Vatican (AsiaNews 17/05/2005) - Hôm nay, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình đã nhắc lại việc phản đối của Toà Thánh Vatican: về các hình thức giết người, từ việc phá thai, trợ tử cho đến khủng bố và tử hình.

Ngài đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện với Bob và Mary Schindler, cha mẹ của người phụ nữ đã bị hôn mê trong nhiều năm và đã qua đời sau phán quyết của toà án chấp nhận quyết định của người chồng chống lại mong muốn của song thân bà để rút ống truyền sinh nuôi dưỡng bà. Gia đình Schindler đang ở Vatican cùng với những người ủng hộ cho Hiệp Hội các Nhà truyền giáo của Tin Mừng Sự Sống đến Toà Thánh theo luật của họ để tham dự buổi Triều Yết Chung của Đức Thánh Cha Benedict XVI.

Họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Martino vì những nỗ lực của ngàu để “giữ người chị em của họ được sống”. Đức Hồng Y Martino mô tả “cái chết của người phụ nữ này như là một trong nhưng hình thức giết người vô nhân và tàn bạo nhất vì cái chết xảy ra do đói và khát”. Ngài khuyến khích các sáng kiến của Hiệp hội này và nhắc nhở những người hiện diện về những gì mà Đức Thánh Cha Benedict đã phát biểu ở Thánh đường Thánh Gioan Lateran rằng “tự do giết người không phải là sự tự do đích thực, nhưng sự bạo ngược đã đẩy con người vào cảnh nô lệ”.

Đức Hồng y Martino đưa ra kết luận: “Điều này không chỉ nói đến việc phá thai và trợ tử mà còn nói đến việc tử hình, chiến tranh, khủng bố, sự hủy hoại hoặc thao tác trên tế bào phôi mầm, chết đói hàng loạt và tàn phá môi trường thiên nhiên”