Những chống đối Giáo Hội Công Giáo tại Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu
ROMA - Những chủ trương chống Công giáo trong hai tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên Hiệp Âu Châu (LHAC) đã dùng chiêu bài “quyền sinh sản” để chống lại những giáo huấn của Giáo hội bị họ mệnh danh là những hình thức tôn giáo và văn hoá của chủ nghĩa chính thống quá khích (fundamentalism).
Tổ chức LHQ sẽ mừng 60 năm thành lập vào cuối tháng Bảy này. Nhưng chính quyền Bush mừng kỷ niệm này cách khác: trong bốn năm liên tiếp, Mỹ từ chối cung cấp khoảng tiền 34 triệu đô la như vẫn làm trước đây cho Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc. Lý do là những chính sách bài sự sống cuả quỹ này đã trợ giúp tài chính cho Trung quốc trong việc tuyệt sản nam cũng như nữ và việc cưởng bức phá thai những thai nhi tàn tật hay vượt con số quy định. Với số tiền 34 triệu này, chính quyền Bush sẽ giúp đở tài chính cho chương trình trợ giúp y tế cho phụ nữ và trẻ em nghèo, và cộng tác vào việc chống lại việc buôn bán người cho các dịch vụ tình duc quốc tế tại Á Châu.
Trong những ngày này, Liên hiệp Quốc đang nhóm phiên họp khoáng đại của các đại diện của 13.000 tổ chức phi chính phủ có liên hệ với LHQ. Nhưng không có tổ chức nào theo chủ trương phò sự sống và gia đình trong số 200 tổ chức đại diện được chọn lựa.Trái lại có đại diện của hai tổ chức rất tích cực trong việc chống sinh sản là Hiệp Hội Quốc tế Kế hoach hoá Sinh sản (IPPF) và tổ chức Môi Trường và Phát Triển Phụ Nữ (WEDO). Tổ chức thứ hai này đã phát động phong trào chống lại “những hình thức tôn giáo và văn hoá của chủ nghĩa chính thống quá khích” đang ngăn cản “quyền sinh sản”.
Cũng trong những ngày này, bên kia bờ Đại Tây Dương, quốc hội của Liên Hiệp ÂuChâu đã đồng ý (với 360 phiếu thuận, 272 phiếu chống, và 20 phiếu trắng) một “Nghị quyết bảo vệ những người thiểu số và về những chính sách chống phân biệt đối xữ”. Theo nghi quyết này, tự do tôn giáo được xem như mối đe doạ tiềm tàng cho “việc lưu hành tự do của những cặp đồng tính đã kết hôn hay được luật pháp công nhận trong LHAC”.Tưởng cũng nên nhắc lại, vào năm 2002, để đối đầu vơí quyết định rút lại tiền tài trợ cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc của chính quyền Bush, Hội Đồng Âu Châu đã tài trợ một ngân khoảng tương đuơng (32 triệu euro) cho Quỹ Dân số LHQ và Hiệp hội Quốc tế Kế hoạch hoá Sinh sản.
Toà Thánh có đại diện ở cả hai tổ chức LHQ và LHAC và được quyền có quan sát viên thường trực tại Nhà Kiếng LHQ. Quyền này đã được xác nhận và củng cố qua nghị quyết ngày 1 tháng Bảy năm 2004. Nhưng vi trí này của Toà Thánh tại hai tổ chức quốc tế này gặp không ít khó khăn. Ngược lại, Giáo hội Công giáo được xem như kẻ thù số một. Vì niềm tin độc thần bị cho là nguồn của việc không khoan nhượng. Nhưng trước hết là vì Giáo hội là người đối kháng với lý thuyết về “quyền sinh sản” mà cả LHQ và LHAC đang đi theo trong những vấn đề về gia đình và sinh sản.
ROMA - Những chủ trương chống Công giáo trong hai tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên Hiệp Âu Châu (LHAC) đã dùng chiêu bài “quyền sinh sản” để chống lại những giáo huấn của Giáo hội bị họ mệnh danh là những hình thức tôn giáo và văn hoá của chủ nghĩa chính thống quá khích (fundamentalism).
Tổ chức LHQ sẽ mừng 60 năm thành lập vào cuối tháng Bảy này. Nhưng chính quyền Bush mừng kỷ niệm này cách khác: trong bốn năm liên tiếp, Mỹ từ chối cung cấp khoảng tiền 34 triệu đô la như vẫn làm trước đây cho Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc. Lý do là những chính sách bài sự sống cuả quỹ này đã trợ giúp tài chính cho Trung quốc trong việc tuyệt sản nam cũng như nữ và việc cưởng bức phá thai những thai nhi tàn tật hay vượt con số quy định. Với số tiền 34 triệu này, chính quyền Bush sẽ giúp đở tài chính cho chương trình trợ giúp y tế cho phụ nữ và trẻ em nghèo, và cộng tác vào việc chống lại việc buôn bán người cho các dịch vụ tình duc quốc tế tại Á Châu.
Trong những ngày này, Liên hiệp Quốc đang nhóm phiên họp khoáng đại của các đại diện của 13.000 tổ chức phi chính phủ có liên hệ với LHQ. Nhưng không có tổ chức nào theo chủ trương phò sự sống và gia đình trong số 200 tổ chức đại diện được chọn lựa.Trái lại có đại diện của hai tổ chức rất tích cực trong việc chống sinh sản là Hiệp Hội Quốc tế Kế hoach hoá Sinh sản (IPPF) và tổ chức Môi Trường và Phát Triển Phụ Nữ (WEDO). Tổ chức thứ hai này đã phát động phong trào chống lại “những hình thức tôn giáo và văn hoá của chủ nghĩa chính thống quá khích” đang ngăn cản “quyền sinh sản”.
Cũng trong những ngày này, bên kia bờ Đại Tây Dương, quốc hội của Liên Hiệp ÂuChâu đã đồng ý (với 360 phiếu thuận, 272 phiếu chống, và 20 phiếu trắng) một “Nghị quyết bảo vệ những người thiểu số và về những chính sách chống phân biệt đối xữ”. Theo nghi quyết này, tự do tôn giáo được xem như mối đe doạ tiềm tàng cho “việc lưu hành tự do của những cặp đồng tính đã kết hôn hay được luật pháp công nhận trong LHAC”.Tưởng cũng nên nhắc lại, vào năm 2002, để đối đầu vơí quyết định rút lại tiền tài trợ cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc của chính quyền Bush, Hội Đồng Âu Châu đã tài trợ một ngân khoảng tương đuơng (32 triệu euro) cho Quỹ Dân số LHQ và Hiệp hội Quốc tế Kế hoạch hoá Sinh sản.
Toà Thánh có đại diện ở cả hai tổ chức LHQ và LHAC và được quyền có quan sát viên thường trực tại Nhà Kiếng LHQ. Quyền này đã được xác nhận và củng cố qua nghị quyết ngày 1 tháng Bảy năm 2004. Nhưng vi trí này của Toà Thánh tại hai tổ chức quốc tế này gặp không ít khó khăn. Ngược lại, Giáo hội Công giáo được xem như kẻ thù số một. Vì niềm tin độc thần bị cho là nguồn của việc không khoan nhượng. Nhưng trước hết là vì Giáo hội là người đối kháng với lý thuyết về “quyền sinh sản” mà cả LHQ và LHAC đang đi theo trong những vấn đề về gia đình và sinh sản.