(Vatican 28/4/2005).
Cha Konrad Hejmo, linh mục dòng Đa Minh, giám đốc một trung tâm giúp đỡ người hành hương Ba Lan tại Rôma đã đưa ra lời phản bác những lời tố cáo cho rằng ngài đã làm gián điệp cho cộng sản Ba Lan để theo dõi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thập niên 1980.
Những lời cáo buộc ngài đã do Học Viện Ký Ức Quốc Gia Ba Lan đưa ra sau khi cơ quan này tìm ra những bản sao các báo cáo về Vatican trong hồ sơ của đảng cộng sản Ba Lan. Cha Konrad Hejmo cho tờ La Repubblica biết là trong thời gian đó, ngài thường viết các bài tường thuật các diễn biến tại Vatican cho Hội Đồng Giám Mục Ba Lan. Một người Ba Lan lưu vong tại Đức có tên là Alej đã gặp ngài trong một lần hành hương tại Rôma và ngỏ ý xin ngài gởi bản sao các bài tường thuật này sang Đức cho ông ta. Alej cũng cho biết là đang làm việc trong một cơ quan của Hội Đồng Giám Mục Đức. Cha Konrad Hejmo đã gởi bản sao các bản báo cáo này cho Alej và hiện nay những bản sao này được tìm thấy trong đống hồ sơ của đảng cộng sản Ba Lan.
Cha Konrad Hejmo khẳng định với thông tấn xã Công Giáo Ba Lan KAI rằng ngài không hề ý thức về việc “cung cấp tin tức cho mật vụ Ba Lan” và chưa bao giờ có tiếp xúc nào với mật vụ Ba Lan. “Tôi chẳng hợp tác và củng chẳng bao giờ có tiếp xúc trực tiếp nào với các cơ quan cộng sản. Cứ gọi tôi là ngu đần hay ngây thơ cũng được nhưng chuyện làm gián điệp tôi không bao giờ làm.”
Cha Konrad Hejmo, năm nay 69 tuổi, cho tờ Corriere della Sera (Tin Chiều) biết rằng ngài nhận thức được là những báo cáo của ngài về Đức Thánh Cha, được viết cho Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, có thể đã lọt vào tay các cơ quan mật vụ cộng sản và được họ sử dụng để theo dõi các hoạt động của Đức Thánh Cha.
“Tôi đã có lần đề cập với Đức Thánh Cha. Chúng tôi có một buổi ăn trưa với các linh mục khác và chúng tôi nói đùa rằng mọi người trong chúng tôi đều có ‘thiên thần hộ thủ’ ý muốn đề cập những kẻ làm việc cho cộng sản đang theo dõi chúng tôi”.
“Chính Đức Thánh Cha cũng biết ngài bị theo dõi.”
Cha Konrad Hejmo lên tiếng cho rằng những kẻ vu cáo đã đợi đến khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời mới tung vụ này ra “vì nếu ngài còn sống chắc chắn ngài sẽ bênh vực tôi”.
Các quan sát viên cho rằng hiện nay, sau cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ảnh hưởng của Công Giáo tại Ba Lan rất mạnh và người Công Giáo trước sự ra đi của Đức Thánh Cha có khuynh hướng đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Vụ án gián điệp này chỉ là đòn nhắm làm mất uy tín Giáo Hội Công Giáo Ba Lan trước cuộc tuyển cử sắp xảy ra vào cuối năm nay.
Cha Konrad Hejmo cho biết là ngài đã đáp máy bay về Ba Lan để làm sáng tỏ vụ này nhưng “khi tôi đã ngồi lên máy bay thì người ta gọi tên tôi”. Cha Hejmo cho biết bề trên nhà dòng đã yêu cầu ngài hoãn chuyến đi sang Ba Lan để đợi phái đoàn điều tra của Ba Lan do ông Matteo Ziemba dẫn đầu.
Tờ Il Messaggero cho biết đến nay Tòa Thánh không lên tiếng gì về vụ này vì cha Konrad Hejmo không phải là nhân viên Tòa Thánh. Tờ báo này cho biết chuyện này chỉ là một chuyện vớ vẩn vì cha Konrad Hejmo chẳng có khả năng nào mà tiếp cận được với các tài liệu mật. Suốt ngày người ta chỉ thấy ngài trong chiếc áo dài trắng lang thang trên quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh hay chỉ trỏ cái này cái khác để giải thích cho những người hành hương Ba Lan như một hướng dẫn viên du lịch và khi Đức Thánh Cha đau yếu thì ngài có thêm công việc mới là bưng hoa giùm những người hành hương Ba Lan lên lầu 10 của bệnh viện Gemili.
![]() |
| Cha Konrad Hejmo |
Những lời cáo buộc ngài đã do Học Viện Ký Ức Quốc Gia Ba Lan đưa ra sau khi cơ quan này tìm ra những bản sao các báo cáo về Vatican trong hồ sơ của đảng cộng sản Ba Lan. Cha Konrad Hejmo cho tờ La Repubblica biết là trong thời gian đó, ngài thường viết các bài tường thuật các diễn biến tại Vatican cho Hội Đồng Giám Mục Ba Lan. Một người Ba Lan lưu vong tại Đức có tên là Alej đã gặp ngài trong một lần hành hương tại Rôma và ngỏ ý xin ngài gởi bản sao các bài tường thuật này sang Đức cho ông ta. Alej cũng cho biết là đang làm việc trong một cơ quan của Hội Đồng Giám Mục Đức. Cha Konrad Hejmo đã gởi bản sao các bản báo cáo này cho Alej và hiện nay những bản sao này được tìm thấy trong đống hồ sơ của đảng cộng sản Ba Lan.
Cha Konrad Hejmo khẳng định với thông tấn xã Công Giáo Ba Lan KAI rằng ngài không hề ý thức về việc “cung cấp tin tức cho mật vụ Ba Lan” và chưa bao giờ có tiếp xúc nào với mật vụ Ba Lan. “Tôi chẳng hợp tác và củng chẳng bao giờ có tiếp xúc trực tiếp nào với các cơ quan cộng sản. Cứ gọi tôi là ngu đần hay ngây thơ cũng được nhưng chuyện làm gián điệp tôi không bao giờ làm.”
Cha Konrad Hejmo, năm nay 69 tuổi, cho tờ Corriere della Sera (Tin Chiều) biết rằng ngài nhận thức được là những báo cáo của ngài về Đức Thánh Cha, được viết cho Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, có thể đã lọt vào tay các cơ quan mật vụ cộng sản và được họ sử dụng để theo dõi các hoạt động của Đức Thánh Cha.
“Tôi đã có lần đề cập với Đức Thánh Cha. Chúng tôi có một buổi ăn trưa với các linh mục khác và chúng tôi nói đùa rằng mọi người trong chúng tôi đều có ‘thiên thần hộ thủ’ ý muốn đề cập những kẻ làm việc cho cộng sản đang theo dõi chúng tôi”.
“Chính Đức Thánh Cha cũng biết ngài bị theo dõi.”
Cha Konrad Hejmo lên tiếng cho rằng những kẻ vu cáo đã đợi đến khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời mới tung vụ này ra “vì nếu ngài còn sống chắc chắn ngài sẽ bênh vực tôi”.
Các quan sát viên cho rằng hiện nay, sau cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ảnh hưởng của Công Giáo tại Ba Lan rất mạnh và người Công Giáo trước sự ra đi của Đức Thánh Cha có khuynh hướng đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Vụ án gián điệp này chỉ là đòn nhắm làm mất uy tín Giáo Hội Công Giáo Ba Lan trước cuộc tuyển cử sắp xảy ra vào cuối năm nay.
Cha Konrad Hejmo cho biết là ngài đã đáp máy bay về Ba Lan để làm sáng tỏ vụ này nhưng “khi tôi đã ngồi lên máy bay thì người ta gọi tên tôi”. Cha Hejmo cho biết bề trên nhà dòng đã yêu cầu ngài hoãn chuyến đi sang Ba Lan để đợi phái đoàn điều tra của Ba Lan do ông Matteo Ziemba dẫn đầu.
Tờ Il Messaggero cho biết đến nay Tòa Thánh không lên tiếng gì về vụ này vì cha Konrad Hejmo không phải là nhân viên Tòa Thánh. Tờ báo này cho biết chuyện này chỉ là một chuyện vớ vẩn vì cha Konrad Hejmo chẳng có khả năng nào mà tiếp cận được với các tài liệu mật. Suốt ngày người ta chỉ thấy ngài trong chiếc áo dài trắng lang thang trên quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh hay chỉ trỏ cái này cái khác để giải thích cho những người hành hương Ba Lan như một hướng dẫn viên du lịch và khi Đức Thánh Cha đau yếu thì ngài có thêm công việc mới là bưng hoa giùm những người hành hương Ba Lan lên lầu 10 của bệnh viện Gemili.
