WASHINGTON (CNS) — Cách đây hai năm, khi môt triệu người trẻ đi đến thành Roma tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Toàn Cầu, Collen Caroll là ký giả tờ báo St Louis Post Dispatch được gởi đi làm phóng sự về Ðại Hội.

Những đồng nghiệp của Collen Caroll muốn biết những gì sẽ xẩy ra giữa những “đám trẻ con” đó. Ðộng lực nào đã thúc đẩy chúng đi từ những nơi xa xôi đến đó, một nơi thiếu mọi tiện nghi và thoải mái vật chất, để nghe một ông cụ già ốm yếu bịnh hoạn thuyết giảng.

Lúc bây giờ Caroll mới 25 tuổi, cô cũng muốn tìm hiểu và tường thuật thật chính xác những gì đã xẩy ra tại Ðại Hội nên đã nhận lời. Caroll đã thấy và đã nghe những gì xẩy ra tại Ðại Hội. Các tham dự viên hết sức sốt sắng và nồng nhiệt và lòng tin của họ lên đến cao độ và họ thực sự thay đổi khi họ chiêm ngưỡng và nghe lời dạy dỗ, khuyên bảo của Ðức Giáo Hoàng. Ngài nhắn nhủ họ là Ðức Tin của họ có thể thay đổi bộ mặt thế giới họ đang sống.

Quan sát lòng tin sống động của những người Công giáo trẻ này trong một thế giới không có cảm tình với tôn giáo là nấc thang cho Caroll lãnh giải thưởng báo chí “Phillips Journalism 2000”.

Carol đã dùng số tiền thưởng để đi vòng quanh Hoa kỳ, làm một cuộc điều tra và viết về thành quả của Ðại Hội. Cô tiếp xúc và phỏng vấn những người đã tham dự Ðại Hôi Giới Trẻ Thế giới và cô nhận thấy những người trẻ này rất sốt sắng, đạo đức và đã giữ được những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Công giáo.