DHAKA (UCAN) -- Tại hội thảo đầu tiên do Giáo hội Bangladesh tài trợ cho các y tá Công giáo, các nhà cố vấn tinh thần cho nhân viên y tế nhấn mạnh rằng chữa trị tinh thần phải song song với điều trị y khoa.
Linh mục Attilio Boscato, một thừa sai dòng Thánh Phanxicô Xaviê làm cố vấn tinh thần cho Hội Y tá Công giáo Bangladesh, nhấn mạnh rằng các y tá được kêu gọi chăm sóc tinh thần cũng như chữa trị thể xác. "Bệnh nhân nên được chữa trị theo các chiều kích khác nhau -- thể chất, tinh thần và tâm linh."
Hội thảo từ ngày 5-6/8 tại trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh (CBCB) thu hút 64 y tá Công giáo đến tham dự. Ủy ban Chăm sóc Y tế của các Giám mục (ECHC), được thành lập hồi tháng 1-2005, đã tài trợ cho sự kiện này.
Bác sĩ Bridget Gomes, thư ký ban điều hành ECHC, nói với UCA News rằng mục đích chính của hội thảo là "gây nhận thức cho các y tá Công giáo bằng cách chia sẻ thông tin về HIV/AIDS và đạo đức Công giáo, cũng như những tư tưởng về nạn phá thai, nhân bản vô tính, phương pháp tránh thai, án tử hình, an tử, điều hòa kinh nguyệt, lý luận đạo đức, sự rụng trứng và tránh thai, và tự tử."
Bác sĩ Gomes, còn là điều phối viên của Dự án Phòng chống HIV/AIDS của Caritas Bangladesh ở thành phố Dhaka, bàn luận lập trường đạo đức của Giáo hội trong bối cảnh HIV/AIDS ở Bangladesh, châu Á và thế giới.
Đức Giám mục phụ tá Theotonious Gomes của Dhaka, chủ tịch ECHC, trình bày quan điểm thần học về các vấn đề đạo đức liên quan đến sự khởi đầu và kết thúc của sự sống. Ngài nói với tham dự viên: "Là y tá, các bạn cần sống Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô trong công việc hàng ngày của mình."
Đức giám mục dòng Thánh Giá lưu ý rằng Chúa Giêsu đến trong thế gian không phải để hủy diệt sự sống nhưng để người khác được sống, và ngài thúc giục các y tá noi gương Chúa Giêsu trong công tác chuyên môn hàng ngày của họ. Nhân viên y tế Công giáo nên quan tâm đến đức tin và đạo đức Kitô giáo, bởi vì "nếu trong thâm tâm họ biết tất cả các vấn đề này, họ sẽ cố gắng thực hiện chúng trong công việc chuyên môn của mình."
Teresa Rebeiro, cựu chủ tịch BCNG, nói rằng người vợ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình bằng cách tập tính kiên nhẫn trong đời sống hàng ngày. Đức cha Gomes nhấn mạnh, "về mặt này, không phải thay đổi về thể chất, mà thay đổi về tinh thần và đạo đức mới là quan trọng."
Catherine Costa, chủ tịch Hội Y tá Công giáo Bangladesh, giải thích rằng trước đây người Tây phương truyền đạo Kitô giáo trong tiểu lục địa Ấn Độ, "cách truyền giáo của họ không được phản ánh ở Tây phương hiện nay." Bà nhận thấy, ở Tây phương người ta thừa nhận việc xúc phạm "đạo đức, và đời sống thiêng liêng của Kitô giáo và phá vỡ mối dây ràng buộc trong gia đình khi cho phép ly hôn, v.v…”
Bà nói lớn tiếng, những người sống trong tiểu lục địa này sẽ phản ứng trước tình huống đó như thế nào? Đức cha Gomes đáp: "Chúng ta nên tuân theo giáo huấn trong Kinh thánh." Rồi ngài giải thích quan điểm của mình kèm theo dẫn chứng chi tiết.
Costa còn đề cập đến một tình huống đạo đức thường xảy ra ở Bagladesh: "Nếu một phụ nữ bị hãm hiếp và rồi có mang, thì người đó có thể giết chết đứa bé trong bụng, bởi vì người đó có thể nghĩ rằng bản tính của đứa bé sẽ giống với kẻ hiếp dâm đó."
Đức cha trả lời: "Sự sống mới được tạo ra là do ý Chúa, vì thế không ai được phép xúc phạm ý Chúa và giết hại đứa bé trong bụng. Kinh thánh là kim chỉ nam của chúng ta."
Một bài nói chuyện của linh mục Francisco Rapacioli, chủ tịch ban điều hành ECHC, tập trung vào khía cạnh tâm linh của nghề y, ơn gọi tông đồ của Giáo hội, và sự tham gia của giáo dân trong sứ mệnh truyền giáo. Sau đó cha Rapacioli nói lại với UCA News: "Các chuyên gia y khoa Công giáo và Kitô giáo khác phải là những nhân chứng sống."
Lipica Rozario, một nhân viên y tá tại Bệnh viện Thánh Gia, nay được gọi là Bệnh viện Lưỡi Liềm Đỏ, đề nghị nên tổ chức các hội thảo như thế này ở cấp giáo xứ. Bà còn đề nghị cho các thanh thiếu nữ tham dự các hội thảo như thế để họ có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng. Bà nói với UCA News rằng ở Bangladesh, tìm ra một bầu khí tích cực giúp bố mẹ và con cái thảo luận về tính dục ở tuổi thanh thiếu niên là điều hiếm thấy.
Cha Rapacioli nói với UCA News rằng cần có sự nỗ lực nhiều hơn để tổ chức hội nghị chuyên đề cho nhiều y tá hơn trong số 900 y tá Công giáo trong riêng quận Dhaka, mà hầu hết làm việc trong thành phố Dhaka. Ngoài ra, những người phụ giúp công tác y tế và y tá của các giáo phái Kitô khác cũng có thể được hưởng lợi qua các hội thảo như thế trong tương lai.
Vào cuối tháng 8, ECHC sẽ tổ chức một hội thảo cho các y tá của các giáo phận Khulna, Dinajpur và Rajshahi, lần lượt nằm ở phía tây nam, tây và tây bắc quốc gia. Hội thảo này sẽ được tổ chức tại giáo phận Rajshahi ở miền tây bắc.
Vị linh mục nói thêm, ECHC sẽ tổ chức một hội thảo tương tự cho các nhân viên phụ giúp công tác y tế vào năm tới, và ECHC đang còn xem xét tổ chức các hội thảo khác trong tương lai.
Linh mục Attilio Boscato, một thừa sai dòng Thánh Phanxicô Xaviê làm cố vấn tinh thần cho Hội Y tá Công giáo Bangladesh, nhấn mạnh rằng các y tá được kêu gọi chăm sóc tinh thần cũng như chữa trị thể xác. "Bệnh nhân nên được chữa trị theo các chiều kích khác nhau -- thể chất, tinh thần và tâm linh."
Hội thảo từ ngày 5-6/8 tại trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh (CBCB) thu hút 64 y tá Công giáo đến tham dự. Ủy ban Chăm sóc Y tế của các Giám mục (ECHC), được thành lập hồi tháng 1-2005, đã tài trợ cho sự kiện này.
Bác sĩ Bridget Gomes, thư ký ban điều hành ECHC, nói với UCA News rằng mục đích chính của hội thảo là "gây nhận thức cho các y tá Công giáo bằng cách chia sẻ thông tin về HIV/AIDS và đạo đức Công giáo, cũng như những tư tưởng về nạn phá thai, nhân bản vô tính, phương pháp tránh thai, án tử hình, an tử, điều hòa kinh nguyệt, lý luận đạo đức, sự rụng trứng và tránh thai, và tự tử."
Bác sĩ Gomes, còn là điều phối viên của Dự án Phòng chống HIV/AIDS của Caritas Bangladesh ở thành phố Dhaka, bàn luận lập trường đạo đức của Giáo hội trong bối cảnh HIV/AIDS ở Bangladesh, châu Á và thế giới.
Đức Giám mục phụ tá Theotonious Gomes của Dhaka, chủ tịch ECHC, trình bày quan điểm thần học về các vấn đề đạo đức liên quan đến sự khởi đầu và kết thúc của sự sống. Ngài nói với tham dự viên: "Là y tá, các bạn cần sống Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô trong công việc hàng ngày của mình."
Đức giám mục dòng Thánh Giá lưu ý rằng Chúa Giêsu đến trong thế gian không phải để hủy diệt sự sống nhưng để người khác được sống, và ngài thúc giục các y tá noi gương Chúa Giêsu trong công tác chuyên môn hàng ngày của họ. Nhân viên y tế Công giáo nên quan tâm đến đức tin và đạo đức Kitô giáo, bởi vì "nếu trong thâm tâm họ biết tất cả các vấn đề này, họ sẽ cố gắng thực hiện chúng trong công việc chuyên môn của mình."
Teresa Rebeiro, cựu chủ tịch BCNG, nói rằng người vợ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình bằng cách tập tính kiên nhẫn trong đời sống hàng ngày. Đức cha Gomes nhấn mạnh, "về mặt này, không phải thay đổi về thể chất, mà thay đổi về tinh thần và đạo đức mới là quan trọng."
Catherine Costa, chủ tịch Hội Y tá Công giáo Bangladesh, giải thích rằng trước đây người Tây phương truyền đạo Kitô giáo trong tiểu lục địa Ấn Độ, "cách truyền giáo của họ không được phản ánh ở Tây phương hiện nay." Bà nhận thấy, ở Tây phương người ta thừa nhận việc xúc phạm "đạo đức, và đời sống thiêng liêng của Kitô giáo và phá vỡ mối dây ràng buộc trong gia đình khi cho phép ly hôn, v.v…”
Bà nói lớn tiếng, những người sống trong tiểu lục địa này sẽ phản ứng trước tình huống đó như thế nào? Đức cha Gomes đáp: "Chúng ta nên tuân theo giáo huấn trong Kinh thánh." Rồi ngài giải thích quan điểm của mình kèm theo dẫn chứng chi tiết.
Costa còn đề cập đến một tình huống đạo đức thường xảy ra ở Bagladesh: "Nếu một phụ nữ bị hãm hiếp và rồi có mang, thì người đó có thể giết chết đứa bé trong bụng, bởi vì người đó có thể nghĩ rằng bản tính của đứa bé sẽ giống với kẻ hiếp dâm đó."
Đức cha trả lời: "Sự sống mới được tạo ra là do ý Chúa, vì thế không ai được phép xúc phạm ý Chúa và giết hại đứa bé trong bụng. Kinh thánh là kim chỉ nam của chúng ta."
Một bài nói chuyện của linh mục Francisco Rapacioli, chủ tịch ban điều hành ECHC, tập trung vào khía cạnh tâm linh của nghề y, ơn gọi tông đồ của Giáo hội, và sự tham gia của giáo dân trong sứ mệnh truyền giáo. Sau đó cha Rapacioli nói lại với UCA News: "Các chuyên gia y khoa Công giáo và Kitô giáo khác phải là những nhân chứng sống."
Lipica Rozario, một nhân viên y tá tại Bệnh viện Thánh Gia, nay được gọi là Bệnh viện Lưỡi Liềm Đỏ, đề nghị nên tổ chức các hội thảo như thế này ở cấp giáo xứ. Bà còn đề nghị cho các thanh thiếu nữ tham dự các hội thảo như thế để họ có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng. Bà nói với UCA News rằng ở Bangladesh, tìm ra một bầu khí tích cực giúp bố mẹ và con cái thảo luận về tính dục ở tuổi thanh thiếu niên là điều hiếm thấy.
Cha Rapacioli nói với UCA News rằng cần có sự nỗ lực nhiều hơn để tổ chức hội nghị chuyên đề cho nhiều y tá hơn trong số 900 y tá Công giáo trong riêng quận Dhaka, mà hầu hết làm việc trong thành phố Dhaka. Ngoài ra, những người phụ giúp công tác y tế và y tá của các giáo phái Kitô khác cũng có thể được hưởng lợi qua các hội thảo như thế trong tương lai.
Vào cuối tháng 8, ECHC sẽ tổ chức một hội thảo cho các y tá của các giáo phận Khulna, Dinajpur và Rajshahi, lần lượt nằm ở phía tây nam, tây và tây bắc quốc gia. Hội thảo này sẽ được tổ chức tại giáo phận Rajshahi ở miền tây bắc.
Vị linh mục nói thêm, ECHC sẽ tổ chức một hội thảo tương tự cho các nhân viên phụ giúp công tác y tế vào năm tới, và ECHC đang còn xem xét tổ chức các hội thảo khác trong tương lai.