MANILA (UCAN) -- Giới trẻ Philippines trước khi sang Đức tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới hy vọng củng cố và được thúc đẩy sống đức tin bằng cách tham dự sự kiện mà họ xem là cuộc lữ hành giống như Ba Vua trong Tân Ước.

Trong cuộc họp cuối trước khi lên đường tham dự đại hội diễn ra từ ngày 16-21/8 ở Cologne, tây Đức, 300 đại diện thanh niên đã nói rõ những điều này và những mong đợi khác trong cuộc tĩnh tâm do Ủy ban Giám mục đặc trách Giới trẻ (ECY) tổ chức từ ngày 5-6/8 tại Chủng viện San Carlos ở thành phố Makati, ngay phía đông nam Manila.

Các đại diện Công giáo này, một vài người đã từng tham dự còn những người khác thì đây là lần đầu tiên, sẽ đến Cologne theo các nhóm khác nhau vào ngày 9 và 14-8.

Trong số đó có Jonathan Reyes, một nhà phân tích đầu tư kinh doanh 30 tuổi đã ba lần tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới trước đây. Anh nói với UCA News rằng anh xem đại hội lần này là "một nơi để đào sâu đức tin."

Lãnh đạo thanh niên giải thích rằng anh đã luôn "tìm hiểu ý nghĩa của niềm tin," và Ngày Giới trẻ Thế giới giúp anh "hiểu sâu sắc hơn" qua chia sẻ của rất nhiều thanh niên đến từ khắp thế giới.

Reyes còn cho biết anh tự lo chi phí cho mình. Trước đây trong mỗi lần đi tham dự đại hội quốc tế này anh chỉ tốn khoảng 1.200 Mỹ kim. Còn lần này anh bắt đầu tiết kiệm từ đầu năm 2004. Anh và các đại diện khác cũng đến từ giáo phận Novaliches sẽ ở với một gia đình chủ nhà ở Cologne.

Reyes thú nhận là đã tự hỏi liệu các Ngày Giới trẻ Thế giới có tiếp diễn sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời hồi tháng tư không. Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1985 và hoạt động kỷ niệm này được xem là một trong những di sản của ngài.

Weng Vallederos, một đại diện 21 tuổi đến từ tổng giáo phận Manila, mới tham dự lần đầu. Sinh viên khoa báo chí bị bại liệt này dự tính sẽ dùng xe lăn để đi Chặng đàng Thánh giá dài 17 kilômét vào ngày 19-8. Ngoài việc chia sẻ kinh nguyện, hoạt động và kết bạn mới, em hy vọng sẽ đi tiếp từ Cologne đến Ý để gặp gỡ những người tài trợ học bổng cho em học đại học ở Manila.

Em nói với UCA News rằng những chuyện gần đây liên quan đến việc em tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới làm em càng tin là do "ý Chúa." Cha xứ của em ở Tondo, khu nhà ổ chuột lớn nhất Manila trước đây, quyết định chọn em làm đại diện mặc dù em đi đứng khó khăn. Hồi tháng 6, Sứ quán Đức ở Manila lúc đầu đã từ chối cấp thị thực cho em, nhưng sau đó đã chấp thuận cho em vào tháng 7.

Các tham dự viên còn nói rằng họ rất muốn gặp mặt Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Ngài dự định sẽ tham dự đại hội này ở Cologne vào ngày 18-8, và sẽ hướng dẫn một đêm canh thức và một đêm ca nhạc vào ngày 20-8, trước khi chủ tế Thánh lễ bế mạc ngày 21-8, cũng chính là Ngày Giới trẻ Thế giới.

Trong cuộc tĩnh tâm này, Stephen Borja của ECY đã liên kết chủ đề năm nay "Chúng tôi đến để triều bái Ngài" với cuộc hành trình của Ba Vua đến Bethlehem để thờ kính Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Sau đó Borja nói với UCA News rằng cuộc tĩnh tâm và chuyến hành hương sang Đức sẽ bao gồm "tìm kiếm, gặp gỡ và hoán cải."

Trong một thông điệp được phát hành hôm 6-8-2004, công bố chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 20, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thúc giục giới trẻ "noi gương tinh thần của Ba Vua," và như Ba Vua "biết cách quan sát những dấu hiệu mà Chúa đang gọi mời và hướng dẫn chúng ta."

Tại đại hội năm 1995 ở Manila, Thánh lễ kết thúc đã thu hút một đám đông kỷ lục khoảng 4,5 triệu người ở Luneta Park. Linh mục Anthony Yatco, thư ký điều hành của ECY, nói với UCA News rằng mặc dù sự kiện này là "dịp đổi mới tinh thần" chứng tỏ "tình cảm gia đình" nơi giới trẻ, song "tiếng xấu" về di cư bất hợp pháp của nước này đã làm cho các đại diện sau này không tham dự được các lễ kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới khác. Năm 2002, Giáo hội Philippines có 500 đại diện đi Canada, nhiều hơn năm nay 200 người.

Cha Yatco nói: "Mặc dù một số người xứng đáng được đi, nhưng họ không được phép đi vì những lý do mà tòa đại sứ không nói rõ." Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng "một số" đại diện đã không trở về sau khi tham dự đại hội năm 2000 ở Rôma.

Hồi tháng 6, trang web Catholic.org đưa tin khoảng 5% trong số 345.000 đại diện đăng ký tham dự đại hội năm nay là người châu Á.

Jessica Joy Candelario, thừa tác viên giới trẻ châu Á thuộc Ban đặc trách Giới trẻ của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đặt trụ sở ở Manila, nói với UCA News rằng chuyến hành hương này tạo cơ hội cho giới trẻ "nhận ra những thực tại" mà họ cảm nghiệm được trong xã hội và được thúc đẩy để đáp ứng các thực tại đó bằng cách sống đức tin của mình.

Các nhân viên trẻ tuổi không thể đi đến Cologne cũng chia sẻ nguyện vọng của mình với UCA News. Ruel Aguirre, một nhân viên mục vụ của phong trào đổi mới Giới trẻ Công giáo vì Chúa Kitô, hy vọng những đại diện năm nay sẽ chứng tỏ lòng yêu nước bằng cách "đứng ra bảo vệ lập trường theo quan điểm đức tin" khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến quốc gia mình. Aguirre đã tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1995.

Maria Cristina Guevara thuộc Phong trào Sinh viên Kitô giáo hiệp nhất của Philippines cho rằng giới trẻ Philippines có một "tương lai mờ mịt" dưới chế độ hiện nay. Chị hy vọng chuyến hành hương Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ thúc đẩy các tham dự viên trẻ này trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi.