(Hán Thành 11/7/2005). 300 phụ nữ trước đây là gái mãi dâm nay đã hoàn lương và gia nhập Giáo Hội Công Giáo đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Choltusan tử đạo tại Hán Thành để mừng kỷ niệm 20 năm hoạt động của trung tâm Mađalêna, nơi tị nạn của các cô gái mãi dâm muốn hoàn lương.

Đức Giám Mục phụ tá Lucas Kim Woon-hoe của tổng giáo phận Hán Thành cùng với 10 linh mục từ 7 giáo phận đã cùng đồng tế trong thánh lễ. Trích dẫn đọan Tin Mừng thuật lại việc bà Mađalêna gặp gỡ Chúa Phục Sinh, Đức Giám Mục nhận xét rằng bà Mađalêna "đã tìm thấy hy vọng trong cuộc sống lương thiện sau khi gặp gỡ Đức Giêsu". Ngài nhấn mạnh rằng "tuyệt vọng, đánh mất đi mọi niềm hy vọng cũng là một tội".

Đức Giám Mục Kim đã ngợi khen công việc của trung tâm Mađalêna và lên tiếng kêu gọi tất cả người Công Giáo hãy nhận lấy trách nhiệm thay đổi bộ mặt xã hội.

Trong cuốn băng video được phát trong thánh lễ, Đức Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan đã về hưu đã nhắc lại những kỷ niệm khi ngài đến thăm trung tâm Mađalêna 17 năm trước đây với những lời ca tiếng hát tràn trề hy vọng của những phụ nữ tìm thấy lại chính mình và tìm lại được niềm cậy trông nơi Thiên Chúa.

Trong thánh lễ, một nữ tu đã nhấn mạnh đến vai trò của trung tâm Mađalêna trong việc giúp đỡ xã hội nhận ra những vấn đề của phụ nữ, cũng như những vấn đề liên quan đến bình đẳng phái tính và vấn đề giải phóng kinh tế.

Trong xã hội Nam Hàn, một phụ nữ đã vướng vào con đường mãi dâm rất khó hoàn lương. Những thành kiến sâu nặng trong xã hội cũng như sự khiếp sợ đám ma cô khiến cho không ai dám chứa chấp họ. Trong nhiều trường hợp, ngay cả chính gia đình họ cũng không muốn chứa chấp họ. Vào thời điểm năm 1985, trung tâm Mađalêna là trại "tị nạn" đầu tiên tại Nam Hàn dành cho các phụ nữ muốn hoàn lương.