Roma tưởng niệm hơn 1.000 người Do Thái bị đưa v ào trại tập trung Auschwitz

ROMA-- Người dân thành phố Roma đã kỷ niệm một ngày khủng khiếp cách nay 59 năm, khi 1.022 người Do Thái bị đưa vào trại tập trung Auschwitz (ở Ba Lan). Chỉ có 15 người trong họ còn sống sót trở về.

Hôm Thứ Tư tuần trước, một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân lưu đày của Ðức Quốc Xã được tổ chức.

Các Ban Tổ Chức gồm Cộng Ðoàn Thánh Egidio và các hội đoàn Do Thái Ý . Với khẩu hiệu "Không thể có tương lai, nếu không có nhắc nhở. Ai không nghĩ về quá khứ, sẽ bị kết án là lặp lại quá khứ", đài phát thanh Tòa Thánh đã tường trình.

Tham dự buổi lễ có Giáo Trưởng Do Thái Ricardo Di Segni của Roma, Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, cũng như thị trưởng thành phố Roma, ông Walter Veltroni.

Trong khuôn khổ buổi lễ, gồm có hội nghị "cho một Âu Châu không còn chủ nghĩa bài Do Thái", cũng như yên lặng diễu hành từ Nghị Viện đến cổng thành Octavia. Con đường này đã được đổi tên thành "Largo 16.10.1943" và ngày nay vẫn còn là con đường sầm uất với các cửa tiệm lớn của khu tập trung người Do Thái tại Roma.

Cũng cùng buổi sáng ngày này (cách nay 59 năm), đã xảy ra cuộc tấn công vào khu người Do Thái tại Roma, mà ngày nay vẫn còn được gọi là trại tập trung. Hơn 100 người Ðức vũ trang bao vây vùng này và 200 lính chiếm đóng thành phố, mà quân Ðức Quốc Xã chia thành 26 khu vực.

1.022 người Do Thái đã bị bắt và bị nhốt trong 18 toa xe lửa bít bùng để đưa đến trại tập trung Auschwitz. Khi cuộc chiến chấm dứt, chỉ còn 15 người sống sót trở về - 14 đàn ông và một phụ nữ. Còn hơn 200 trẻ em, người ta cũng không tìm thấy một dấu tích nào.

Một trong những người sống sót, Piero Terracina đã kể lại: "Chúng tôi thấy những lính Ðức Quốc Xã trật tự trong hàng ngũ. Chúng tôi bị chia thành hai hàng, nam một hàng, nữ một hàng; và rồi tôi cũng nhìn thấy mẹ tôi lần cuối".

Ông Amos Luzzatto, chủ tịch liên đoàn Ý Do Thái và giáo trưởng Do Thái Di Segni đã nhận thông điệp của ông Pier Ferdinando Casini, chủ tịch quốc hội, mà biến cố đó vẫn còn trong ký ức ông. Ông đã viết: "Bổn phận của mỗi người là phải tỉnh thức, để cảnh hãi hùng bài người Do Thái không được phép lặp lại".