(Les Combes 25/7/2005). Từ Les Combes, nơi Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đang nghỉ hè, chiều 25/7/2005, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông báo bằng văn bản để đáp lại những lời vu cáo của chính quyền Do Thái đối với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.

Tóm tắt nội vụ:

Buổi sáng thứ Hai 25/7/2005, chính quyền Do Thái đã mời Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem là Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi đến bộ Ngoại Giao Israel và đưa công hàm phản đối Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Chính quyền Do Thái cho rằng trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 24/7/2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhắc đến Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc trong số các quốc gia đã bị khủng bố tấn công trong các ngày qua. Đức Thánh Cha đã không hề nhắc đến Do Thái là nước cũng bị khủng bố tại Netanya 10 ngày trước đó.

Lập luận của chính quyền Do Thái trong công hàm phản đối cho rằng Đức Thánh Cha đã cố ý không nhắc đến Do Thái nhằm hợp thức hóa các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người Do Thái.

Phản ứng của Tòa Thánh:

Thông cáo của Tòa Thánh viết: "Thật là đáng ngạc nhiên khi thấy ý của Đức Thánh Cha đã bị bẻ cong quá sai lạc vì rõ ràng rằng trong nhiều dịp khác nhau, Giáo Hội, những giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng và gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã từng lên án tất cả các hình thức khủng bố, từ bất kể nó đến từ phía nào và nhắm chống lại bất cứ ai"

Tiến sĩ Navarro nhấn mạnh rằng những lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI nhắc đặc biệt đến các cuộc tấn công "trong những ngày qua". "Dĩ nhiên cuộc tấn công nghiêm trọng tại Netanya trong tuần lễ trước, mà các quan sát viên Do Thái nhắc đến, hoàn toàn nằm trong lời lên án chung, vô điều kiện đối với chủ nghĩa khủng bố".