RAIKIA, Ấn Độ (UCAN) -- Giáo hội Ấn Độ phụ thuộc chủ yếu vào tài trợ của nước ngoài để trả chi phí đào tạo trong chủng viện, nhưng vấn đề này có thể thay đổi nếu như có thêm nhiều người Công giáo noi gương một nhóm phụ nữ trong bang miền đông Orissa.

Trong 25 năm qua, các phụ nữ Công giáo này, tất cả đều đã làm mẹ, đã lặng lẽ đóng góp cho việc đào tạo chủng sinh.

Các phụ nữ này thuộc giáo xứ Đức Mẹ Nhân Ái ở Raikia, cách thủ phủ Bhubaneswar của Orissa 250 kilômét về phía tây nam. Giáo xứ này thuộc tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, có trụ sở đặt tại thủ phủ bang, cách New Delhi 1.745 kilômét về phía đông nam.

Những phụ nữ này bắt đầu đóng góp cách đây 25 năm, theo linh mục chánh xứ, cha Alphonse Baliarsingh. Ngài cho UCA News biết, cho đến nay họ đã giúp hai chủng sinh hoàn thành việc học tập.

Năm ngoái, tất cả năm giáo phận Công giáo ở Orissa quyết định tìm sự trợ giúp từ địa phương để đào tạo chủng sinh. Lúc đầu các giáo phận này quyết định quyên góp 500 rupee (12 Mỹ kim) một năm từ gia đình của mỗi chủng sinh. Các giáo phận này chi gấp 400 lần số tiền này để đào tạo một chủng sinh mỗi năm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các lãnh đạo Giáo hội, các phụ nữ ở Raikia quyết định giúp thêm nhiều chủng sinh bắt đầu trong năm nay. Các phụ nữ này đã chính thức thành lập "Hội các Bà mẹ" để duy trì nỗ lực của mình.

"Chúng tôi đã quyết định hỗ trợ thêm nhiều chủng sinh trong các năm tới," theo Martha Pradhan, đứng đầu Hội các Bà mẹ. Để thực hiện điều này, mỗi người trong số 500 hội viên đã hứa đóng góp 120 rupee mỗi năm.

Sự đóng góp này bắt đầu cách đây nhiều năm sau khi một nữ tu đề nghị các phụ nữ địa phương chia sẻ công tác đào tạo linh mục. Nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái là Pauline Inchanal kể lại, chị đã đề xuất ý tưởng này để khắc sâu vào tâm trí của các phụ nữ một tinh thần chia sẻ trong sứ mệnh của Giáo hội. Chị tin rằng những đóng góp như thế là "việc làm cụ thể" thể hiện sự giúp đỡ Giáo hội địa phương.

Nữ tu cho UCA News biết họ bắt đầu với 25 phụ nữ. Mặc dù họ đóng góp "rất ít" nhưng họ có thể hỗ trợ cho hai chủng sinh, cả hai đều thuộc giáo xứ này. Một người được thụ phong linh mục cách đây 18 năm còn người kia sẽ chịu chức cuối năm nay.

Giáo xứ có tổng cộng 2.000 bà mẹ, nhưng cả 500 hội viên đều đến từ vùng trung tâm giáo xứ. Theo cha Baliarsingh, những người sinh sống trong 34 giáo điểm chưa tham gia bởi vì các giáo điểm nằm ở các vùng tương đối xa xôi trong giáo xứ.

Pradhan nói với UCA News rằng khi họ bắt đầu, nhiều phụ nữ nghĩ mình "không thể đóng góp được" vì bản thân họ xuất thân từ các gia đình nghèo khổ. Cuối cùng, "họ được thuyết phục rằng vấn đề là ý nghĩa của việc đóng góp, chứ không phải là số lượng tặng phẩm," theo chủ tịch hội.

Sujata Nayak, một bà mẹ có ba người con, nói rằng tiền tài trợ của nước ngoài có thể sau này sẽ không còn, và Giáo hội sẽ phải phụ thuộc vào chính Giáo hội địa phương trong việc đào tạo linh mục. "Nỗ lực nhỏ bé này nhằm đáp ứng mục đích đó."

Sunita Digal, một người mẹ khác, thêm rằng khi họ đóng góp cho các chủng sinh của giáo xứ, họ cảm thấy mình cũng có phần trong việc đào tạo các linh mục tương lai.

Pradhan nói, họ hy vọng sẽ giúp thêm nhiều chủng sinh khi số hội viên tăng lên.

Louisa Singh, một hội viên khác, nói với UCA News rằng các bà mẹ ở Raikia tin rằng họ có thể thuyết phục các phụ nữ ở những giáo xứ khác tham gia dự án này.

Tuy nhiên, các bà mẹ này không chỉ đóng góp tiền bạc. Sorojini Pradhan, giáo viên tiểu học, cho biết các hội viên còn được kêu gọi tài trợ cho các chủng sinh và các nhà đào tạo chủng sinh trên khắp thế giới.

Ngoài ra, hội không chỉ hỗ trợ cho riêng chủng sinh. Số tiền quyên góp được còn được dùng cho các hoạt động của giáo xứ sau khi đã dành riêng số tiền tài trợ cho các chủng sinh. Họ gởi tiền cho các chủng sinh sáu tháng một lần.

Đức Tổng Giám mục dòng Ngôi Lời Raphael Cheenath của Cuttack-Bhubaneswar nói với UCA News rằng nỗ lực của các phụ nữ này "rất đáng khen ngợi." Ngài cai quản Giáo hội ở Orissa.

Linh mục dòng Tên R. Tony Raj, giám đốc chủng viện, nhận thấy người Công giáo Ấn Độ dần dần trở nên bớt miễn cưỡng trong việc quyên góp cho công tác và sứ mệnh của Giáo hội.

Người đầu tiên nhận được sự hỗ trợ của các bà mẹ Raikia là linh mục Bijaya Kumar Pradhan, 46 tuổi, hiện là chánh xứ Thánh Antôn, gần Cuttack. Ngài thường chia sẻ với giáo dân về việc các phụ nữ trong giáo xứ quê nhà của mình đã hy sinh hỗ trợ cho ngài trong lúc còn đi học. Ngài nói với UCA News: "Điều này kích thích giáo dân và các thanh niên nam nữ có tham vọng đánh giá cao những đóng góp như thế."

Người thứ hai được hưởng trợ cấp là thầy phó tế Sanatan Pradhan, 29 tuổi, người sẽ chịu chức linh mục vào tháng 11. Thầy nói với UCA News rằng sự hy sinh của các phụ nữ này nhắc nhở thầy theo đuổi " nghiêm túc việc huấn luyện và sứ vụ linh mục của mình và theo tinh thần của các tông đồ."