Ấn Độ (MISNA 12/05/2005) - Lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ đã công bố một cách chi tiết về thiệt hại của các nạn nhân trong vụ bạo lực tôn giáo nổ ra vào năm 2002 ở bang Gujarat, Ấn Độ sau cuộc tấn công vào một đoàn tàu của các phần tử quá khích ở Godhra. Theo báo cáo của Thứ trưởng Nội vụ Sriprakash Jaiswal trước Thượng Viện Tân Đề Li thì 790 người Hồi giáo và 254 người Ấn giáo thiệt mạng và 223 người khác mất tích cùng với 2.500 người khác bị thương trong vụ bạo lực. Đại diện của chính phủ nói thêm rằng hơn 900 phụ nữ đã phải goá bụa và 600 trẻ em lâm vào cảnh mồ côi. Những người thân trong gia đình của mỗi nạn nhân được bang này bồi thường 150.000 rupi (khoảng 2.700 Euro).
Cha Cedric Prakash, 53 tuổi, tu sĩ dòng Tên và là Giám Đốc của ‘Prashant’, một Trung tâm về Nhân quyền, Công lý và Hoà bình ở Gujarat cho hay: “Chúng tôi xem xét những con số này bằng thái độ hoài nghi vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết, cho đến giờ chúng tôi và các tổ chức phi chính phủ cho rằng con số nạn nhân người Hồi giáo lên đến khoảng 2.500 chứ không phải là 790 như chính phủ đưa ra”. Cha Cedric Prakash, nhà hoạt động dấn thân vào các nỗ lực chống lại bạo lực tôn giáo và trợ giúp cho các nạn nhân trong cuộc xung đột năm 2002 cho biết thêm: “Cũng thế, số nạn nhân người Ấn giáo theo chính quyền Tân Đề Li đưa ra là trên 200 nhưng theo chúng tôi thì con số đó không tới 100, cả những người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày 27/02/2002”. Vị linh mục cũng tiết lộ rằng “toàn bộ các gia đình bị giết hại đã không xuất hiện trong danh sách chính thức vì họ là những công nhân nhập cư từ các bang lân cận”.
Nhà truyền giáo dòng Tên cũng đặt câu hỏi làm sao chính phủ trung ương có thể thảo ra được tỉ mỉ các thiệt hại của vụ bạo lực: “Chỉ có câu trả lời là rõ ràng rằng những đánh giá đến từ danh sách do nhà chức tránh bang Gujarat đưa ra và chúng tôi tiếp tục tranh luận”.
Cha Cedric Prakash, 53 tuổi, tu sĩ dòng Tên và là Giám Đốc của ‘Prashant’, một Trung tâm về Nhân quyền, Công lý và Hoà bình ở Gujarat cho hay: “Chúng tôi xem xét những con số này bằng thái độ hoài nghi vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết, cho đến giờ chúng tôi và các tổ chức phi chính phủ cho rằng con số nạn nhân người Hồi giáo lên đến khoảng 2.500 chứ không phải là 790 như chính phủ đưa ra”. Cha Cedric Prakash, nhà hoạt động dấn thân vào các nỗ lực chống lại bạo lực tôn giáo và trợ giúp cho các nạn nhân trong cuộc xung đột năm 2002 cho biết thêm: “Cũng thế, số nạn nhân người Ấn giáo theo chính quyền Tân Đề Li đưa ra là trên 200 nhưng theo chúng tôi thì con số đó không tới 100, cả những người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày 27/02/2002”. Vị linh mục cũng tiết lộ rằng “toàn bộ các gia đình bị giết hại đã không xuất hiện trong danh sách chính thức vì họ là những công nhân nhập cư từ các bang lân cận”.
Nhà truyền giáo dòng Tên cũng đặt câu hỏi làm sao chính phủ trung ương có thể thảo ra được tỉ mỉ các thiệt hại của vụ bạo lực: “Chỉ có câu trả lời là rõ ràng rằng những đánh giá đến từ danh sách do nhà chức tránh bang Gujarat đưa ra và chúng tôi tiếp tục tranh luận”.