Loan báo Tin Mừng tại Âu Châu ngày nay

Saint Gall (Fides) - Bảng tổng kết cuộc Hội Nghị Các Tổng thư ký của 30 Hội Đồng Giám Mục tại Âu Châu tại nhóm họp tại Saint Gall, Thụy sĩ từ ngày 25-30 tháng Năm vừa qua cho biết mặc dù không thiếu những dấu hiệu hy vọng cho tương lai của Giáo hội tại Âu châu, nhưng cũng không thể che dấu những bất ổn và lo lắng. Việc đánh mất những điểm quy chiếu, thiếu nền tảng, các giá trị và các thực hành luân lý bị phân hoá, việc phổ biến những kinh nghiệm tôn giáo mơ hồ, có tính giáo phái, bài Do thái, và một hình thức nghèo đói mới đang gia tăng, làm mất định hướng và tạo lo âu cho tương lai của Châu Âu. Một số khuynh hướng nền tảng về kinh tế và chính trị xã hội xem ra đang phát triển một nhân loại học mới bất đồng với những giá trị Kitô giáo. Trước hết cần lưu tâm tìm hiểu ý nghiã và linh đạo mới, để khẩn cấp đối đầu với nền văn hoá hiện đại và với hiện tương tục hoá. Việc sống chứng nhân trung thành với sự thật và vẻ đẹp của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô là qua tặng đầu tiên mà các Kitô hữu có thể trao cho Châu Âu.

Cuộc hội nghị này đã bàn đến nhiều chủ đề; tất cả tập trung vào vấn đề tương lai của Châu âu và vai trò của Giáo hội. Phần đầu là phân tích những tình trạng chính yếu của xã hội hiện tại và so sánh với kiểu mẩu của Giáo hội để thăng tiến. Chỉ dựa trên hai yếu tố liên kết “đổi mới và truyền thống” mới có thể đối đầu với phong trào bài Kitô giáo mạnh mẻ tai lục địa Âu Châu này. Đổi mới và truyền thống là hai yếu tố tự bản tính liên kết và đan quyện vào nhau. Các thành viên hội nghị đã nhấn mạnh là việc lưu truyền đức tin cần phải luôn được đổi mới. Các thành viên hội nghị cũng đã làm việc và đưa ra suy tư về đạo đức sinh học xoay quanh những nghiên cứu khoa học mới về tế bào gốc, phôi người, và về não bộ. Trong phần giới thiệu chủ đề, giáo sư y khoa Günter Rager của đại học Friburg đã nhấn mạnh đến một số nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm trên phôi người và não bộ đang chống lại với quan điểm của Kitô giáo và đang thúc bách một cuộc đối đầu, chứ không chỉ một câu trả lời, từ xã hội, từ giới chính trị và từ Giáo hội. Để sẳn sàng đối đầu với nền văn hoá khoa học cần phải có sự dấn thân nghiêm túc. Trước hết cần phải có một kiến thức sâu xa về các sự kiện và những nghiên cứu đang tiến hành. Vì vậy việc Giáo hội đối thoại với khoa học và cống hiến một tiếng nói luơng tâm cho công luận là tuyệt đối cần thiết và cấp bách.

Trong cuộc thảo luận các thành viên cũng đồng ý lập một mạng lưới khắp Âu châu quy tụ các chuyên gia cộng tác với Hội đồng các Hội Đồng Giám Mục Âu châu để giải thích quan điểm của Giáo hội và nói chuyện với các tổ chức và các cơ sở nghiên cứu. Các vị tổng thư ký cũng nghe Đức Cha Aldo Giordano, tổng thư ký Hội đồng, phúc trình các hoạt động và đường hướng tương lai của Hội đồng. Ba lãnh vực phục vụ mà Hội đồng đề ra là: phục vụ cho sư hiệp thông và tập thể tính của các Giám mục Âu châu, phục vụ cho con đường hiệp nhất tại Âu châu, phục vụ cho việc gặp gỡ giữa Tin Mừng và nền văn hoá hiện nay ở Âu châu. Về điểm sau cùng, Hội đồng sẽ quan tâm đến việc di dân, vấn đề đa tôn giáo và văn hoá tại Âu châu hiện nay, vấn đề giáo dục, các trường học và các đại học, những vấn đề về luật pháp, luân lý và chính trị liên quan đến tiến trình hợp nhất Châu, vấn đề giới truyền thông, và vấn đề liên hệ với người Hồi giáo.

Nói về tình trạng hiệp nhất hiện nay tại Âu châu: có sự khác biệt nhau tuỳ mỗi quốc gia, và các Kitô hữu khác nhau, nhưng nói chung Giáo hội tại Âu châu bị đình trệ trên con đường hiệp nhất, cho dù họ ý thức được sự cần thiết của việc theo đuổi con đường gặp gỡ và đối thoại. Các thành viên hội nghị cũng chú tâm vào liên hệ của Giáo hội và các thể chế Âu châu và đưa ra những thông tin về việc tham dự Đại Hội Giới trẻ Thế giới tại Cologne.