Xin được phép đuà với quí cha cho vui nhá: Nếu giả thử đã lỡ đi tu rồi mà còn thích đấm đá thì sao?

Xin thưa: Có ngành Tuyên Úy Quân Đội!

Quí cha không còn phải lo nghĩ về việc ‘làm dâu trăm họ’ ở một xứ đạo gò bó và nhỏ bé nữa, mà quí cha sẽ có ‘lon’ mà đeo, có lính mà hô ‘nghiêm nghỉ’ và...có thể tung hoành ngang dọc cho phỉ chí tang bồng: nào lên non xuống biển, nào lên trời xuống đất ( 4 ngành Hải Lục KhôngThủy) và theo lời cuả cha Tuyên úy Đại úy Võ Sơn thì nếu bầu trời bao la còn chưa vừa lòng cho những người thích nhảy cao bay bổng, các cha có thể vượt ra khỏi cái thế gian ô nhiễm này mà lên Thiên Đàng tuốt luốt! Ý quên! lên vũ trụ không gian vô tận trong một ngành mới mở là ngành Vũ Trụ, ngành thứ 5 cuả bộ Tổng Tuyên Úy Quân Đội Hoa Kỳ.

Xin giới thiệu với quí cha và với quí chủng sinh 2 cha Tuyên Úy tham dự đại hội Hành Trình Emmaus IX qua video sau đây:



Trong khi bàn cãi cách thức thực hiện video như thế nào cho vui lòng hợp ý mọi người, chúng tôi vô tình mở máy, là một việc thiếu sót trên phương diện kỹ thuật đã từng tạo ra nhiều vụ ‘cười ra nước mắt’ nổi tiếng trên thế giới, người ta gọi những trường hợp như thế là ‘hot mic’ incidents...Để cho thêm phần vui nhộn, chúng tôi xin phát hành đoạn ‘hot mic’ ấy ra đây, như thể là một ‘behind the scenes’ bonus (chuyện hậu trường) để quí vị thưởng lãm: