Đức Hồng Y Cipriani: “Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chính là món quà của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị

LIMA (CAN).- Đức Tổng Giám Mục của Lima là Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani đã nói với dân chúng nước Pêru vào tuần này rằng: “Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chính là một món quà của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng ta đã yêu mến Ngài từ lúc Ngài hãy còn là một vị Hồng Y, tức trước khi Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng, và giờ đây, thì chúng ta càng yêu mến Ngài hơn vì Ngài chính là hiện thân của Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.”

ĐHY Cipriani
Trong Thánh Lễ đầu tiên kể từ sau Cơ Mật Viện, Đức Hồng Y Cipriani đã cám ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho Ngài, và Ngài mong các tín hữu cũng không ngừng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Beneđíctô XVI.

Ngài nói: “Chúng ta đừng bỏ rơi Đức Thánh Cha, mà chúng ta hãy cùng đồng hành với Ngài qua lời nguyện cầu của chúng ta.”

Đức Hồng Y dâng Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Lima nhân ngày Lể Kính Thánh Toribio vùng Mongrovejo, vị Thánh bổn mạng của các Giám Mục thuộc vùng Mỹ Châu La Tinh, và Ngài chuyển lời cầu chúc phúc của Đức Thánh Cha Bênêđíctô Xvi cho mọi người dân nước Pêru.

Thêm vào đó, Ngài cũng công bố rằng Tổng Giáo Phận Lima chẳng bao lâu sẽ nhận được một kỷ vật lưu niệm đặc biệt của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chính là một trong những bộ phẩm phục trắng mà Ngài vẫn thường hay mặc trong suốt những chuyến công du mục vụ của Ngài cũng như trong công việc hằng ngày của Ngài.

Nhớ lại kỷ niệm hành hương của vị Giáo Hoàng quá cố, Đức Hồng Y Cipriani nhấn mạnh, qua cái chết của Ngài, sự hiệp nhất đã được mang đến cho toàn thể nhân loại, và Ngài tỏ bày lòng biết ơn sâu sắc về công trình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong suốt 26 năm với tư cách là vị Chủ Chăn của cả Giáo Hội Hoàn Vũ.

Đức Hồng Y nói: “Thì đây, quả là một bằng chứng thánh, và như chúng ta, ai nấy cũng đều chứng kiến được phép lạ đó, vì lẽ, không thể nào giải thích nổi lý do tại làm sao mà cái chết của một vị Giáo Hoàng 84 tuổi, người đã công du khắp mọi miền trái đất để nói về sự thật và làm những điều thiện hảo, đã giúp làm tái sinh về mong ước được trở nên thánh trong niềm vui, trong sự hạnh phúc, trong sự giản đơn và trong bầu nhiệt huyết tuổi trẻ của cả hàng triệu người mà Ngài đã chiếu rọi nên.”

Sau Thánh Lễ, là phần rước kiệu truyền thống với những thánh tích của Thánh Toribio. Mọi hoạt động trong ngày này nhằm đánh dấu cho việc chuẩn bị kỷ niệm 400 năm về cái chết của Thánh Toribio, vốn sẽ được long trọng cử hành vào năm 2006 sắp tới này.