Lời Nguyện Cầu về Sự Chuyển Cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị

Lời Nguyện Cầu này do Giáo Phận Rôma xuất bản.

VATICAN CITY(Zenit.org).- Giáo Phận Rôma vừa mới cho xuất bản ra lời nguyện được soạn thảo ra này nhằm khẩn cầu ơn huệ thông qua sự chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Lời Nguyện Cầu này đang được phân phát bởi vị Thỉnh Nguyện Viên của Án Phong Chân Phước cho Đức Cố Giáo Hoàng là Đức Ông Slawomir Oder thuộc Giáo Phận Torun, bên Ba Lan. Đức Ông hiện đang là Phó Chánh Án của Tòa Phúc Thẩm của Giáo Phận Rôma.

Giai đoạn cuối của án phong Chân Phước, sẽ là bằng chứng về một phép lạ nào đó do sự chuyển cầu của Đức Karol Wojtyla. Tiến trình phong Chân Phước sẽ chính thức được bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 tới.

Sau đây là bản văn của Lời Cầu Nguyện bằng tiếng Việt:

Ôi Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng con thành kính cảm tạ Ngài vì đã ban cho Giáo Hội: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị

Và việc Ngài cho phép về sự chăm sóc dịu dàng của Thiên Chúa Cha,

Vinh quang thập giá của Chúa Kitô,

Và ánh hào quang của Chúa Thánh Thần, được chiếu sáng nơi con người của Đức Cố Giáo Hoàng.

Bằng việc tin tưởng tuyệt đối vào lòng bác ái từ nhân của Ngài,

Và qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria,

Đức Cố Giáo Hoàng đã mang lại cho chúng con một hình ảnh sống động về Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành,

Và đã chỉ cho chúng con thấy được rằng sự nên thánh là yếu tố cần thiết của đời sống Kitô Giáo bình thường,

Và đó cũng là cách để được hiệp thông muôn đời với Ngài.

Hãy ban cho chúng con, qua sự chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng, và theo đúng với ý chỉ của Ngài

Những ơn huệ mà chúng con xin cầu khẩn,

Với hy vọng rằng chẳng bao lâu Đức Cố Giáo Hoàng sẽ được biết đến trong hàng ngũ các Thánh của Ngài. Amen!

Và phần Lời Nguyện bằng tiếng Anh.. ..

O Blessed Trinity,

We thank you for having graced the Church with Pope John Paul II

and for allowing the tenderness of your Fatherly care,

the glory of the cross of Christ,

and the splendor of the Holy Spirit, to shine through him.

Trusting fully in Your infinite mercy

and in the maternal intercession of Mary,

he has given us a living image of Jesus the Good Shepherd,

and has shown us that holiness is the necessary measure of ordinary Christian life and is

the way of achieving eternal communion with you.

Grant us, by his intercession, and according to Your will,

the graces we implore,

hoping that he will soon be numbered among your saints. Amen.