YOGYAKARTA, Indonesia (UCAN) -- Người Công giáo ở Yogyakarta đang gặp phải những khó khăn trong việc mai táng kẻ chết bởi các nghi thức Công giáo có thể không được cử hành trong các nghĩa trang công cộng nơi vẫn còn chỗ chôn cất.
Vấn đề này thôi thúc Giáo hội địa phương xây dựng nghĩa trang Công giáo riêng.
Linh mục Ignatius Jayasewaya, đại diện giám mục của Yogyakarta, nói với UCA News gần đây rằng các nghĩa trang chung do chính phủ lập gần như hết chỗ chôn và người Công giáo đôi khi bị từ chối không được chôn cất ở những nơi đó. Một số các nghĩa trang chung chia khu vực dành cho người Hồi giáo và người ngoài Hồi giáo, các nghĩa trang khác chỉ dành cho người Hồi giáo trong vùng đa số người Hồi giáo này.
Cha Jayasewaya cho biết, quyết định xây dựng một nghĩa trang Công giáo là "rất khó khăn" bởi vì căn tính Công giáo của nghĩa trang chuyển tải ý nghĩa “độc nhất.” Ngài giải thích, lý tưởng nhất là người chết thuộc các tín ngưỡng khác nhau nên được chôn cất cùng một nơi bởi vì họ sống gần nhau và làm việc chung với nhau khi còn sống.
Cha Jayasewaya còn cho biết, một tổ chức phi lợi nhuận giúp người Công giáo mai táng kẻ chết là hiệp hội "Sukma Sinukarta" (linh hồn được tôn vinh), sẽ xây dựng nghĩa trang trong quận Bantul, ngay phía nam Yogyakarta, cách Jakarta 405 kilômét về phía đông nam. Hạt đại diện Yogyakarta thuộc tổng giáo phận Semarang.
Robertus Supantoro, phó chủ tịch Sukma Sinukarta, nói với UCA News rằng ông đồng ý với vị linh mục về việc cần cấp bách xây dựng một nghĩa trang Công giáo.
Supantoro nhớ lại một trường hợp xảy ra liên quan đến một nhân viên Công giáo của Đại học Công giáo Sanata Dharma ở Yogyakarta có người con trai bị chết sau một tai nạn giao thông. Với sự cho phép được bảo đảm của chính quyền và người dân địa phương, người đàn ông này đã chuẩn bị phần mộ để chôn cất con trai mình trong vùng đất riêng của ông được dùng làm nghĩa trang gia đình. Tuy nhiên, đêm trước khi mai táng, một số người Hồi giáo ở làng khác đã đến lấp huyệt này để phản đối việc thành lập "nghĩa trang Công giáo" ở đó.
Supatoro khẳng định, mặc dù người Kitô hữu được phép chôn cất trong các nghĩa trang chung, nhưng "có một luật bất thành văn" ngăn cấm các nghi thức mai táng của Kitô giáo hay những lời cầu nguyện thường được đọc trong khi chôn cất người Kitô giáo.
Cho dù là nghĩa trang Công giáo đã được lên kế hoạch giải quyết được vấn đề cho những người Công giáo cảm thấy khó có thể chôn cất người thân của mình trong các nghĩa trang chung, Supantoro đề nghị họ trước hết nên chôn cất kẻ chết trong các nghĩa trang công cộng gần nhà.
Ông còn nói rằng nghĩa trang Công giáo mới sẽ không dành riêng cho ai. Theo phương châm của hiệp hội, "Cơ hội dành cho mọi người giàu và nghèo, ơn huệ cho tất cả tang chủ," ông nói nghĩa trang sẽ dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo.
Supantoro nói thêm, nghĩa trang Công giáo mới cũng sẽ phục vụ như là một khu hành hương, để người dân không xem nó như là một nơi khủng khiếp.
Vấn đề này thôi thúc Giáo hội địa phương xây dựng nghĩa trang Công giáo riêng.
Linh mục Ignatius Jayasewaya, đại diện giám mục của Yogyakarta, nói với UCA News gần đây rằng các nghĩa trang chung do chính phủ lập gần như hết chỗ chôn và người Công giáo đôi khi bị từ chối không được chôn cất ở những nơi đó. Một số các nghĩa trang chung chia khu vực dành cho người Hồi giáo và người ngoài Hồi giáo, các nghĩa trang khác chỉ dành cho người Hồi giáo trong vùng đa số người Hồi giáo này.
Cha Jayasewaya cho biết, quyết định xây dựng một nghĩa trang Công giáo là "rất khó khăn" bởi vì căn tính Công giáo của nghĩa trang chuyển tải ý nghĩa “độc nhất.” Ngài giải thích, lý tưởng nhất là người chết thuộc các tín ngưỡng khác nhau nên được chôn cất cùng một nơi bởi vì họ sống gần nhau và làm việc chung với nhau khi còn sống.
Cha Jayasewaya còn cho biết, một tổ chức phi lợi nhuận giúp người Công giáo mai táng kẻ chết là hiệp hội "Sukma Sinukarta" (linh hồn được tôn vinh), sẽ xây dựng nghĩa trang trong quận Bantul, ngay phía nam Yogyakarta, cách Jakarta 405 kilômét về phía đông nam. Hạt đại diện Yogyakarta thuộc tổng giáo phận Semarang.
Robertus Supantoro, phó chủ tịch Sukma Sinukarta, nói với UCA News rằng ông đồng ý với vị linh mục về việc cần cấp bách xây dựng một nghĩa trang Công giáo.
Supantoro nhớ lại một trường hợp xảy ra liên quan đến một nhân viên Công giáo của Đại học Công giáo Sanata Dharma ở Yogyakarta có người con trai bị chết sau một tai nạn giao thông. Với sự cho phép được bảo đảm của chính quyền và người dân địa phương, người đàn ông này đã chuẩn bị phần mộ để chôn cất con trai mình trong vùng đất riêng của ông được dùng làm nghĩa trang gia đình. Tuy nhiên, đêm trước khi mai táng, một số người Hồi giáo ở làng khác đã đến lấp huyệt này để phản đối việc thành lập "nghĩa trang Công giáo" ở đó.
Supatoro khẳng định, mặc dù người Kitô hữu được phép chôn cất trong các nghĩa trang chung, nhưng "có một luật bất thành văn" ngăn cấm các nghi thức mai táng của Kitô giáo hay những lời cầu nguyện thường được đọc trong khi chôn cất người Kitô giáo.
Cho dù là nghĩa trang Công giáo đã được lên kế hoạch giải quyết được vấn đề cho những người Công giáo cảm thấy khó có thể chôn cất người thân của mình trong các nghĩa trang chung, Supantoro đề nghị họ trước hết nên chôn cất kẻ chết trong các nghĩa trang công cộng gần nhà.
Ông còn nói rằng nghĩa trang Công giáo mới sẽ không dành riêng cho ai. Theo phương châm của hiệp hội, "Cơ hội dành cho mọi người giàu và nghèo, ơn huệ cho tất cả tang chủ," ông nói nghĩa trang sẽ dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo.
Supantoro nói thêm, nghĩa trang Công giáo mới cũng sẽ phục vụ như là một khu hành hương, để người dân không xem nó như là một nơi khủng khiếp.