Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI Tiếp Kiến Người Đồng Hương Đức
Vatican - Ngày 25.4.2005 - Nếu được tường thuật theo giới thể thao túc cầu thì người ta sẽ viết ngay là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang chơi đá bóng trên sân nhà vào sáng nay với nhiều thuận lợi và có nhiều Fans mến chuộng của mình. Quả đúng như vậy hay phải nói hơn nữa là Ngài đang được thoải mái nói tiếng thổ ngữ vùng Bayern (Nam Đức) ngay tại Tòa Thánh Vatican. Hơn 4.000 người Đức đã chờ sẵn trong đại thính đường Giáo Hoàng Phaolô VI. Một cuộc tiếp khách hành hương đầu tiên trong chức vụ Giáo Hoàng, mà lại đặc biệt dành cho những người đồng hương, Ngài đã đến trễ vài phút vì trước đó đã có cuộc tiếp kiến các phái đoàn tôn giáo tại Tòa Thánh gồm Phật Giáo, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo…
Từ bên trong đi ra người ta thấy Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI rất tự nhiên và vui sướng, có lẽ đây là giây phút thoải mái cho Ngài giống như đang ở quê hương Đức để bù lại những ngày quá vất vả vừa qua cho một cụ già 78 tuổi như vậy. Vẫn với nụ cười dễ thương và giang hai tay rộng lớn vẫy chào. Có lẽ niềm hãnh diện của người Đức lên cao tột độ tỏ qua sự reo mừng và qua cả nước mắt vì xúc động. Họ gào to với thổ ngữ Đức theo vần điệu cuối tên: „Benedikt - Gott geschickt“ (Bênêđictô - Chúa gửi đến). Hiện diện ở đây có Đức HY Friedrich Wetter, (TGP München, là người kế vị ĐGH ở đây) Đức HY Joachim Meisner, (TGP Köln), Đức GM Manfred Müller (GP Regensburg), đại diện các trường đại học nơi Ngài đã giảng dạy, thị trưởng München, dĩ nhiên không thiếu những đại diện tại nơi Ngài sinh trưởng là thị trấn Marktl am Inn.
Hôm nay Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tâm tình cho biết trong hội nghị Mật Viện Hồng Y, có lúc Ngài đã cầu xin Thiên Chúa tha cho Ngài công việc này, vì Ngài chỉ hy vọng muốn sống thầm lặng và bình an trong những năm cuối đời. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nhận chức Giáo Hoàng, Ngài thổ lộ công khai cảm giác của Ngài trong cuộc họp bầu chọn của các Hồng Y.
ĐGH còn cho biết Ngài đã coi việc được bầu như "một lưỡi chém rớt xuống mình" và trong 4 buổi họp bầu Giáo Hoàng của các Hồng Y, Ngài đã cầu xin Thiên Chúa tha cho nhưng cuối cùng "rõ ràng là Thiên Chúa không nhậm lời" và không cất chén đắng cho Ngài.
"Khi cuộc đếm phiếu vào chiều thứ ba, 19.4.2005 từ từ lộ ra là tôi được khá nhiều phiếu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mày. Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành công việc giao phó của đời tôi và giờ đây với tuổi già tôi có thể hy vọng sống những ngày cuối đời trong an bình."
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI xúc động cho biết thêm vào lúc cuộc kiểm phiếu đang diễn ra và kết quả đã quá rõ ràng là Ngài được nhiều phiếu, một Hồng Y đưa cho Ngài một mẫu giấy nhắc nhở những gì ĐGH đã giảng trước ngày khai mạc Mật Viện Hồng Y, 18.4.2005 về việc Chúa Giêsu nới với Phêrô: hãy đi theo đến cả những nơi Phêrô không muốn tới.
Hôm nay Ngài nhận được nhiều lời mời về thăm quê hương xứ sở: nơi các đại học, nơi chôn nhau cắt rốn ở thị trấn Marktl am Inn, thăm giáo phận Regensburg nơi anh ruột Ngài cư trú, thăm TGP München nơi Ngài đã làm TGM tại đó. Ngay Đức HY Schönborn (TGM Wien, Áo quốc) cũng muốn mời Ngài viếng thăm. Những lời mời đó Ngài chưa trả lời cụ thể được, nhưng một điều chắc chắn Ngài được dịp nói thêm: „Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Köln vào tháng 8 dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.“
Đúng vậy, khi chơi thể thao trên sân nhà các cầu thủ rất có hứng thú chơi hay và đẹp để đạt được lòng mộ mến của khán giả, thì hôm nay Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI qua sự khiêm tốn, niềm nở và chân thành chia tâm tình có thể đã làm thay đổi được nhiều người Đức hay nghiêng nhìn về một phía và đánh giá Ngài như là một “quân canh”, lạnh lùng, cứng rắn, bảo thủ trong chức vụ tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin của 24 năm vừa qua.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu vào chức Giáo Hoàng hôm thứ ba, 19.4.2005 sau 4 vòng bỏ phiếu. Vậy đây là cuộc bầu cử rất ngắn của 115 Hồng Y hiện diện và cũng nói lên sự „đồng tâm nhất trí“ của các Hồng Y dành cho Hồng Y Joseph Ratzinger, cuộc bầu cử chỉ kéo dài trong 26 tiếng đồng hồ và trong vòng bầu thứ tư của ngày bầu thứ hai. Theo giới báo chí phỏng đoán Ngài đã chiếm được khoảng 90% lá phiếu của 115 Hồng Y, nghĩa là khoảng 100 Hồng Y đã tin tưởng chọn Ngài. Một con số mơ ước kết quả bầu cử cho những nhà chính trị trên thế giới. Đây là một trong những cuộc bầu chọn Giáo Hoàng nhanh nhất trong vòng một thế kỷ.
Vatican - Ngày 25.4.2005 - Nếu được tường thuật theo giới thể thao túc cầu thì người ta sẽ viết ngay là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang chơi đá bóng trên sân nhà vào sáng nay với nhiều thuận lợi và có nhiều Fans mến chuộng của mình. Quả đúng như vậy hay phải nói hơn nữa là Ngài đang được thoải mái nói tiếng thổ ngữ vùng Bayern (Nam Đức) ngay tại Tòa Thánh Vatican. Hơn 4.000 người Đức đã chờ sẵn trong đại thính đường Giáo Hoàng Phaolô VI. Một cuộc tiếp khách hành hương đầu tiên trong chức vụ Giáo Hoàng, mà lại đặc biệt dành cho những người đồng hương, Ngài đã đến trễ vài phút vì trước đó đã có cuộc tiếp kiến các phái đoàn tôn giáo tại Tòa Thánh gồm Phật Giáo, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo…
Từ bên trong đi ra người ta thấy Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI rất tự nhiên và vui sướng, có lẽ đây là giây phút thoải mái cho Ngài giống như đang ở quê hương Đức để bù lại những ngày quá vất vả vừa qua cho một cụ già 78 tuổi như vậy. Vẫn với nụ cười dễ thương và giang hai tay rộng lớn vẫy chào. Có lẽ niềm hãnh diện của người Đức lên cao tột độ tỏ qua sự reo mừng và qua cả nước mắt vì xúc động. Họ gào to với thổ ngữ Đức theo vần điệu cuối tên: „Benedikt - Gott geschickt“ (Bênêđictô - Chúa gửi đến). Hiện diện ở đây có Đức HY Friedrich Wetter, (TGP München, là người kế vị ĐGH ở đây) Đức HY Joachim Meisner, (TGP Köln), Đức GM Manfred Müller (GP Regensburg), đại diện các trường đại học nơi Ngài đã giảng dạy, thị trưởng München, dĩ nhiên không thiếu những đại diện tại nơi Ngài sinh trưởng là thị trấn Marktl am Inn.
Hôm nay Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tâm tình cho biết trong hội nghị Mật Viện Hồng Y, có lúc Ngài đã cầu xin Thiên Chúa tha cho Ngài công việc này, vì Ngài chỉ hy vọng muốn sống thầm lặng và bình an trong những năm cuối đời. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nhận chức Giáo Hoàng, Ngài thổ lộ công khai cảm giác của Ngài trong cuộc họp bầu chọn của các Hồng Y.
ĐGH còn cho biết Ngài đã coi việc được bầu như "một lưỡi chém rớt xuống mình" và trong 4 buổi họp bầu Giáo Hoàng của các Hồng Y, Ngài đã cầu xin Thiên Chúa tha cho nhưng cuối cùng "rõ ràng là Thiên Chúa không nhậm lời" và không cất chén đắng cho Ngài.
"Khi cuộc đếm phiếu vào chiều thứ ba, 19.4.2005 từ từ lộ ra là tôi được khá nhiều phiếu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mày. Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành công việc giao phó của đời tôi và giờ đây với tuổi già tôi có thể hy vọng sống những ngày cuối đời trong an bình."
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI xúc động cho biết thêm vào lúc cuộc kiểm phiếu đang diễn ra và kết quả đã quá rõ ràng là Ngài được nhiều phiếu, một Hồng Y đưa cho Ngài một mẫu giấy nhắc nhở những gì ĐGH đã giảng trước ngày khai mạc Mật Viện Hồng Y, 18.4.2005 về việc Chúa Giêsu nới với Phêrô: hãy đi theo đến cả những nơi Phêrô không muốn tới.
Hôm nay Ngài nhận được nhiều lời mời về thăm quê hương xứ sở: nơi các đại học, nơi chôn nhau cắt rốn ở thị trấn Marktl am Inn, thăm giáo phận Regensburg nơi anh ruột Ngài cư trú, thăm TGP München nơi Ngài đã làm TGM tại đó. Ngay Đức HY Schönborn (TGM Wien, Áo quốc) cũng muốn mời Ngài viếng thăm. Những lời mời đó Ngài chưa trả lời cụ thể được, nhưng một điều chắc chắn Ngài được dịp nói thêm: „Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Köln vào tháng 8 dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.“
Đúng vậy, khi chơi thể thao trên sân nhà các cầu thủ rất có hứng thú chơi hay và đẹp để đạt được lòng mộ mến của khán giả, thì hôm nay Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI qua sự khiêm tốn, niềm nở và chân thành chia tâm tình có thể đã làm thay đổi được nhiều người Đức hay nghiêng nhìn về một phía và đánh giá Ngài như là một “quân canh”, lạnh lùng, cứng rắn, bảo thủ trong chức vụ tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin của 24 năm vừa qua.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu vào chức Giáo Hoàng hôm thứ ba, 19.4.2005 sau 4 vòng bỏ phiếu. Vậy đây là cuộc bầu cử rất ngắn của 115 Hồng Y hiện diện và cũng nói lên sự „đồng tâm nhất trí“ của các Hồng Y dành cho Hồng Y Joseph Ratzinger, cuộc bầu cử chỉ kéo dài trong 26 tiếng đồng hồ và trong vòng bầu thứ tư của ngày bầu thứ hai. Theo giới báo chí phỏng đoán Ngài đã chiếm được khoảng 90% lá phiếu của 115 Hồng Y, nghĩa là khoảng 100 Hồng Y đã tin tưởng chọn Ngài. Một con số mơ ước kết quả bầu cử cho những nhà chính trị trên thế giới. Đây là một trong những cuộc bầu chọn Giáo Hoàng nhanh nhất trong vòng một thế kỷ.