Vatican (MISNA 12/05/2005) - Hôm 12 tháng 05, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với Ngoại Giao Đoàn gồm đại diện thuộc 174 quốc gia tại Phòng Sala Regia trong Điện Giáo Hoàng, ngài phát biểu: “Giáo hội không bao giờ ngừng tuyên bố và ra sức bảo vệ các quyền cơ bản của con người, không may những quyền này vẫn còn bị xâm phạm ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới; nó mang đến sự thừa nhận các quyền của tất cả người dân được sống, được dưỡng nuôi, có chổ ở, có việc làm, được trợ giúp y tế, bảo vệ các gia đình và thăng tiến sự phát triển xã hội, nhằm tôn trọng phẩm giá của người Nam và người Nữ, được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa”
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến các quốc gia chưa có liên hệ ngoại giao với Toà Thánh và mời gọi họ sớm thiết lập quan hệ ngoại với Toà Thánh Vatican. Trong diễn từ của ngài bằng tiếng Pháp - ngôn ngữ ngoại giao - Đức Thánh Cha nói với các đại sứ rằng ngài đặc biệt ủng hộ các nỗ lực đối thoại nhằm chấm dứt các cuộc xung đột và nhắc lại kinh nghiệm của chính bản thân ngài trưởng thành trong thời gian chiến tranh ở Đức: “Đối với bản thân tôi, tôi đến từ một quốc gia mà hoà bình và tình huynh đệ được mọi người nhắc đến một cách triều mến, đặc biệt là đối với những người giống như tôi biết về chiến tranh và sự chia rẽ huynh đệ trong một quốc gia vì mục đích của ý thức hệ tàn bạo và vô nhân, dưới sự che đậy của những ảo tưởng và mơ mộng viễn vong, có tác dụng giống như cái ách đè nặng lên người dân”.
Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng nhắc đến người tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II như là một nhà truyền giáo Tin Mừng không mệt mỏi trên khắp các quốc gia mà ngài viếng thăm”, nơi mà “ngài mang lại sự phục vụ duy nhất để tạo nên sự hiệp nhất của nhân loại”
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến các quốc gia chưa có liên hệ ngoại giao với Toà Thánh và mời gọi họ sớm thiết lập quan hệ ngoại với Toà Thánh Vatican. Trong diễn từ của ngài bằng tiếng Pháp - ngôn ngữ ngoại giao - Đức Thánh Cha nói với các đại sứ rằng ngài đặc biệt ủng hộ các nỗ lực đối thoại nhằm chấm dứt các cuộc xung đột và nhắc lại kinh nghiệm của chính bản thân ngài trưởng thành trong thời gian chiến tranh ở Đức: “Đối với bản thân tôi, tôi đến từ một quốc gia mà hoà bình và tình huynh đệ được mọi người nhắc đến một cách triều mến, đặc biệt là đối với những người giống như tôi biết về chiến tranh và sự chia rẽ huynh đệ trong một quốc gia vì mục đích của ý thức hệ tàn bạo và vô nhân, dưới sự che đậy của những ảo tưởng và mơ mộng viễn vong, có tác dụng giống như cái ách đè nặng lên người dân”.
Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng nhắc đến người tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II như là một nhà truyền giáo Tin Mừng không mệt mỏi trên khắp các quốc gia mà ngài viếng thăm”, nơi mà “ngài mang lại sự phục vụ duy nhất để tạo nên sự hiệp nhất của nhân loại”