(Washington 29/7/2005).
Ba nhóm sinh viên Công Giáo Hoa Kỳ từ Seattle, San Francisco và Los Angeles đã đi bộ qua tổng cộng 31 tiểu bang với tổng cộng 9500 miles để trình bày thông điệp của họ: "Tất cả mạng sống con người đều là thánh thiêng và cần được bảo vệ".
Các sinh viên Hoa Kỳ với t-shirst mang đậm hàng chữ "Pro Life" (Phò Sự Sống) đang ở chặng chót của cuộc đi bộ lịch sử nhằm hô hào bảo vệ sự sống. Họ đang tiến về thủ đô Washington và từ đó đáp máy bang sang Köln tham dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ.
Cuộc đi bộ năm nay được kể là cuộc đi bộ "trường chinh" nhất với sự tham dự hoàn toàn của giới sinh viên Công Giáo Hoa Kỳ. Trong 11 năm qua, Crossroads, một nhóm phò sinh Công Giáo có trụ sở tại Maryland đã tổ chức nhiều cuộc đi bộ nhằm đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hãy xây dựng một nền văn hóa phò sự sống. Năm nay, nhóm Crossroads đã được sự ủng hộ nhiệt thình của các sinh viên Công Giáo. Khởi đầu cuộc đi bộ tại Seattle chỉ có 40 sinh viên tham gia. Càng về cuối số sinh viên càng tham gia đông đảo hơn do sự vận động trên mạng lưới điện toán toàn cầu và qua các buổi nói chuyện của các sinh viên tại các giáo xứ. Trên con đường hướng về Washington DC hiện nay đã có hàng ngàn sinh viên tham gia.
Dự trù, tại Washington DC, sẽ có một cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên Công Giáo để kết thúc cuộc đi bộ này.
Matthew Maes, sinh viên tại Atlanta, người đang dẫn đầu đoàn đi bộ từ Seattle nói với giới báo chí như sau: "Chúng tôi không cố áp đặt những giá trị của mình lên cuống họng ai, trái lại là khác, chúng tôi có một thông điệp đơn giản về tính chất thánh thiêng của mạng sống con người. Chúng tôi đã kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của phía bên kia. Giờ đây đến lượt chúng tôi phải được mọi người lắng nghe".
Trước hàng trăm sinh viên Attlanta, Matthew Maes, một người được giới sinh viên đại học Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo, nói: "Vấn đề sự sống được nhiều người xem là 'taboo' - không nên nói tới - nhưng chúng tôi thấy hầu hết mọi người, ít nhất cũng tôn trọng sự can đảm luân lý khi bạn đứng thẳng dậy nói lên điều mà bạn tin tưởng hơn là thái độ thờ ơ đang có khuynh hướng làm tê liệt xã hội chúng ta ngày nay."
Ba nhóm sinh viên Công Giáo Hoa Kỳ từ Seattle, San Francisco và Los Angeles đã đi bộ qua tổng cộng 31 tiểu bang với tổng cộng 9500 miles để trình bày thông điệp của họ: "Tất cả mạng sống con người đều là thánh thiêng và cần được bảo vệ".Các sinh viên Hoa Kỳ với t-shirst mang đậm hàng chữ "Pro Life" (Phò Sự Sống) đang ở chặng chót của cuộc đi bộ lịch sử nhằm hô hào bảo vệ sự sống. Họ đang tiến về thủ đô Washington và từ đó đáp máy bang sang Köln tham dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ.
Cuộc đi bộ năm nay được kể là cuộc đi bộ "trường chinh" nhất với sự tham dự hoàn toàn của giới sinh viên Công Giáo Hoa Kỳ. Trong 11 năm qua, Crossroads, một nhóm phò sinh Công Giáo có trụ sở tại Maryland đã tổ chức nhiều cuộc đi bộ nhằm đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hãy xây dựng một nền văn hóa phò sự sống. Năm nay, nhóm Crossroads đã được sự ủng hộ nhiệt thình của các sinh viên Công Giáo. Khởi đầu cuộc đi bộ tại Seattle chỉ có 40 sinh viên tham gia. Càng về cuối số sinh viên càng tham gia đông đảo hơn do sự vận động trên mạng lưới điện toán toàn cầu và qua các buổi nói chuyện của các sinh viên tại các giáo xứ. Trên con đường hướng về Washington DC hiện nay đã có hàng ngàn sinh viên tham gia.
Dự trù, tại Washington DC, sẽ có một cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên Công Giáo để kết thúc cuộc đi bộ này.
Matthew Maes, sinh viên tại Atlanta, người đang dẫn đầu đoàn đi bộ từ Seattle nói với giới báo chí như sau: "Chúng tôi không cố áp đặt những giá trị của mình lên cuống họng ai, trái lại là khác, chúng tôi có một thông điệp đơn giản về tính chất thánh thiêng của mạng sống con người. Chúng tôi đã kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của phía bên kia. Giờ đây đến lượt chúng tôi phải được mọi người lắng nghe".
Trước hàng trăm sinh viên Attlanta, Matthew Maes, một người được giới sinh viên đại học Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo, nói: "Vấn đề sự sống được nhiều người xem là 'taboo' - không nên nói tới - nhưng chúng tôi thấy hầu hết mọi người, ít nhất cũng tôn trọng sự can đảm luân lý khi bạn đứng thẳng dậy nói lên điều mà bạn tin tưởng hơn là thái độ thờ ơ đang có khuynh hướng làm tê liệt xã hội chúng ta ngày nay."