Các Đẳng Linh Hồn

Tháng Mười Một mưa dầm gió bấc
Dòng thời gian gang tấc tử sinh
Linh hồn các ĐẲNG luyện hình (1)
Chắp tay xin Chúa thương tình thứ tha.

Đời trần thế chỉ là thung lũng
Luôn đong đầy ướt sũng thương đau (2)
Suốt đời tội lỗi đã lâu
Cáo mình lạy tạ khẩn cầu thứ tha.

Ngọn bạch lạp ngọc ngà thắp sáng
Là linh hồn các đấng phụ thân
Nếu còn vương víu nợ nần
Khấn xin Thánh Mẫu ân cần ban ơn.

Cùng nhớ lại ân nhân giúp đỡ
Và bà con tắt thở đã lâu
Ở trong Giáo xứ năm qua
Đức Ông giờ đã qua cầu tử sinh.

Trong Hội thánh cậy, tin, đức mến
Thánh lễ dâng nhớ đến linh hồn
Thương yêu đầy đặn vuông tròn
Tinh thần đan viện vẫn còn hiển linh (3)

Ngọn lửa đỏ luyện hình thiêu đốt
Suốt đêm ngày xá tội vong nhân
Nào cùng xin lễ kính dâng
Xin ơn cứu vớt người thân luyện hình

Năm Canh Tý hồn linh quá cố
Bao bà con Giáo xứ qua đời
Cầu xin Thiên Chúa rạng ngời
Ban ơn cứu độ bao người oan khiên.

Tháng Mười Một ơn thiêng ban xuống
Bao linh hồn chết muộn cô đơn
Khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn
Linh hồn côi cút phúc ân hưởng nhờ.

---
(1) Đẳng (等) có hai nghĩa : đẳng cấp; chờ đợi.
Các Đẳng Linh Hồn : các linh hồn mong chờ được
siêu thoát khỏi luyện hình.
(2) Thung lũng nước mắt (vallée des larmes : lacrimarum
valle) trong kinh Lạy Nữ Vương (Salve Regina).
(3) Lần đầu tiên, lễ các Đẳng được cử hành tại Đan viện
Cluny (994-1049) và được tiếp nối đến nay.