Chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới 2006 : « Hòa Bình trong Sự Thật »

Roma, ngày 26/06/2005 - Hòa hình « giúp sửa sai lỗi lầm, giúp hòa giải với chính bản thân và với người khác, giúp luôn trong sáng trong những mâu thuẫn và trung tín với lời đã hứa » : đó cả là một cương lĩnh của cuộc sống được đề nghị cho thế giới và cho giáo hội hoàn vũ trong sứ điệp của Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 2006.

Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh đã loan báo chủ đề trên đây trong một thông báo vào ngày thứ bẩy 25/6/2005 vừa qua. Chủ đề sứ điệp của Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 39 được mừng vào ngày mùng 1 tháng giêng 2006 như sau : « Hòa Bình trong Sự Thật », một đề tài đúng với châm ngôn của Đức Giáo Hoàng : « những cộng tác viên của sự thật ».

Thông báo viết như sau : « hòa bình bao giờ cũng ôn hòa. Hòa bình giúp hòa giải, giúp ra khỏi sự cô thân cô thế của chính mình. Còn Sự Thật soi sáng, giúp nhận ra những mối liên hệ đích thực giữa con người, giúp sửa sai những điều lầm lỗi, giúp hòa giải với chính bản thân và với người khác, giúp luôn trong sáng trong những mâu thuẫn và trung tín với lời đã hứa »

Thông báo trên còn giải thích thêm về đề tài trên đây, khi trích dẫn từ hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng « Gaudium et Spes » của Công Đồng chung Vaticanô II về Giáo Hội trong thế giới ngày nay: « thực ra, tự bản chất hòa bình có sự thật và không thể phá nổi. Mọi người chúng ta đều cảm nghiệm rằng : Hòa bình phù hợp với khát vọng và hy vọng luôn sống động trong trái tim con người không gì có thể phá hủy được. Chân lý ấy bắt nguồn từ chính kết quả của trật tự đã được chính Thiên Chúa, Đấng Sáng Lập, ghi khắc vào xã hội loài người và phải nhờ những người luôn luôn khao khát một nền công bằng hoàn hảo hơn thể hiện ra trong hành động. (xem số 77),

Bản thông báo ghi thêm : « Hòa bình chân thật vì hòa bình đáp ứng được khao khát đã được Đấng Tạo Hóa ghi khắc trong trái tim của mỗi người. Bản tính con người có những đòi hỏi sâu thẳm : những quyền của con người phải được đem ra áp dụng, « quyền tự nhiên và những nguyên tắc bao quát của các dân tộc » (xem số 79), đòi hỏi phải được tôn trọng. Sự công bình được hiểu như là « phải trao lại cho mỗi người những gì thuộc về họ» phải được đem ra thực hành. Khi mà hành động của con người không tôn trọng trật tự của các sự vật, đây là « bản văn pháp tự nhiên », như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã quả quyết trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày mùng 5 tháng mười năm 1995 : khi hành động của con người ức chế đời sống con người và ngăn trở sự phát triển cuộc sống, khi hành động đó áp đặt những hy sinh không thể tha thứ được trên các dân tộc, lúc ấy không có hòa bình, vì người ta không hề tôn trọng trật tự của các sự vật.

Bản thông báo kết luận như sau : « Hòa bình chính là sự an tĩnh của trật tự, có nghĩa là hòa bình giúp khai triển trọn vẹn chân lý của con người. Khát vọng của con người về chân lý như là một bản thể viên mãn được thể hiện trong chính ước vọng hòa bình, ước vọng không hỗn loạn, ước vọng hòa bình đích thực hoặc ước vọng sự thật của hòa bình ».