Vatican (VIS 22/07/2005) - Vương Cung Thánh Ðường Đức Bà Cả sẽ tổ chức tam nhật cầu nguyện hàng năm theo truyền thống từ ngày 01 đến 03/08 và hai ngày 04 và 05 tháng Tám sẽ được dành để cử hành lễ kỷ niệm Phép lạ xuống tuyết xảy ra trong đêm 4-5 tháng Tám năm 358 tại nơi hiện nay được đặt đền kỷ niệm Đức Maria.Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra trong giấc mơ với hai tín hữu người Roma, là nhà quý tộc tên Gioan và vợ ông, cũng như với Ðức Giáo Hoàng Liberius (352-366), và yêu cầu xây cất một nhà thờ dâng kính Mẹ tại nơi mà tuyết rơi trong đêm 4-5 tháng Tám. Ðức Giáo Hoàng Liberius theo dấu vết của tuyết và xây dựng nơi đó một Vương cung Thánh đường. Gần một thế kỷ sau, sau khi Công đồng Êphêsô năm 431 tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Giáo Hoàng Sixtus III (432-440) cho xây vương cung bây giờ.
Trong tam nhật chuẩn bị cho lễ cung hiến, sẽ có lần chuỗi Mân Côi và suy ngẫm về mỗi mầu nhiệm mỗi ngày. Chủ trì các buổi suy ngẫm là Cha Gabriele Caranta, linh mục trưởng Đền thờ Thánh Maria của Gold ở Terni, Ý. Các Thánh lễ hàng ngày trong tam nhật sẽ được cử hành bởi Đức Hồng Y Sergio Sebastiani, Chủ tịch Văn Phòng Tổng Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Kinh Tế của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Paolo Romeo, Khâm sứ Toà Thánh tại Ý và Đức Hồng Y Agostino Cacciavillan, Chủ tịch danh dự của Văn Phòng Hành Chánh của Đức Thánh Cha nơi Tòa Thánh.
Lễ cung hiến ngày 04 tháng Tám sẽ bắt đầu bằng việc đọc kinh Mân Côi, sau đó là buổi đọc Kinh Chiều được Đức Hồng Y Bernard Law, Tổng linh mục Vương cung Thánh đường chủ trì, và Giám Mục Domenico Sigalini của Palestrina, Ý sẽ cử hành Thánh Lễ.
Sáng ngày 05/08 sẽ bắt đầu bằng việc Phụng vụ các Giờ kinh, sau đó Đức Hồng Y Law sẽ chủ trì Thánh lễ đại trào, buổi chiều cũng sẽ đọc kinh Mân Côi, sau đó là buổi đọc Kinh Chiều do Đức Hồng Y Bernard Law chủ trì, và Giám Mục Lorenzo Chiarinelli của Viterbo, Ý cử hành Thánh lễ.
Trong Thánh lễ đại trào và trong Buổi kinh Chiều thứ hai theo truyền thống thì một trận mưa cánh hoa từ nóc nhà thờ sẽ tuôn xuống, để nhớ "phép lạ xuống tuyết” vào năm 358.