(Sydney 15/7/2005).
Trong tuần qua, Úc Châu rúng động trước lời tuyên bố của giáo sư Ameer Ali, chủ tịch Liên Đoàn Hồi Giáo Úc Châu. Theo giáo sư Ali, Hồi Giáo không hề khuyến khích bạo lực, tuy nhiên, những xung đột về văn hóa xã hội đã dẫn đến một trào lưu Hồi Giáo cực đoan đang "ngày càng lan rộng và người ta không thể nào kiểm soát hết được các immas (thày giảng kinh Koran) đang truyền bá những gì cho tín đồ của họ".
Giáo sư Ameer Ali tiết lộ rằng trong nội bộ Hồi Giáo Úc Châu hiện nay đã có "những nhóm cực đoan có khuynh hướng khủng bố". Với lời tiết lộ này, người ta không hồ nghi về những mưu toan lợi dụng tôn giáo của một số giáo sĩ Hồi Giáo nhằm kích động bạo lực và khủng bố.
Giáo sư Ameer Ali cũng tiết lộ rằng điều nguy hiểm là những thành phần cực đoan trong Hồi Giáo đang sống tại các nước phương Tây không nhất thiết phải là những người bình dân ít được giáo dục. Một tỷ lệ khá lớn lại là những thành phần trí thức tiếp cận rất nhiều với văn hóa Tây phương.
Bình luận về tuyên bố của giáo sư Ameer Ali, thủ tướng John Howard cho rằng "những ai nghĩ rằng Úc Châu bị miễn nhiễm khỏi nạn khủng bố quốc tế vì không có tin tình báo nào cho thấy điều đó thì thật là trẻ con".
Trong khi đó, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney cho hay chính sách khôn ngoan của các cường quốc trên thế giới hiện nay phải là hỗ trợ cho khối Hồi Giáo ôn hòa.
“Chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi Giáo ôn hòa và giúp họ trong nỗ lực giành được quyền hành chính trị”.
Mâu thuẫn về văn hóa xã hội giữa những người Hồi Giáo đang sống tại các nước phương Tây với người bản xứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Người Hồi Giáo ở Anh chẳng hạn, dù đã sống ở đây khá lâu vẫn không hội nhập vào xã hội Anh. Họ sống co cụm thành cộng đoàn với những sắc thái văn hóa rất khác biệt.
Một trong số những vấn đề gây căng thẳng trong xã hội Anh là sinh suất của người Anh quá thấp, trong khi sinh suất của người theo Hồi Giáo rất cao. Năm 1963, trên toàn nước Anh có 4 đền thờ Hồi Giáo. Ngày nay, con số ấy là hơn 16,000 (mười sáu ngàn) đền thờ.
Một trong những lo lắng khác nữa là con số ngày càng nhiều những người cải đạo sang Hồi Giáo từ các quốc gia Tây phương xưa nay có truyền thống Kitô Giáo.
Trong tuần qua, Úc Châu rúng động trước lời tuyên bố của giáo sư Ameer Ali, chủ tịch Liên Đoàn Hồi Giáo Úc Châu. Theo giáo sư Ali, Hồi Giáo không hề khuyến khích bạo lực, tuy nhiên, những xung đột về văn hóa xã hội đã dẫn đến một trào lưu Hồi Giáo cực đoan đang "ngày càng lan rộng và người ta không thể nào kiểm soát hết được các immas (thày giảng kinh Koran) đang truyền bá những gì cho tín đồ của họ".Giáo sư Ameer Ali tiết lộ rằng trong nội bộ Hồi Giáo Úc Châu hiện nay đã có "những nhóm cực đoan có khuynh hướng khủng bố". Với lời tiết lộ này, người ta không hồ nghi về những mưu toan lợi dụng tôn giáo của một số giáo sĩ Hồi Giáo nhằm kích động bạo lực và khủng bố.
Giáo sư Ameer Ali cũng tiết lộ rằng điều nguy hiểm là những thành phần cực đoan trong Hồi Giáo đang sống tại các nước phương Tây không nhất thiết phải là những người bình dân ít được giáo dục. Một tỷ lệ khá lớn lại là những thành phần trí thức tiếp cận rất nhiều với văn hóa Tây phương.
Bình luận về tuyên bố của giáo sư Ameer Ali, thủ tướng John Howard cho rằng "những ai nghĩ rằng Úc Châu bị miễn nhiễm khỏi nạn khủng bố quốc tế vì không có tin tình báo nào cho thấy điều đó thì thật là trẻ con".
Trong khi đó, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney cho hay chính sách khôn ngoan của các cường quốc trên thế giới hiện nay phải là hỗ trợ cho khối Hồi Giáo ôn hòa.
“Chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi Giáo ôn hòa và giúp họ trong nỗ lực giành được quyền hành chính trị”.
Mâu thuẫn về văn hóa xã hội giữa những người Hồi Giáo đang sống tại các nước phương Tây với người bản xứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Người Hồi Giáo ở Anh chẳng hạn, dù đã sống ở đây khá lâu vẫn không hội nhập vào xã hội Anh. Họ sống co cụm thành cộng đoàn với những sắc thái văn hóa rất khác biệt.
Một trong số những vấn đề gây căng thẳng trong xã hội Anh là sinh suất của người Anh quá thấp, trong khi sinh suất của người theo Hồi Giáo rất cao. Năm 1963, trên toàn nước Anh có 4 đền thờ Hồi Giáo. Ngày nay, con số ấy là hơn 16,000 (mười sáu ngàn) đền thờ.
Một trong những lo lắng khác nữa là con số ngày càng nhiều những người cải đạo sang Hồi Giáo từ các quốc gia Tây phương xưa nay có truyền thống Kitô Giáo.