Cuốn toát yếu giáo lý Công giáo cho hết mọi người
Roma, ngày 28/6/2005 - Sáng ngày 28/6, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã trao cho các vị đại diện mọi tầng lớp khác nhau của Giáo Hội cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Ý. Đức Giáo Hoàng đặc biệt ghi nhận rằng, đây là cuốn toát yếu giáo lý không những dành cho người Công giáo, mà còn dành cho hết mọi người. Lễ phát hành cuốn toát yếu giáo lý đã được tổ chức tại phòng Clémentine sau giờ kinh phụng vụ vào buổi trưa ngày Lễ Vọng hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.
Cuốn sách dầy hơn 200 trang và chia làm 4 chương chính, được soạn dưới hình thức hỏi-thưa (gần 600 câu) để dễ học dễ nhớ. Nhà sách ấn bản Vatican và ấn bản San Paolo đứng ra in ấn và phát hành. Những ấn bản bằng các thứ tiếng khác được trao phó cho các hội đồng giám mục.
Trong bài huấn dụ, Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cuốn toát yếu giáo lý này dành cho hết mọi người, chứ không nguyên cho người Công Giáo. Ngài nói : « Hôm nay, nhân ngày lễ vọng lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bế mạc Công Đồng chung Vaticanô II, tôi rất vui mừng trao cuốn toát yếu giáo lý này đã được chính tôi phê chuẩn, không phải chỉ nguyên cho tất cả mọi thành phần của giáo hội đang có các vị đại diện hiện diện nơi đây để tham dự buổi lễ phát hành long trọng này, nhưng mà còn qua quý vị, thưa quý chư huynh hồng y khả kính, quý giám mục, linh mục, các giáo lý viên và tín hữu giáo dân, tôi cũng ước mong trao cuốn toát yếu giáo lý này một cách tượng trưng tới tất cả những ai thành tâm thiện chí, đang khát khao học biết những phong phú vô biên của mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Đức Giáo Hoàng đã trao cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo cho một hồng y, một giám mục, một linh mục, một phó tế, một nữ tu và một nam tu sĩ. Ngài cũng trao cuốn toát yếu giáo lý cho một gia đình : cha và mẹ với cháu gái Alessandra. Sau hết, Ngài trao cho hai bạn trẻ, cho các giáo lý viên và một người giúp việc mục vụ.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo mà cha rất vui mừng giới thiệu với giáo hội và thế giới nhân buổi cầu nguyện này có thể và phải là một khí cụ đặc biệt giúp chúng ta học hiểu thêm và vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa »
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhắc qua đến lịch sử hình thành : « cuốn toát yếu giáo lý này đã được « cưu mang » ngay sau khi phát hành cuốn sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo vào năm 1992. Kể từ đó trở đi, nhu cầu cần có một cuốn giáo lý tổng lược, hay nói một cách vắn gọn, một cuốn sách toát yếu gồm tóm đủ mọi yếu tố chính yếu và nồng cốt của đức tin và luân lý công giáo, và nguyên chỉ những điểm toát yếu trên thôi phải được trình bầy một cách đơn giản, dễ hiểu đối với mọi người, phải vừa rõ ràng vừa tổng quát, nhu cầu này càng ngày càng trở lên phổ quát và cấp bách »
Đức Giáo Hoàng cũng ghi nhặn rằng đó đây trên thế giới đã có những dự tính được thực hiện trong các thứ tiếng khác nhau. Nhưng Ngài nhấn mạnh thêm : « mọi người vẫn luôn cảm thấy rằng cần phải có một văn bản được giáo quyền chuẩn nhận, một văn bản chắc chắn và đầy đủ, hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý và cũng được đức giáo hoàng châu phê và được dùng cho toàn thể giáo hội »
Đức Giáo Hoàng nhắc đến công lao của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II : chính Đức Cố Giáo Hoàng đã ngỏ ý muốn soạn thảo cuốn toát yếu giáo lý này nhân Đại Hội Giáo Lý Quốc Tế vào năm 2002 ở Vatican, Vào tháng hai năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã quyết định soạn cuốn toát yếu giáo lý này vì lợi ích không những cho giáo hội mà cũng cho « thế giới ngày nay, đang khát khao chân lý »
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại hai năm ra công gắng sức soạn thảo và đạt được kết quả phong phú với sự đồng lao cộng tác của các đức hồng y và của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Ngài nói « đây không phải là cuốn giáo lý mới, nhưng là cuốn tóm lược hoàn toàn đúng với Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, vẫn luôn là sách tra cứu căn bản cần đối chiếu để thấu hiểu chính cuốn toát yếu giáo lý này; là mẫu mực không ngừng phải nhìn ngắm để tìm ra cách trình bầy phù hợp và đúng với đức tin và luân lý công giáo; và là sách để quy chiếu giúp khuyến khích việc truyền bá đức tin và khai triển các sách giáo lý địa phương. Chính vì thế mà Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn duy trì uy quyền toàn vẹn và sự quan trọng của nó. Cũng thế, cuốn toát yếu giáo lý cũng có đủ các yếu tố trên, sẽ là một khuyến khích quý báu để học hiểu thêm và được sử dụng như là một dũng cụ chính yếu trong việc giáo huấn đức tin ».
Đức Giáo Hoàng lượng định rằng cuốn toát yếu giáo lý sẽ là « một lời loan báo mới của Tin Mừng Cứu Độ hôm nay ».
Sau đó, Đức Giáo Hoàng trình bầy về nội dung hình thành cuốn toát yếu giáo lý. Ngài giải thích : « Chính đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà cuốn toát yếu giáo lý trình bầy. Theo sát với 4 chương chính Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, cuốn toát yếu giáo lý thực sự trình bầy Chúa Kitô, được tuyên xưng là Con duy nhất của Chúa Cha, như là Đấng Mặc Khải toàn vẹn về chân lý của Thiên Chúa và như là Đấng Cứu Thế tối hậu của thế giới. Chúa Kitô được cử hành trong các Bí Tích chính là nguồn và sự trợ giúp của Giáo Hội. Chúa Kitô được lắng nghe và đi theo Ngài trong khi tuân giữ các giới răn của Ngài, chính là nguồn hiện diện mới trong bác ái và trong sự hòa hợp. Sau hết, Đức Kitô được noi gương bắt chước trong cầu nguyện, chính là mẫu mực và thầy dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào trước Chúa Cha.
Đức Thánh Cha nói thêm : « đó chính là đức tin được trình bầy trong cuốn toát yếu giáo lý dưới hình thức đối thoại, như là một cuộc đối thoại giữa « thầy » và « trò ». Những câu hỏi giúp các độc giả theo đuổi để khám phá thêm những yếu tố luôn luôn mới của chân lý đức tin. Sự ngắn gọn của cuốn toát yếu giáo lý giúp dễ dàng phổ biến và truyền đạt trong quần chúng ».
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến cách trình bầy và các hình ảnh trong cuốn toát yếu giáo lý cũng nhắm mục đích « nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu ». Ngài nói : « nghệ thuật luôn luôn diễn đạt, ít ra một cách ẩn tàng và ám chỉ về Thiên Chúa, về vẻ đẹp vô cùng của Thiên Chúa, được phản ảnh tuyệt hảo trong các bức họa thánh tượng đông phương : Đức Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Các hình ảnh thánh này, qua vẻ đẹp của nó cũng loan báo Tin Mừng và cũng diễn đạt vẻ huy hoàng của chân lý Công giáo khi biểu lộ sự hòa hợp tối thượng giữa sự thiện và vẻ đẹp, giữa con đường của chân lý và con đường của vẻ đẹp. Trong khi làm chứng về truyền thống ngoài đời thật phong phú của nghệ thuật Kitô giáo, các bức ảnh ấy mời gọi các tín đồ và cả những người không tin khám phá và chiêm ngắm vẻ đẹp vô cùng tận của mầu nhiệm Cứu Chuộc ».
Và cũng chính những bức ảnh thuộc đủ mọi truyền thống trở thành dấu chỉ của hiệp nhất đức tin « trong vô số những hoàn cảnh khác nhau của giáo hội và các nền văn hóa ».
Cuối cuốn toát yếu giáo lý còn có một phụ bản : « gồm những kinh nguyện chung của Giáo Hội hoàn vũ và một số các công thức giáo lý của đức tin Công giáo ». Những kinh nguyện này giúp các tín hữu « tìm thấy trong giáo hoi cách thức cầu nguyện hiệp thông không những mỗi cá nhân mà còn có tích cách cộng đoàn ». Các kinh nguyện này đuợc in bằng tiếng latinh để giúp việc cầu nguyện chung của các tín hữu khác ngôn ngữ nhau được dễ dàng.
Roma, ngày 28/6/2005 - Sáng ngày 28/6, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã trao cho các vị đại diện mọi tầng lớp khác nhau của Giáo Hội cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Ý. Đức Giáo Hoàng đặc biệt ghi nhận rằng, đây là cuốn toát yếu giáo lý không những dành cho người Công giáo, mà còn dành cho hết mọi người. Lễ phát hành cuốn toát yếu giáo lý đã được tổ chức tại phòng Clémentine sau giờ kinh phụng vụ vào buổi trưa ngày Lễ Vọng hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.
Cuốn sách dầy hơn 200 trang và chia làm 4 chương chính, được soạn dưới hình thức hỏi-thưa (gần 600 câu) để dễ học dễ nhớ. Nhà sách ấn bản Vatican và ấn bản San Paolo đứng ra in ấn và phát hành. Những ấn bản bằng các thứ tiếng khác được trao phó cho các hội đồng giám mục.
Trong bài huấn dụ, Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cuốn toát yếu giáo lý này dành cho hết mọi người, chứ không nguyên cho người Công Giáo. Ngài nói : « Hôm nay, nhân ngày lễ vọng lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bế mạc Công Đồng chung Vaticanô II, tôi rất vui mừng trao cuốn toát yếu giáo lý này đã được chính tôi phê chuẩn, không phải chỉ nguyên cho tất cả mọi thành phần của giáo hội đang có các vị đại diện hiện diện nơi đây để tham dự buổi lễ phát hành long trọng này, nhưng mà còn qua quý vị, thưa quý chư huynh hồng y khả kính, quý giám mục, linh mục, các giáo lý viên và tín hữu giáo dân, tôi cũng ước mong trao cuốn toát yếu giáo lý này một cách tượng trưng tới tất cả những ai thành tâm thiện chí, đang khát khao học biết những phong phú vô biên của mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Đức Giáo Hoàng đã trao cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo cho một hồng y, một giám mục, một linh mục, một phó tế, một nữ tu và một nam tu sĩ. Ngài cũng trao cuốn toát yếu giáo lý cho một gia đình : cha và mẹ với cháu gái Alessandra. Sau hết, Ngài trao cho hai bạn trẻ, cho các giáo lý viên và một người giúp việc mục vụ.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « cuốn toát yếu giáo lý Giáo Hội Công Giáo mà cha rất vui mừng giới thiệu với giáo hội và thế giới nhân buổi cầu nguyện này có thể và phải là một khí cụ đặc biệt giúp chúng ta học hiểu thêm và vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa »
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhắc qua đến lịch sử hình thành : « cuốn toát yếu giáo lý này đã được « cưu mang » ngay sau khi phát hành cuốn sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo vào năm 1992. Kể từ đó trở đi, nhu cầu cần có một cuốn giáo lý tổng lược, hay nói một cách vắn gọn, một cuốn sách toát yếu gồm tóm đủ mọi yếu tố chính yếu và nồng cốt của đức tin và luân lý công giáo, và nguyên chỉ những điểm toát yếu trên thôi phải được trình bầy một cách đơn giản, dễ hiểu đối với mọi người, phải vừa rõ ràng vừa tổng quát, nhu cầu này càng ngày càng trở lên phổ quát và cấp bách »
Đức Giáo Hoàng cũng ghi nhặn rằng đó đây trên thế giới đã có những dự tính được thực hiện trong các thứ tiếng khác nhau. Nhưng Ngài nhấn mạnh thêm : « mọi người vẫn luôn cảm thấy rằng cần phải có một văn bản được giáo quyền chuẩn nhận, một văn bản chắc chắn và đầy đủ, hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý và cũng được đức giáo hoàng châu phê và được dùng cho toàn thể giáo hội »
Đức Giáo Hoàng nhắc đến công lao của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II : chính Đức Cố Giáo Hoàng đã ngỏ ý muốn soạn thảo cuốn toát yếu giáo lý này nhân Đại Hội Giáo Lý Quốc Tế vào năm 2002 ở Vatican, Vào tháng hai năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã quyết định soạn cuốn toát yếu giáo lý này vì lợi ích không những cho giáo hội mà cũng cho « thế giới ngày nay, đang khát khao chân lý »
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại hai năm ra công gắng sức soạn thảo và đạt được kết quả phong phú với sự đồng lao cộng tác của các đức hồng y và của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Ngài nói « đây không phải là cuốn giáo lý mới, nhưng là cuốn tóm lược hoàn toàn đúng với Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, vẫn luôn là sách tra cứu căn bản cần đối chiếu để thấu hiểu chính cuốn toát yếu giáo lý này; là mẫu mực không ngừng phải nhìn ngắm để tìm ra cách trình bầy phù hợp và đúng với đức tin và luân lý công giáo; và là sách để quy chiếu giúp khuyến khích việc truyền bá đức tin và khai triển các sách giáo lý địa phương. Chính vì thế mà Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn duy trì uy quyền toàn vẹn và sự quan trọng của nó. Cũng thế, cuốn toát yếu giáo lý cũng có đủ các yếu tố trên, sẽ là một khuyến khích quý báu để học hiểu thêm và được sử dụng như là một dũng cụ chính yếu trong việc giáo huấn đức tin ».
Đức Giáo Hoàng lượng định rằng cuốn toát yếu giáo lý sẽ là « một lời loan báo mới của Tin Mừng Cứu Độ hôm nay ».
Sau đó, Đức Giáo Hoàng trình bầy về nội dung hình thành cuốn toát yếu giáo lý. Ngài giải thích : « Chính đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà cuốn toát yếu giáo lý trình bầy. Theo sát với 4 chương chính Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, cuốn toát yếu giáo lý thực sự trình bầy Chúa Kitô, được tuyên xưng là Con duy nhất của Chúa Cha, như là Đấng Mặc Khải toàn vẹn về chân lý của Thiên Chúa và như là Đấng Cứu Thế tối hậu của thế giới. Chúa Kitô được cử hành trong các Bí Tích chính là nguồn và sự trợ giúp của Giáo Hội. Chúa Kitô được lắng nghe và đi theo Ngài trong khi tuân giữ các giới răn của Ngài, chính là nguồn hiện diện mới trong bác ái và trong sự hòa hợp. Sau hết, Đức Kitô được noi gương bắt chước trong cầu nguyện, chính là mẫu mực và thầy dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào trước Chúa Cha.
Đức Thánh Cha nói thêm : « đó chính là đức tin được trình bầy trong cuốn toát yếu giáo lý dưới hình thức đối thoại, như là một cuộc đối thoại giữa « thầy » và « trò ». Những câu hỏi giúp các độc giả theo đuổi để khám phá thêm những yếu tố luôn luôn mới của chân lý đức tin. Sự ngắn gọn của cuốn toát yếu giáo lý giúp dễ dàng phổ biến và truyền đạt trong quần chúng ».
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến cách trình bầy và các hình ảnh trong cuốn toát yếu giáo lý cũng nhắm mục đích « nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu ». Ngài nói : « nghệ thuật luôn luôn diễn đạt, ít ra một cách ẩn tàng và ám chỉ về Thiên Chúa, về vẻ đẹp vô cùng của Thiên Chúa, được phản ảnh tuyệt hảo trong các bức họa thánh tượng đông phương : Đức Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Các hình ảnh thánh này, qua vẻ đẹp của nó cũng loan báo Tin Mừng và cũng diễn đạt vẻ huy hoàng của chân lý Công giáo khi biểu lộ sự hòa hợp tối thượng giữa sự thiện và vẻ đẹp, giữa con đường của chân lý và con đường của vẻ đẹp. Trong khi làm chứng về truyền thống ngoài đời thật phong phú của nghệ thuật Kitô giáo, các bức ảnh ấy mời gọi các tín đồ và cả những người không tin khám phá và chiêm ngắm vẻ đẹp vô cùng tận của mầu nhiệm Cứu Chuộc ».
Và cũng chính những bức ảnh thuộc đủ mọi truyền thống trở thành dấu chỉ của hiệp nhất đức tin « trong vô số những hoàn cảnh khác nhau của giáo hội và các nền văn hóa ».
Cuối cuốn toát yếu giáo lý còn có một phụ bản : « gồm những kinh nguyện chung của Giáo Hội hoàn vũ và một số các công thức giáo lý của đức tin Công giáo ». Những kinh nguyện này giúp các tín hữu « tìm thấy trong giáo hoi cách thức cầu nguyện hiệp thông không những mỗi cá nhân mà còn có tích cách cộng đoàn ». Các kinh nguyện này đuợc in bằng tiếng latinh để giúp việc cầu nguyện chung của các tín hữu khác ngôn ngữ nhau được dễ dàng.