Warsaw-
Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, 20,000 bạn trẻ của tổng giáo phận thủ đô đã lần lượt lên đường sang Đức tham dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ. Đa số các bạn trẻ đi bằng xe bus. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xe đạp.
Trước khi lên xe bus, Marta Jarczewska, mới 17 tuổi nói như sau với thông tấn xã AFP về lý do cô đi dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với Đức Cố Giáo Gioan Phaolô II vì sáng kiến mục vụ ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Giáo Hội Ba Lan ngày nay trẻ trung hơn với thế hệ các huynh trưởng kinh qua những ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Giáo xứ chúng tôi chẳng hạn, có nhiều anh chị rất tích cực với công việc chung".
Cô cũng nói thêm: "Đừng nghĩ tôi nói thế vì ngài là người Ba Lan. Lòng tôi cũng mở rộng để hoan hô Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI".
Cũng như những người trẻ hành hương Ba Lan khác, hành trang của Marta gồm một balô, một túi ngủ, một áo thung, một khăn choàng đầu và một chiếc nón mầu trắng, đỏ mà cô sẽ tự hào đội nó tại Đức "để nói với mọi người chúng tôi từ đâu tới".
Trong khi đó, Sebastian Kaminski, một nhân viên nhà băng trẻ trung tại Warsaw cho biết "ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm nay sẽ được đánh dấu bởi sự hiện diện của hai vị Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI".
Sebastian Kaminski cho biết một trong những cản trở chủ yếu cho việc tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln là vấn đề công ăn việc làm. Nền kinh tế Ba Lan hiện nay rất phát triển và cạnh tranh quyết liệt. Chi phí cho chuyến hành hương này cũng khá cao khoảng 1,000 zlotys (250 euros, 300 dollars), tức khoảng nửa tháng lương trung bình tại Ba Lan.
Tuy nhiên, Sebastian Kaminski cho biết nhiều người trẻ Ba Lan không thể đi dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã tích cực đóng góp vào quỹ giúp các bạn trẻ tại Siberia và Kazakhstan lên đường sang Köln.
Cha Przemyslaw Macios, người phụ trách việc chuẩn bị ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho tổng giáo phận Warsaw cho biết hành trang tinh thần của giới trẻ Ba Lan đã được chuẩn bị kỹ càng trong nhiều buổi tĩnh tâm tổ chức tại nhà thờ chánh tòa thủ đô và tại các giáo xứ.
Cha cho biết thêm: "Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho các giáo phận Đức nơi đang thiếu linh mục trầm trọng".
Nhận xét thêm về Giáo Hội Công Giáo Đức nơi sẽ diễn ra Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ, cha nói: "Chỉ việc có thể tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Đức đã là một thành công của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II". Cha giải thích thêm: "Hans Küng (một thần học gia Đức chủ trương chống đối rất quyết liệt ngày Quốc Tế Giới Trẻ) thật ra không cô đơn. Nhiều người Công Giáo Đức chia sẻ cùng quan điểm với ông ta. Cho đến ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997, thanh niên Công Giáo Đức hầu như không có mặt trong những ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với con số gần 30 triệu người Công Giáo mà tại ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997 chỉ có không đến 2000 bạn trẻ Đức tham dự. Con số này tăng lên 5 lần sau đó tại Rôma và gấp 10 lần tại Toronto. Với việc tổ chức Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln, chúng tôi cầu nguyện cho sự trẻ trung hóa Giáo Hội Công Giáo Đức là một Giáo Hội có tầm ảnh hưởng mạnh tại Tây Âu".
Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, 20,000 bạn trẻ của tổng giáo phận thủ đô đã lần lượt lên đường sang Đức tham dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ. Đa số các bạn trẻ đi bằng xe bus. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xe đạp.Trước khi lên xe bus, Marta Jarczewska, mới 17 tuổi nói như sau với thông tấn xã AFP về lý do cô đi dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với Đức Cố Giáo Gioan Phaolô II vì sáng kiến mục vụ ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Giáo Hội Ba Lan ngày nay trẻ trung hơn với thế hệ các huynh trưởng kinh qua những ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Giáo xứ chúng tôi chẳng hạn, có nhiều anh chị rất tích cực với công việc chung".
Cô cũng nói thêm: "Đừng nghĩ tôi nói thế vì ngài là người Ba Lan. Lòng tôi cũng mở rộng để hoan hô Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI".
Cũng như những người trẻ hành hương Ba Lan khác, hành trang của Marta gồm một balô, một túi ngủ, một áo thung, một khăn choàng đầu và một chiếc nón mầu trắng, đỏ mà cô sẽ tự hào đội nó tại Đức "để nói với mọi người chúng tôi từ đâu tới".
Trong khi đó, Sebastian Kaminski, một nhân viên nhà băng trẻ trung tại Warsaw cho biết "ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm nay sẽ được đánh dấu bởi sự hiện diện của hai vị Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI".
Sebastian Kaminski cho biết một trong những cản trở chủ yếu cho việc tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln là vấn đề công ăn việc làm. Nền kinh tế Ba Lan hiện nay rất phát triển và cạnh tranh quyết liệt. Chi phí cho chuyến hành hương này cũng khá cao khoảng 1,000 zlotys (250 euros, 300 dollars), tức khoảng nửa tháng lương trung bình tại Ba Lan.
Tuy nhiên, Sebastian Kaminski cho biết nhiều người trẻ Ba Lan không thể đi dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã tích cực đóng góp vào quỹ giúp các bạn trẻ tại Siberia và Kazakhstan lên đường sang Köln.
Cha Przemyslaw Macios, người phụ trách việc chuẩn bị ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho tổng giáo phận Warsaw cho biết hành trang tinh thần của giới trẻ Ba Lan đã được chuẩn bị kỹ càng trong nhiều buổi tĩnh tâm tổ chức tại nhà thờ chánh tòa thủ đô và tại các giáo xứ.
Cha cho biết thêm: "Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho các giáo phận Đức nơi đang thiếu linh mục trầm trọng".
Nhận xét thêm về Giáo Hội Công Giáo Đức nơi sẽ diễn ra Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ, cha nói: "Chỉ việc có thể tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Đức đã là một thành công của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II". Cha giải thích thêm: "Hans Küng (một thần học gia Đức chủ trương chống đối rất quyết liệt ngày Quốc Tế Giới Trẻ) thật ra không cô đơn. Nhiều người Công Giáo Đức chia sẻ cùng quan điểm với ông ta. Cho đến ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997, thanh niên Công Giáo Đức hầu như không có mặt trong những ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với con số gần 30 triệu người Công Giáo mà tại ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997 chỉ có không đến 2000 bạn trẻ Đức tham dự. Con số này tăng lên 5 lần sau đó tại Rôma và gấp 10 lần tại Toronto. Với việc tổ chức Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln, chúng tôi cầu nguyện cho sự trẻ trung hóa Giáo Hội Công Giáo Đức là một Giáo Hội có tầm ảnh hưởng mạnh tại Tây Âu".