ROME. - Bài huấn từ Đức Biển Đức XVI đã đọc trước khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật 5/6.

* * *

Anh chị em thân mến,

Thứ sáu vừa qua chúng ta đã cử hành lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, sự sùng kính ăn rễ sâu trong dân Kitô hữu. Trong ngôn ngữ kinh thánh "con tim" chỉ trung tâm của con người, trụ sở những tâm tình và những ý nguyện của con người. Trong con tim của Đấng Cứu Thế, chúng ta thờ lạy tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, ý muốn của Người về sự cứu rỗi phổ quát, lòng thương xót vô biên của Người. Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là thờ lạy Trái Tim này, Trái Tim sau khi thương yêu chúng ta đến cùng, bị lưỡi đòng đâm thâu qua và từ trên cao Thánh Giá, Trái Tim đó đã đổ ra máu và nước, nguồn mạch vô tận ban sự sống mới.

Lễ Thánh Tâm cũng trùng hợp với Ngày thế gới cầu cho việc thánh hoá các linh mục, một dịp thuận lợi để cầu ngyện cho các linh mục không coi gì trọng hơn là tình yêu Chúa Kitô. Chân phước Jean-Baptiste Scalabrini, giám mục, quan thầy những người di dân, mà chúng ta đã nhắc nhớ kỷ niệm lễ giỗ một trăm năm vào ngày 1/6, mà ngài có lòng sùng kính sâu xa đối với thánh tâm Chúa Giêsu..

Ngài đã lập các thừa sai thánh Charles Borromée và các nữ thừa sai thánh Charles Brromée, gọi là "những Scalabriniens" hầu loan báo Tin Mừng giữa những người di dân Italy. Khi kính nhớ giám mục vi đại này, tôi nghĩ tới tất cả những người sống xa quê hương của họ và cũng thường xa gia đình của họ, và tôi cầu chúc cho họ luôn luôn gặp trên những con đường của họ những gương mặt bạn hữu và những con tim niềm nở, có khả năng nâng đỡ họ trong những khó khăn mỗi ngày.

Con tim giống con tim của Chúa Kitô hơn hết chắc chắn phải là con tim của Đức Maria, người Mẹ vẹn sạch của Người, và chính vì lý do này mà phụng vụ đề nghị chung hai con tim này cho chúng ta thờ kính. Đáp ứng lời mời của Đức Trinh Nữ Fatima, chúng ta hãy phó thác thế giới cho trái Tim Vẹn Sạch của mẹ, mà chúng ta đã chiêm ngắm cách riêng vào ngày hôm qua, hầu thế giới kinh nghiệm tình yêu thương xót của Chúa và hưởng được hoà bình chân thật.

Sau Kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói

Nhiều vùng khác nhau trong thế giới hiện đang sống trong những căng thẳng xã hội và chính trị, trong nhiều trường hợp có nguy cơ nảy sinh ra những xung đột trầm trọng. Lúc nầy tôi nghĩ cách riêng tới Bolivie và tình huống búc xúc mà nước này đang sống. Đang khi tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho dân yêu quí này, tôi phó thác cho Đức Trinh Nữ niềm hy vọng của tôi và lời kêu gọi của tôi ngõ hầu tất cả đều chăm lo tìm kiếm công ích, tinh thần trách nhiệm và sự sẵng sàng đối thoại cởi mở và trung thực.

Bây giờ lòng trí tôi quay về một cảnh khác đầy căng thẳng và sự đương đầu, và tôi phối hợp tiếng nói của tôi với tiếng nói của tổng thống Cộng Hòa Italia, thổng thống Afghanistan và của các người Italy và Afghan để xin trả tự do cho thiện nguyện viên là Clementina Cantoni. Ước chi kinh nghiệm đau thương mà người chị em chúng ta đang sống nên một sự thúc giục tìm kiếm bằng mọi phương tiện sự thoả thuận hoà bình và huynh đệ giữa những người và những quốc gia.

Tại Italiy, hôm nay người ta cử hành Ngày Thể Thao cho mọi người, ngày được thiết lập để giữ sống động những giá trị đích thực của sinh hoạt thể thao. Năm nay nhấn mạnh đặc biệt về sự liên kết giữa thể thao và thiên nhiên, theo chủ đề do UNESCO chọn cho Ngày thế giới Mội Trường, cử hành hôm nay. Ước chi thể thao được thực thi cách lành mạnh và hài hòa trên mọi cấp bậc, ủng hộ tình huynh đệ và liên đới giữa những người, cũng như sự tôn trọng và sự làm tăng giá trị môi trường thiên nhiên.

Bây giờ tôi vui mừng chào mừng đến nhóm quan trọng là Phong Trào Tổ Ấm Focolari, đến từ khắp châu Âu, để tham gia đại hội về sự phục vụ giáo xứ. Hỡi các bạn thân yêu, hãy nên dấu chỉ Chúa Kitô phục sinh trong những cộng đồng của anh chị em và trong tất cả mội trường sự sống.

.