(Vatican 20/7/2005) Trong số ra ngày 20/7/2005, báo Quan Sát Viên Rôma đã lên án tình trạng bạo động triền miên tại Iraq như một "liên khúc kinh hoàng" sau biến cố vừa diễn ra hôm 19/7 trong đó 3 thành viên Hồi Giáo Sunni trong ủy ban lập hiến của Iraq đã bị giết chết.

Theo báo Quan Sát Viên Rôma, đời sống thường nhật tại Iraq "đầy lo sợ với những màn bạo lực tàn bạo đào sâu thêm thương đau". Những vụ nổ bom tự sát và các vụ ám sát thường xuyên đang xé toang các cơ cấu xã hội, và đe dọa hình thành một trạng huống trong đó không có giải pháp nào là hữu hiệu nữa.

Báo Quan Sát Viên Rôma lên tiếng kêu gọi các nỗ lực chính trị và ngoại giao mới của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại đây. Người dân Iraq cần phải thấy sự phục hồi đời sống thường nhật "trong thanh bình, trái ngược hoàn toàn với cái luận lý đầy thù hận" đang tuôn đổ ra trong tình trạng bạo lực hiện nay.

Các nhà lãnh đạo tại Iraq dã dành 3 phút tưởng niệm vào buổi trưa 20/7 để vinh danh các nạn nhân vụ nổ bom tự sát hôm 19/7. Radio Vatican cũng dành ra phút mặc niệm vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma (12 giờ trưa giờ Baghdad) để bày tỏ tình hiệp thông. Đức Giám Mục Shlemon Warduni, Giám Mục phụ tá giáo phận Baghdad hy vọng rằng buổi lễ mặc niệm hôm 20/7 sẽ là những giây phút cho các phe phái tại Iraq suy nghĩ và hướng đến đối thoại thay vì bạo lực.

Sau cái chết của 3 thành viên Hồi Giáo Sunni trong ủy ban lập hiến của Iraq, bốn thành viên Hồi Giáo Sunni khác tuyên bố họ muốn rút lui. Trong số 71 thành viên của ủy ban lập hiến của Iraq, 17 thành viên thuộc Hồi Giáo Sunni, những người thường chống lại cuộc tổng tuyển cử Tháng Giêng.