(Khulna, Bangladesh). C
Các Đức Giám Mục Bangladesh
hỉ trong vòng hai tháng sau ngày được tấn phong làm Giám Mục Khulna, Bangladesh, Đức Giám Mục Bijoy N. D'Cruze đã tập hợp được các cựu chủng sinh để tham gia vào các công cuộc truyền giáo tại đây.

Trong thập niên 1980, Bangladesh trải qua một thời kỳ bách hại Kitô Giáo rất ngặt nghèo và vì thế một số chủng sinh đã bị buộc phải bỏ dở con đường ơn gọi của mình. Theo anh Chandan Z. Gomes, một cựu chủng sinh, trước đây bên cạnh Công Giáo, các giáo phái Tin Lành như Công Hội Chúa, Baptist Church, Church of Bangladesh và Seventh-day Adventist Church hoạt động rất mạnh mẽ. Tại thủ phủ Khulna chỉ có 2 nhà thờ Công Giáo nhưng các giáo phái Tin Lành có đến 21 nhà thờ. Tuy nhiên, các mục sư Tin Lành, đa số là người nước ngoài, đã lần lượt bị trục xuất về nước, nên con số tín hữu Tin Lành giảm dần trong khi dân số Công Giáo tăng dần lên. Hiện nay, tại Khulna có 2500 anh chị em Công Giáo và 1500 anh chị em Tin Lành.

Đức Cha Bijoy N. D'Cruze ghi nhận rằng các hoạt động bác ái hỗn hợp mang tính đại kết giữa Công Giáo và Tin Lành mang lại chứng tá hùng hồn về Đức Kitô trong quốc gia 83% dân số theo Hồi Giáo. Nhận xét về các cựu chủng sinh, Đức Cha cho biết: "Họ có một mối quan hệ sâu xa với Giáo Hội. Kinh nghiệm đào tạo của họ khiến họ khác biệt với anh chị em khác và Giáo Hội có thể trông cậy vào họ trong một số nghĩa vụ".

Hiện nay, tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Bangladesh vẫn rất trầm trọng. Từ thập niên 1980 đến nay chưa có năm nào Bangladesh vắng bóng trong danh sách các nước vi phạm tự do tôn giáo do Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Quốc Hội Hoa Kỳ đưa ra.