Bài của Manoj Pokhriyal

NEW DELHI (UCAN) -- Gần đây tổng giáo phận Delhi đã quay xong một bộ phim sử dụng phương pháp làm phim tiếng Hindu được nhiều người ưa thích để giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong bộ phim được Giáo hội tài trợ "Aisa Kyon Hota Hai" (Tại sao điều này lại xảy ra?), phương pháp này được dùng để truyền tải những thông điệp xã hội hệ trọng nói đến nhu cầu cần nhận thức về AIDS và hòa hợp trong cộng đồng nhiều hơn.

Để phòng chống HIV/AIDS, bộ phim cố làm nổi bật nhu cầu đòi hỏi vợ chồng biết chung thủy và tiết dục. Bộ phim còn nói về việc duy trì sự hòa hợp giữa các giáo phái trong một vùng đất mà nhiều tôn giáo thiểu số cùng hiện hữu với Ấn giáo, tôn giáo có ảnh hưởng nhất.

Bộ phim bao gồm năm nhóm ca múa sinh động. Theo đánh giá của khán giả xem phim Ấn Độ, phương pháp "Bollywood" bao gồm các nhóm ca múa sinh động trong bất kỳ bộ phim nào như thế, bất kể nội dung là gì.

Linh mục dòng Ngôi Lời Dominic Emmanuel, đứng đầu ban truyền thông của tổng giáo phận và là người điều hành đạo diễn phim này, nói với UCA News rằng tổng giáo phận chọn phương tiện phim ảnh bởi vì "đây là cách hữu hiệu nhất" để đến với "công chúng Ấn Độ." Ngài nói thêm, vì "phim có sử dụng công thức Bollywood, nên chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người xem."

Phim ảnh được xem là hình thức giải trí phổ biến khắp Ấn Độ, ước tính mỗi ngày có khoảng 12 triệu người đi xem phim. Ấn Độ sản xuất khoảng 800 bộ phim một năm, trong đó có chừng 200 bộ phim tiếng Hindu, quốc ngữ của Ấn Độ. Cha Emmanuel lưu ý, "coi phim tiếng Hindu thì người giàu có hay nghèo khổ, có học hay thất học, thành thị hay nông thôn, đều hiểu được cả."

Phim thường được sản xuất tại Mumbai, trước đây được gọi là Bombay. Thành phố này cách New Delhi 1.410 kilômét về phía tây nam, có biệt danh là Bollywood, bắt chước Hollywood ở California, trung tâm làm phim của Mỹ.

Bộ phim tập trung vào một người mẹ không chồng và người con trai duy nhất của bà để minh họa nhu cầu cần có một đời sống tính dục có kỷ luật và lòng khoan dung tôn giáo. Những ngày học đại học của người con trai đầy sự căng thẳng trong cộng đồng giữa các sinh viên Ấn giáo và Hồi giáo. Sau những mối tình có vấn đề, chàng ta bị nhiễm virút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), virút dẫn đến AIDS.

Linh mục Henry D'Souza, thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội của các giám mục Ấn Độ, thừa nhận rằng Giáo hội thường không tham gia các chuyện kinh doanh. Ngài nói với UCA News: "Tuy nhiên, các cơ quan và tổ chức đặc biệt có thể tham gia các công việc kinh doanh như thế vì lợi ích chung." Theo cha D'Souza, đây có thể là bộ phim thương mại Bollywood đầu tiên được một tổ chức của Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ sản xuất.

Cha Emmanuel, người đề xuất dự án này, nói tổng giáo phận Delhi không có động lực thương mại mà chỉ muốn truyền tải đến nhiều người thông điệp về tình bằng hữu trong cộng đồng và nhu cầu phòng chống AIDS.

Vị linh mục, đứng đầu đơn vị Signis của Ấn Độ, tổ chức hoạt động tông đồ về nghe nhìn, điện ảnh, truyền thanh và truyền hình Công giáo quốc tế, còn cho biết bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và kỹ thuật viên điện ảnh ở Mumbai, và các nhạc sĩ nổi tiếng đã sáng tác và hát các bài hát trong phim.

Cha Emmanuel nói rằng Chetanaya, cánh dịch vụ xã hội của tổng giáo phận Delhi, là nhà sản xuất chính thức của bộ phim, và được tài trợ bởi các tổ chức như Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo của các giám mục Công giáo Mỹ và Hội đồng Giám mục Ý.

Cho đến nay, chi phí cho bộ phim đã là 10 triệu rupi (khoảng 231.480 Mỹ kim) và cần có thêm ba triệu nữa để trả các chi phí hậu sản xuất, bao gồm việc lồng nhiều ngôn ngữ của Ấn Độ để tăng số khán giả.

Vị linh mục nói thêm, mặc dù bộ phim được mong sẽ phát hành vào tháng 10, các chuyên gia bao gồm các lãnh đạo Giáo hội và các nhà hảo tâm đã được xem phim bản sơ bộ, và những đề nghị của họ sẽ được xem xét khi thiết kế phiên bản cuối cùng.

Theo cha Emmanuel, các chủ đề về AIDS và tình trạng căng thẳng trong cộng đồng rất quan trọng đối với Ấn Độ bởi vì chúng tác động đến rất nhiều người, kể cả các Kitô hữu. Ấn Độ có số người bị HIV/AIDS lớn thứ hai, sau Nam Phi. Các tổ chức tình nguyện khẳng định cứ mỗi phút là có một người Ấn Độ bị nhiễm HIV.

Ngoài ra, Ấn Độ thường xuyên chứng kiến các cuộc bạo loạn giữa người Ấn giáo và Hồi giáo. Năm 2002, khoảng 1.000 người, hầu hết là người theo Hồi giáo, đã bị giết hại trong bang miền tây Gujarat của Ấn Độ. Trong những năm gần đây, bạo lực chống người Kitô giáo cũng đã gia tăng.

Cha Emmanuel nói rằng việc ngài làm một bộ phim về sự hòa hợp trong cộng đồng là điều "tự nhiên" vì ngài đã làm việc về đối thoại liên tôn trong nhiều năm qua. Ngài còn làm việc với Đài Chân lý Á châu từ năm 1988-1993.

Do chủ đề bộ phim hợp với hoàn cảnh xã hội, nhiều nghệ sĩ đã giảm tiền công, trong đó có diễn viên hài nổi tiếng Johnny Lever, một người Tin lành, người đã đề nghị phục vụ miễn phí. Cha Emmanuel nói thêm, "để tiết kiệm tiền," ngài đã đích thân xuất hiện trong phim với vai hiệu trưởng linh mục.

Cha Emmanuel cho biết thêm rằng nam diễn viên Ấn Độ là Aryan Vaid đóng vai chính và nữ diễn viên nổi tiếng Rati Agnihotri đóng vai mẹ anh, trong khi Mahesh Bhatt, đạo diễn và là nhà sản xuất phim nổi tiếng của Ấn Độ, cũng đóng góp sáng tạo của mình.

Dự án này không phải là không gây tranh cãi. Joseph Gathia, một giáo dân Công giáo, nói rằng ông vẫn lo ngại bộ phim sẽ áp dụng chặt chẽ giáo huấn Công giáo về luân lý tính dục. Gathia nói với UCA News: "Tại sao Giáo hội không hỏi ý kiến bất kỳ người nào?" Ông còn chỉ trích rằng Giáo hội đã chấp nhận sự giúp đỡ của Bhatt, "người nổi tiếng có quan điểm phóng khoáng trong tình dục, và việc này có thể làm lệch lạc quan điểm nơi các tín hữu."

Cha Emmanuel khẳng định rằng bộ phim không phủ nhận bất kỳ giáo huấn nào của Giáo hội và phê bình một bộ phim trước khi nó được phát hành là quá hấp tấp.