng một Thánh lễ do Đức Giám mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu là Aloysius Sudarso của Palembang, giáo phận thuộc tỉnh Nam Sumatra, cử hành.
Felix Gunawan, một bác sĩ y khoa làm chủ tịch chung của đại hội và hiện là chủ tịch của FKPK, nói với UCA News hôm 5-8 rằng chủ đề đại hội có ý nghĩa quan trọng bởi vì tất cả các tính cách và hành vi con người đều xuất phát từ gia đình. Gunawan giải thích: "Vì thế chúng ta phải củng cố các gia đình và cung cấp cho họ các khả năng có thể lường trước sự tấn công của văn hóa chống sự sống." Ông còn thúc giục các gia đình tin tưởng vào Chúa, các đôi vợ chồng yêu thương nhau, bố mẹ yêu thương con cái và con cái yêu thương bố mẹ.
Đức cha Sudarso, chủ tịch Ủy ban về các Vấn đề Gia đình của các giám mục Indonesia, nói với UCA News rằng ngài tán thành việc cần phải củng cố các gia đình và đẩy mạnh hướng dẫn thanh thiếu niên, "bởi vì các gia đình luôn đau khổ vì con gái có thai trước khi kết hôn và dính líu đến ma túy."
Theo Abidin, số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau cho biết mỗi năm ở Indonesia có từ 1,5-2 triệu ca phá thai. Bà nói: "Phá thai không chỉ nguy hại cho sức khỏe, mà còn chống lại nhân phẩm do Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta phải tôn trọng sự sống từ khi được thụ thai đến khi chết theo tự nhiên." Bà cũng cảm ơn các tổ chức ủng hộ sự sống của các nhà dòng và giáo dân đã giúp đỡ những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.
Abidin còn bày tỏ lòng biết ơn đối với Giáo hội Công giáo Indonesia đã chứng tỏ quan tâm to lớn về ủng hộ sự sống bằng cách thành lập diễn đàn thông tin phò sự sống năm 1998.Hơn 20 hội từ thiện và tổ chức của Công giáo thuộc mạng lưới giáo dục, ủng hộ và chính trị của FKPK.