ROMA, 25/5/2005 (Zenit) Trong buổi triều kiến khoáng đại vào ngày thứ tư, Đức Benedict XVI đã quả quyết: “Trong những lúc khốn cùng mà con người phải trải qua, Thiên Chúa luôn đoái nhìn với lòng thương xót.”
Bài giáo lý hôm nay là một suy niệm về bài thánh vịnh 115: “Làm thế nào mà tôi có thể báo đền ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho tôi?”
Trước sự hiện diện khoảng 27.000 người tụ họp trong Công Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đứng trên xe mui trần thuyết giảng giáo lý về các bài thánh ca và thánh vịnh mà Giáo Hội đọc trong phụng vụ vào Buổi Kinh Chiều.
Bài Thánh vịnh 115 là “lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, Đấng giải thoát con người khỏi nỗi lo sợ về sự chết, thoát khỏi những sự thù hận và mọi sự gian dối”. Đây chính là “một bài ca nói lên niềm hy vọng, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta ở trong cảnh khốn cùng”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Khi sự chết đe dọa con người, Chúa đoái nhìn đến con người với tất cả lòng yêu thương. Thiên Chúa không thờ ơ trước sự khốn khổ của con người mà còn bẻ gảy moị xiềng xích trói buộc con người”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong thực tế, Chúa Kitô là đấng tử đạo tiên khởi. Chúa đã hy sinh mạng sống của mình trong một môi trường đầy hận thù và gian dối, nhưng Chúa đã biến đổi cuộc khổ nạn của Chúa thành một Tế Lễ Hy sinh (Thánh Thể), thành một cuộc Lễ Tạ Ơn”.
Bởi vậy, người tín hữu “được giải cứu khỏi sự chết” cảm thấy mình là “tôi tớ” của Chúa Kitô, “con cái của Đức Bà Tôi Tớ” “một thành ngữ rất đẹp của Giáo Hội Đông Phương dùng để nói đến những người được sinh sống trong nhà Cha. Tác giả thánh vịnh khiêm tốn bày tỏ niềm hoan lạc được thuộc về Thiên Chúa, được thuộc về gia đình nhân loại sống liên kết với Thiên Chúa trong tình yêu thương và trong niềm trung tín”.
Đức Benedict XVI cũng dựa vào dàn bài của những bài giảng của Đức Gioan Phao lồ II, đã kết thúc bài giảng bằng cách nêu lên lời của thánh Basile Cả *(329-379) để trả lời câu hỏi của bài thánh vịnh; “Làm sao tôi có thể đền đáp Chúa tất cả những điều tốt lành mà Chúa đã ban bố cho tôi?” “Không phải chỉ những lễ hy sinh, những của lễ toàn thiêu... nhưng chính là tất cả cuộc sống của tôi(…) Bởi vậy thánh Basile đã nói: “Tôi cầm lấy chén cưú độ, là một chén đau khổ trong cuộc chiến đấu tinh thần, cuộc chống trả mọi tội lỗi cho đến lúc lìa khỏi cuộc đời này.”
Đến cuối buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả mọi tín hữu bằng nhiều thứ ngôn ngữ, đến tham dự thành lễ lúc 19:00 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Gioan Latran để cùng nhau bày tỏ đức tin vào Đức Kitô, đang sống và hiện hữu trong Thánh Thể.”
Bài giáo lý hôm nay là một suy niệm về bài thánh vịnh 115: “Làm thế nào mà tôi có thể báo đền ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho tôi?”
Trước sự hiện diện khoảng 27.000 người tụ họp trong Công Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đứng trên xe mui trần thuyết giảng giáo lý về các bài thánh ca và thánh vịnh mà Giáo Hội đọc trong phụng vụ vào Buổi Kinh Chiều.
Bài Thánh vịnh 115 là “lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, Đấng giải thoát con người khỏi nỗi lo sợ về sự chết, thoát khỏi những sự thù hận và mọi sự gian dối”. Đây chính là “một bài ca nói lên niềm hy vọng, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta ở trong cảnh khốn cùng”.
Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Khi sự chết đe dọa con người, Chúa đoái nhìn đến con người với tất cả lòng yêu thương. Thiên Chúa không thờ ơ trước sự khốn khổ của con người mà còn bẻ gảy moị xiềng xích trói buộc con người”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong thực tế, Chúa Kitô là đấng tử đạo tiên khởi. Chúa đã hy sinh mạng sống của mình trong một môi trường đầy hận thù và gian dối, nhưng Chúa đã biến đổi cuộc khổ nạn của Chúa thành một Tế Lễ Hy sinh (Thánh Thể), thành một cuộc Lễ Tạ Ơn”.
Bởi vậy, người tín hữu “được giải cứu khỏi sự chết” cảm thấy mình là “tôi tớ” của Chúa Kitô, “con cái của Đức Bà Tôi Tớ” “một thành ngữ rất đẹp của Giáo Hội Đông Phương dùng để nói đến những người được sinh sống trong nhà Cha. Tác giả thánh vịnh khiêm tốn bày tỏ niềm hoan lạc được thuộc về Thiên Chúa, được thuộc về gia đình nhân loại sống liên kết với Thiên Chúa trong tình yêu thương và trong niềm trung tín”.
Đức Benedict XVI cũng dựa vào dàn bài của những bài giảng của Đức Gioan Phao lồ II, đã kết thúc bài giảng bằng cách nêu lên lời của thánh Basile Cả *(329-379) để trả lời câu hỏi của bài thánh vịnh; “Làm sao tôi có thể đền đáp Chúa tất cả những điều tốt lành mà Chúa đã ban bố cho tôi?” “Không phải chỉ những lễ hy sinh, những của lễ toàn thiêu... nhưng chính là tất cả cuộc sống của tôi(…) Bởi vậy thánh Basile đã nói: “Tôi cầm lấy chén cưú độ, là một chén đau khổ trong cuộc chiến đấu tinh thần, cuộc chống trả mọi tội lỗi cho đến lúc lìa khỏi cuộc đời này.”
Đến cuối buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả mọi tín hữu bằng nhiều thứ ngôn ngữ, đến tham dự thành lễ lúc 19:00 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Gioan Latran để cùng nhau bày tỏ đức tin vào Đức Kitô, đang sống và hiện hữu trong Thánh Thể.”