(Buenos Aires 4/5/2005) “Bất chấp những gì tổng thống Kirchner và các bộ trưởng tuyên bố, tôi vẫn là Giám Mục của quân đội Á Căn Đình”. Đức Giám Mục Antonio Juan Baseotto đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn với giới báo chí tại phi trường Ezeiza khi ngài lên đường sang Âu Châu.
Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng Á Căn Đình, ông José Pampuro, cho biết vụ tranh chấp giữa Đức Cha Baseotto và chính quyền nước này đang trong tiến trình giải quyết rốt ráo. “Ngoài ra, tôi không có gì để tuyên bố trong thời điểm này”.
Đức Giám Mục Baseotto cho biết ngài sang Âu Châu vì một số vấn đề cá nhân chứ không phải bị Tòa Thánh triệu tập như các báo chí đã đưa tin. Đức Cha cho biết ngài nhận được thư của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng. Trong thư, Đức Hồng Y bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quan điểm của ngài.
Khi được hỏi liệu ngài có ý rút lại những tuyên bố liên quan đến bộ trưởng Y tế Ginés González García, Đức Cha cho biết “không. Trước hết bởi vì tôi chưa bao giờ nói những lời đã được trích thuật, đó là một diễn dịch sai lạc. Điều tôi đã làm là trích một đoạn trong Thánh Kinh trong đó khốn cho kẻ nào gây ra gương mù”.
Đức Cha cho biết ngài muốn làm “bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn nơo ngài” và thêm rằng ngài muốn cải thiện quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước. “Tới nay đã là một thời gian dài tôi không có quan hệ với chính phủ. Tòa Thánh là cơ cấu duy nhất có quyền thay đổi Đấng Bản Quyền của quân đội. Việc là như vậy, tôi muốn thay đổi cũng không được”.
Tuởng cũng nên nhắc lại là quan hệ giữa Tòa Thánh và chính quyền Á Căn Đình đã trở nên căng thẳng sau khi Đức Giám Mục Antonio Juan Baseotto, CSSR, Giám Mục quân đội Á Căn Đình lên tiếng chỉ trích dự luật đòi hợp pháp hóa phá thai do bà Gines Gonzalez Garcia, bộ trưởng bộ Y Tế nước này đưa ra.
Đức Cha đã viết thư cho bà này và cảnh cáo rằng quan điểm của bà có tính chất “bênh vực cho việc giết người”. Khi bình luận về đề nghị phát túi cao su miễn phí cho giới trẻ, Đức Cha đã cảnh cáo rằng: “Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”. (Mt 18: 6). Tuy những lời của Đức Cha trực tiếp trích dẫn những lời của Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh liên quan đến những kẻ gây gương mù, chính quyền Á Căn Đình đã phản ứng dữ dội và cho rằng Đức Cha muốn nguyền rủa bà Gines Gonzalez Garcia, bộ trưởng bộ Y Tế nước này, đồng thời gán ghép rằng Đức Cha muốn ám chỉ xa xôi đến chế độ độc tài tại Á Căn Đình vào thập niên 1970, những kẻ thực sự đã cột cối đá vào cổ các nhà chính trị đối lập và xô xuống biển.
Hôm 18/3/2005, tổng thống Nelson Kirchner của Á Căn Đình tuyên bố ông sẽ bãi miễn Đức Cha Baseotto trong vai trò Giám Mục giáo phận Quân Đội Á Căn Đình và đã đề nghị sứ thần Tòa Thánh tại Á Căn Đình thuyên chuyển Đức Cha sang nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, đức sứ thần Tòa Thánh đã thẳng thừng từ chối và tuyên bố rằng không thấy có lý do nào để thuyên chuyển Đức Cha Baseotto.
Hôm 19/3/2005, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh nhận định rằng:
“Rõ ràng là nếu một Giám Mục được Tòa Thánh bổ nhiệm hợp lệ theo giáo luật và theo các hiệp ước hiện hành bị ngăn trở không được thi hành công việc mục vụ, thì chúng ta đang phải đối diện với một sự vi phạm tự do tôn giáo và các điều đã cam kết.”
Trong những tuần lễ gần đây, các Đức Giám Mục Công Giáo đã lần lượt chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Á Căn Đình vì những khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài. Đức Tổng Giám Mục Estanislao Karlic, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình cho rằng dân chúng nước này đang trải qua “cuộc khủng hoảng niềm tin nơi giới lãnh đạo”. Bình luận về phản ứng của chính quyền Á Căn Đình, Đức Cha Karlic cho rằng phản ứng của nhà cầm quyền Á Căn Đình là “vội vã” và “mất bình tĩnh”.
Theo quyết định tạm thời đưa ra hôm 22/3/2005, Tòa Thánh và chính phủ Á Căn Đình thỏa thuận rằng Đức Cha tiếp tục công việc mục vụ của mình tuy nhiên ngài bị mất chức và không còn được nhận những trợ cấp từ phía chính phủ Á Căn Đình. Hiện nay, Đức Cha có cấp bậc ngang với thứ trưởng một bộ.
Với quyết định của chính quyền Á Căn Đình, Đức Cha Baseotto có thể gặp một số khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, những ngày chịu khó của ngài sẽ sớm qua đi vì không mấy ai tin chính quyền Á Căn Đình mất lòng dân như hiện nay có thể tồn tại được hết năm nay.
Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng Á Căn Đình, ông José Pampuro, cho biết vụ tranh chấp giữa Đức Cha Baseotto và chính quyền nước này đang trong tiến trình giải quyết rốt ráo. “Ngoài ra, tôi không có gì để tuyên bố trong thời điểm này”.Đức Giám Mục Baseotto cho biết ngài sang Âu Châu vì một số vấn đề cá nhân chứ không phải bị Tòa Thánh triệu tập như các báo chí đã đưa tin. Đức Cha cho biết ngài nhận được thư của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng. Trong thư, Đức Hồng Y bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quan điểm của ngài.
Khi được hỏi liệu ngài có ý rút lại những tuyên bố liên quan đến bộ trưởng Y tế Ginés González García, Đức Cha cho biết “không. Trước hết bởi vì tôi chưa bao giờ nói những lời đã được trích thuật, đó là một diễn dịch sai lạc. Điều tôi đã làm là trích một đoạn trong Thánh Kinh trong đó khốn cho kẻ nào gây ra gương mù”.
Đức Cha cho biết ngài muốn làm “bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn nơo ngài” và thêm rằng ngài muốn cải thiện quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước. “Tới nay đã là một thời gian dài tôi không có quan hệ với chính phủ. Tòa Thánh là cơ cấu duy nhất có quyền thay đổi Đấng Bản Quyền của quân đội. Việc là như vậy, tôi muốn thay đổi cũng không được”.
Tuởng cũng nên nhắc lại là quan hệ giữa Tòa Thánh và chính quyền Á Căn Đình đã trở nên căng thẳng sau khi Đức Giám Mục Antonio Juan Baseotto, CSSR, Giám Mục quân đội Á Căn Đình lên tiếng chỉ trích dự luật đòi hợp pháp hóa phá thai do bà Gines Gonzalez Garcia, bộ trưởng bộ Y Tế nước này đưa ra.
Đức Cha đã viết thư cho bà này và cảnh cáo rằng quan điểm của bà có tính chất “bênh vực cho việc giết người”. Khi bình luận về đề nghị phát túi cao su miễn phí cho giới trẻ, Đức Cha đã cảnh cáo rằng: “Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”. (Mt 18: 6). Tuy những lời của Đức Cha trực tiếp trích dẫn những lời của Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh liên quan đến những kẻ gây gương mù, chính quyền Á Căn Đình đã phản ứng dữ dội và cho rằng Đức Cha muốn nguyền rủa bà Gines Gonzalez Garcia, bộ trưởng bộ Y Tế nước này, đồng thời gán ghép rằng Đức Cha muốn ám chỉ xa xôi đến chế độ độc tài tại Á Căn Đình vào thập niên 1970, những kẻ thực sự đã cột cối đá vào cổ các nhà chính trị đối lập và xô xuống biển.
Hôm 18/3/2005, tổng thống Nelson Kirchner của Á Căn Đình tuyên bố ông sẽ bãi miễn Đức Cha Baseotto trong vai trò Giám Mục giáo phận Quân Đội Á Căn Đình và đã đề nghị sứ thần Tòa Thánh tại Á Căn Đình thuyên chuyển Đức Cha sang nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, đức sứ thần Tòa Thánh đã thẳng thừng từ chối và tuyên bố rằng không thấy có lý do nào để thuyên chuyển Đức Cha Baseotto.
Hôm 19/3/2005, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh nhận định rằng:
“Rõ ràng là nếu một Giám Mục được Tòa Thánh bổ nhiệm hợp lệ theo giáo luật và theo các hiệp ước hiện hành bị ngăn trở không được thi hành công việc mục vụ, thì chúng ta đang phải đối diện với một sự vi phạm tự do tôn giáo và các điều đã cam kết.”
Trong những tuần lễ gần đây, các Đức Giám Mục Công Giáo đã lần lượt chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Á Căn Đình vì những khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài. Đức Tổng Giám Mục Estanislao Karlic, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình cho rằng dân chúng nước này đang trải qua “cuộc khủng hoảng niềm tin nơi giới lãnh đạo”. Bình luận về phản ứng của chính quyền Á Căn Đình, Đức Cha Karlic cho rằng phản ứng của nhà cầm quyền Á Căn Đình là “vội vã” và “mất bình tĩnh”.
Theo quyết định tạm thời đưa ra hôm 22/3/2005, Tòa Thánh và chính phủ Á Căn Đình thỏa thuận rằng Đức Cha tiếp tục công việc mục vụ của mình tuy nhiên ngài bị mất chức và không còn được nhận những trợ cấp từ phía chính phủ Á Căn Đình. Hiện nay, Đức Cha có cấp bậc ngang với thứ trưởng một bộ.
Với quyết định của chính quyền Á Căn Đình, Đức Cha Baseotto có thể gặp một số khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, những ngày chịu khó của ngài sẽ sớm qua đi vì không mấy ai tin chính quyền Á Căn Đình mất lòng dân như hiện nay có thể tồn tại được hết năm nay.