Thánh lễ tại nhà thờ San Tommaso di Villanova
Sáng thứ Hai 15/8/2005, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà thờ San Tommaso di Villanova ngay cạnh điện Castel Gandolfo với các linh mục địa phương. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin buổi trưa cùng ngày với hàng chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha đã khấn xin Đức Mẹ phù hộ cho "các bạn trẻ đang tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ", "những bạn đang rời các giáo phận Đức mà họ đã được tiếp đón trong vài ngày qua" và "những bạn hôm nay đây đang đến thẳng Köln từ các nước".

Đức Thánh Cha cầu mong sao cho "các tham dự viên biết noi theo gương các nhà Đạo Sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho thông điệp và niềm vui của Tin Mừng".

Đức Thánh Cha cũng lôi cuốn sự chú ý của anh chị em giáo dân đối với tai nạn máy bay vừa xảy ra tại đải Cyprus làm thiệt mạng 121 người.

Đức Thánh Cha nói như sau:

Anh chị em rất thân mến!

Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua của Mẹ từ thế giới này lên Thiên Quốc: chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang cử mừng "lễ Phục Sinh" của Mẹ. Như Chúa Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết với thân xác sáng láng của ngài và lên trời hiển vinh, Đức Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc, kết hiệp trọn vẹn với Ngài cũng được cất toàn bộ hồn xác lên vinh quang thiên quốc. Ngay cả trong biến cố này, Mẹ đã theo Con Mẹ gần gũi hơn và đi trước tất cả chúng ta. Bên cạnh Chúa Giêsu, A-đam mới, Đấng là "hoa quả đầu mùa" cho những ai được phục sinh (x 1 Cor 15:20-23), Đức Mẹ, E-và mới, xuất hiện như "hoa quả đầu mùa và hình ảnh của Giáo Hội", "một dấu chỉ hy vọng chắc chắn" cho tất cả Kitô hữu trên đường lữ hành trần thế (x hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, 68).

Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, rất thân thiết trong truyền thống bình dân, là dành cho những tín hữu chúng ta một cơ may suy tư về ý nghĩa đích thật và giá trị của sự tồn tại nhân loại từ khía cạnh vĩnh hằng.

Anh chị em rất thân mến!

Thiên quốc là quê hương cuối cùng của chúng ta. Từ nơi đó, Đức Maria khích lệ chúng ta với gương sáng của Mẹ luôn biết chào đón thánh ý Chúa và đừng để mình bị lôi cuốn bởi những tiếng gọi lầm lạc của mọi thứ hời hợt và chóng qua, đừng để bị khuất phục trước những cám dỗ của thói ích kỷ và tội lỗi là những thứ tước đi niềm vui của sự sống trong tâm hồn.

Cha cầu khẩn sự trợ giúp của Đức Maria, Đấng đã được đưa về Trời, cách đặc biệt cho các bạn trẻ đang tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, cả những bạn đang rời các giáo phận Đức mà họ đã được tiếp đón trong vài ngày qua, lẫn những bạn hôm nay đây đang đến thẳng Köln từ các nước.

Theo thánh ý Chúa, cha sẽ gặp gỡ họ vào ngày Thứ Năm này để chúng tôi có thể sống với nhau biến cố ngoại thường này của Giáo Hội. Cao điểm của ngày Quốc Tế Giới Trẻ là đêm Canh Thức trọng thể được tổ chức tối Thứ Bẩy và Buổi Cử Hành Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật 21 tháng Tám. Xin Đức Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc ban cho mọi tham dự viên biết noi theo gương các nhà Đạo Sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho thông điệp và niềm vui của Tin Mừng.

Cha bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với dân chúng đảo Cyprus thân yêu, đang chịu thử thách đau buồn bởi biến cố máy bay gặp nạn dẫn đến cái chết của 121 người. Cha phó thác nơi Thiên Chúa những nạn nhân của thảm họa này, trong đó có đến 48 trẻ em đang trở về nhà sau chuyến nghỉ hè trên đảo, và cha bảo đảm với họ sẽ nhớ đến cách riêng trong các kinh nguyện những người đã chết, thân nhân của họ và tất cả những ai đang chịu khổ đau vì thảm trạng này.