Kìa Bước Ai Về Nghe Rất Lạ

Mến tặng các bà mẹ ở Ukraina

Đường vắng buồn hiu thời chinh chiến,
“Giậu đổ bìm leo” ngập phố hoang.
Đại bác bên sông còn vọng tiếng,
Chiều nay ai đỗ bến thiên đàng?

Mẹ tiễn con đi mùa xuân ấy,
Bây giờ tuyết đã gọi vào đông.
Bà mẹ Kher-son chiều ra ngõ,
Mang theo nỗi nhớ ngập trong lòng !

Không lẽ cánh chim xa biền biệt,
Đường xưa lối cũ đã vội quên?
Hay biết không còn ai đón đợi,
Nên đành lỡ hẹn chút ân tình !

Nắng tắt hoàng hôn qua kẽ lá,
Mắt mẹ buồn trông đã vội nhoà.
Kìa bước ai về nghe rất lạ !
Mà sao trong lòng mẹ trổ hoa !

Bên kia tiếng súng đà im bặt,
Phố hoang giờ vẳng tiếng ai cười.
Mặc gió đông về mang tuyết lạnh,
Con về tim mẹ ấm niềm vui !

Sơn Ca Linh (Đầu Mùa Vọng 2022)