Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI : một cuộc tiếp kiến « ngoài chương trình »
Roma, ngày 15/6/2005 - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã càng ngày càng tỏ ra thoải mái và cởi mở hơn với dân chúng đến tham dự cuộc tiếp kiến thứ tư hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào ngày thứ tư 15/6 vừa qua, có chừng 32.000 tín hữu đã tham dự.
Trong phần tin tức vào buổi sau trưa, các đài truyền hình và phát thanh đã ghi nhận những điểm « ngoài chương trình » : chẳng hạn vào lúc khai mạc, trước khi bắt đầu bài giáo lý bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng đã xuất khẩu phát biểu về thời tiết xấu đang bao trùm Roma :
« Thực là bất hạnh vì anh em phải dầm mưa. Bây giờ chúng ta hy vọng rằng trời sẽ quang mây sẽ tạnh »
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tới quảng trường và đứng trên xe díp trắng mui trần. Xe chở Đức Thánh Cha đã chạy vòng quanh công trường vẫn còn sũng nước : vì một trận mưa rào đã đổ xuống giáo đô Roma từ tám giờ sáng. Mặc dù trời mưa gió, nhưng không làm nản lòng tín hữu và cản bước lữ khách !
Vào khoảng 11g25, trước khi kết thúc bằng lời chào từ giã dân chúng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha lại xuất khẩu loan báo rằng mặt trời đã ló rạng trở lại, như một dấu chỉ « sự dịu dàng » của Thiên Chúa.
Trong khi chào mừng những người tàn tật, Đức Giáo Hoàng đã đón nhận một điện thoại cầm tay do một bệnh nhân ngồi liệt trong ghế trao cho Ngài, để tiếp chuyện hỏi thăm bệnh nhân đang nghe ở đầu dây bên kia. Hãng thông tấn Ansa đã tiết lộ rằng bệnh nhân đã xin Đức Giáo Hoàng đặc ân này là xin Ngài nói chuyện qua điện thoại với một nữ tu đang ở trong giai đoạn chót của cuộc đời. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã lập tức chấp nhận lời xin. Sự việc xẩy ra dưới ống kiếng thu hình của các máy ảnh : lập tức các màn ảnh lớn đều chiếu trực tiếp hình ảnh độc đáo này.
Dân chúng cũng đã vỗ tay hoan hô khi Đức Thánh Cha đã đội chiếc mũ của một lính cứu hỏa, khi người lính này tới bái chào và trao chiếc mũ cho Ngài-
Trong lời chào mừng của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý, Ngài cũng đã nhắc đến một nhóm lính cứu hỏa của Roma. Khiến nhóm lính cứu hỏa đang hiện diện đã đặc biệt vui mừng đáp trả bằng những tiếng hoan hô inh ỏi, mặc dù đám đông tại quảng trường, nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ.
Roma, ngày 15/6/2005 - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã càng ngày càng tỏ ra thoải mái và cởi mở hơn với dân chúng đến tham dự cuộc tiếp kiến thứ tư hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào ngày thứ tư 15/6 vừa qua, có chừng 32.000 tín hữu đã tham dự.
Trong phần tin tức vào buổi sau trưa, các đài truyền hình và phát thanh đã ghi nhận những điểm « ngoài chương trình » : chẳng hạn vào lúc khai mạc, trước khi bắt đầu bài giáo lý bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng đã xuất khẩu phát biểu về thời tiết xấu đang bao trùm Roma :
« Thực là bất hạnh vì anh em phải dầm mưa. Bây giờ chúng ta hy vọng rằng trời sẽ quang mây sẽ tạnh »
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tới quảng trường và đứng trên xe díp trắng mui trần. Xe chở Đức Thánh Cha đã chạy vòng quanh công trường vẫn còn sũng nước : vì một trận mưa rào đã đổ xuống giáo đô Roma từ tám giờ sáng. Mặc dù trời mưa gió, nhưng không làm nản lòng tín hữu và cản bước lữ khách !
Vào khoảng 11g25, trước khi kết thúc bằng lời chào từ giã dân chúng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha lại xuất khẩu loan báo rằng mặt trời đã ló rạng trở lại, như một dấu chỉ « sự dịu dàng » của Thiên Chúa.
Trong khi chào mừng những người tàn tật, Đức Giáo Hoàng đã đón nhận một điện thoại cầm tay do một bệnh nhân ngồi liệt trong ghế trao cho Ngài, để tiếp chuyện hỏi thăm bệnh nhân đang nghe ở đầu dây bên kia. Hãng thông tấn Ansa đã tiết lộ rằng bệnh nhân đã xin Đức Giáo Hoàng đặc ân này là xin Ngài nói chuyện qua điện thoại với một nữ tu đang ở trong giai đoạn chót của cuộc đời. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã lập tức chấp nhận lời xin. Sự việc xẩy ra dưới ống kiếng thu hình của các máy ảnh : lập tức các màn ảnh lớn đều chiếu trực tiếp hình ảnh độc đáo này.
Dân chúng cũng đã vỗ tay hoan hô khi Đức Thánh Cha đã đội chiếc mũ của một lính cứu hỏa, khi người lính này tới bái chào và trao chiếc mũ cho Ngài-
Trong lời chào mừng của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý, Ngài cũng đã nhắc đến một nhóm lính cứu hỏa của Roma. Khiến nhóm lính cứu hỏa đang hiện diện đã đặc biệt vui mừng đáp trả bằng những tiếng hoan hô inh ỏi, mặc dù đám đông tại quảng trường, nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ.