VATICAN (Zenit. org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đưa ra hôm Chúa Nhật 26/6 truớc khi đọc kinh Truyền Tin trưa với những đoàn hành hương tập họp tại Quãng Trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh Chị em thân mến!
Chúng ta đang chuẩn bị mừng trọng thể lễ các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị đã đóng ấn bằng máu tại Roma cho sự công bố Tin Mừng. Lúc 9:30 sáng ngày 29/6 tôi sẽ chủ sự Thánh Lễ trong Vương Cung Thánh Đường Vatican. Đó là một dịp có ý nghĩa để nhấn mạnh sự hiệp nhất và tính công giáo của Giáo Hội.
Như trong quá khứ, một phái đoàn đặc biệt do thượng phụ đại kết Constantinople gởi tới, sẽ tham dự cuộc cử hành. Tôi mời các tín hữu Roma--những người tôn kính các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô như những vị quan thầy riêng của mình-- những kẻ hành huơng, và toàn thể Dân Chúa, cầu xin sự bảo hộ từ trời xuống trên Giáo Hội và các mục tử Giáo Hội.
Cuối tháng Sáu đánh dấu sự khởi đầu mùa hè cho những quốc gia nằm phía Bắc trên thế giới, và thời gian nghỉ hè bắt đầu cho nhiều người. Tôi muốn kêu gọi đến sự khôn ngoan với những người đi tới những nơi nghỉ hè khác nhau. Hằng ngày, vô phúc thay nhất là trong những ngày cuối tuần, tai nạn nhân mạng xảy ra nhiều trên đường lộ, và hơn nữa số nạn nhân là giới trẻ.
Trong những năm gần đây đã có nhiều ngăn ngừa những biến cố thê thảm như vậy, nhưng có thể và phải làm nhiều hơn nữa với sự đóng góp và dấn thân của mọi người. Phải chiến thắng sự vô ý và tính hời hợt, mà trong một giây lát có thể làm hại tương lai cho chính mình và tương lai của những kẻ khác. Mạng sống là quí báu và độc đáo. Phải luôn đươc tôn trọng và bảo vệ, kể cả sự lái xe đúng luật và khôn khéo trên các đường đi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đồng hành chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày sự sống, gìn giữ những người du hành và xin cho những nạn nhân đường lộ được lòng xót thương. Dâng lên cho Mẹ, Nữ Vương thiên đàng các thánh Tông đồ, trong ngày lễ sắp tới của các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta phó thác Giáo Hội và công việc truyền giáo của Giáo Hội trong toàn thế giới.
* * *
Anh Chị em thân mến!
Chúng ta đang chuẩn bị mừng trọng thể lễ các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị đã đóng ấn bằng máu tại Roma cho sự công bố Tin Mừng. Lúc 9:30 sáng ngày 29/6 tôi sẽ chủ sự Thánh Lễ trong Vương Cung Thánh Đường Vatican. Đó là một dịp có ý nghĩa để nhấn mạnh sự hiệp nhất và tính công giáo của Giáo Hội.
Như trong quá khứ, một phái đoàn đặc biệt do thượng phụ đại kết Constantinople gởi tới, sẽ tham dự cuộc cử hành. Tôi mời các tín hữu Roma--những người tôn kính các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô như những vị quan thầy riêng của mình-- những kẻ hành huơng, và toàn thể Dân Chúa, cầu xin sự bảo hộ từ trời xuống trên Giáo Hội và các mục tử Giáo Hội.
Cuối tháng Sáu đánh dấu sự khởi đầu mùa hè cho những quốc gia nằm phía Bắc trên thế giới, và thời gian nghỉ hè bắt đầu cho nhiều người. Tôi muốn kêu gọi đến sự khôn ngoan với những người đi tới những nơi nghỉ hè khác nhau. Hằng ngày, vô phúc thay nhất là trong những ngày cuối tuần, tai nạn nhân mạng xảy ra nhiều trên đường lộ, và hơn nữa số nạn nhân là giới trẻ.
Trong những năm gần đây đã có nhiều ngăn ngừa những biến cố thê thảm như vậy, nhưng có thể và phải làm nhiều hơn nữa với sự đóng góp và dấn thân của mọi người. Phải chiến thắng sự vô ý và tính hời hợt, mà trong một giây lát có thể làm hại tương lai cho chính mình và tương lai của những kẻ khác. Mạng sống là quí báu và độc đáo. Phải luôn đươc tôn trọng và bảo vệ, kể cả sự lái xe đúng luật và khôn khéo trên các đường đi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đồng hành chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày sự sống, gìn giữ những người du hành và xin cho những nạn nhân đường lộ được lòng xót thương. Dâng lên cho Mẹ, Nữ Vương thiên đàng các thánh Tông đồ, trong ngày lễ sắp tới của các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta phó thác Giáo Hội và công việc truyền giáo của Giáo Hội trong toàn thế giới.