(Moscow 21/4/2005).
Trong cuộc họp báo sáng 21/4/2005, Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz thuộc tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa nhận định rằng Cơ Mật Viện nhanh chóng nhất từ hơn thế kỷ qua là bằng chứng về tình liên đới của Giáo Hội.
Bên cạnh đó, ngài bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ sớm có cuộc viếng thăm nước Nga để cải thiện mối quan hệ với Chính Thống Giáo. Đức Tổng Giám Mục cho biết thêm là Đức Thượng Phụ Alexis II của Chính Thống Giáo Nga cũng là người gốc Đức nên có lẽ sẽ dễ dàng thông cảm và hiểu biết hơn với Đức Tân Giáo Hoàng.
Đức Tổng Giám Mục cũng không quên nhắc lại những điều Đức Thượng Phụ Alexis II đã tuyên bố với tờ Corriere della Sera theo đó ngài sẵn sàng đối thoại với bất cứ vị Tân Giáo Hoàng nào.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere della Sera hôm 13/4/2005, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexis II ráo riết đổ lỗi cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và cho rằng tất cả mọi khó khăn trong quan hệ giữa Chính Thống Giáo Nga và Công Giáo “nảy sinh khi Giáo Hội Công Giáo được lãnh đạo bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II”. Đồng thời, ngài hy vọng rằng “một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai bên sẽ được mở ra với vị Giáo Hoàng mới”. Dù chưa biết vị Giáo Hoàng mới là ai, ngài vẫn bày tỏ tin tưởng rằng “vị Giáo Hoàng mới sẽ thể hiện sự khôn ngoan và bén nhạy cần thiết” để đẩy mạnh quan hệ với Chính Thống Giáo Nga.
Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, cốt lõi vấn đề nằm ở sự khác biệt trong định nghĩa về tự do lương tâm. Giáo Hội Công Giáo tôn trọng tự do lương tâm của mọi người theo nghĩa là họ có toàn quyết định tin hay không tin, theo hay không theo một tôn giáo nào. “Nếu một người Nga sau khi suy nghĩ chín chắn và quyết định gia nhập Giáo Hội Công Giáo, chúng tôi sẽ rửa tội cho họ và đón nhận họ vào Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, Giáo Hội Chính Thống Giáo không nghĩ như vậy. Theo Đức Thượng Phụ Alexis II, hễ cứ là người Nga thì phải theo Chính Thống Giáo”.
Tờ La Repubblica của Italia ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên Nga chú ý đến việc bầu Giáo Hoàng tại Vatican. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978, các phương tiện truyền thông Liên Sô không đưa ra bất cứ lời loan báo nào.
![]() |
| ĐTGM Tadeusz Kondrusiewicz |
Bên cạnh đó, ngài bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ sớm có cuộc viếng thăm nước Nga để cải thiện mối quan hệ với Chính Thống Giáo. Đức Tổng Giám Mục cho biết thêm là Đức Thượng Phụ Alexis II của Chính Thống Giáo Nga cũng là người gốc Đức nên có lẽ sẽ dễ dàng thông cảm và hiểu biết hơn với Đức Tân Giáo Hoàng.
Đức Tổng Giám Mục cũng không quên nhắc lại những điều Đức Thượng Phụ Alexis II đã tuyên bố với tờ Corriere della Sera theo đó ngài sẵn sàng đối thoại với bất cứ vị Tân Giáo Hoàng nào.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere della Sera hôm 13/4/2005, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexis II ráo riết đổ lỗi cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và cho rằng tất cả mọi khó khăn trong quan hệ giữa Chính Thống Giáo Nga và Công Giáo “nảy sinh khi Giáo Hội Công Giáo được lãnh đạo bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II”. Đồng thời, ngài hy vọng rằng “một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai bên sẽ được mở ra với vị Giáo Hoàng mới”. Dù chưa biết vị Giáo Hoàng mới là ai, ngài vẫn bày tỏ tin tưởng rằng “vị Giáo Hoàng mới sẽ thể hiện sự khôn ngoan và bén nhạy cần thiết” để đẩy mạnh quan hệ với Chính Thống Giáo Nga.
Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, cốt lõi vấn đề nằm ở sự khác biệt trong định nghĩa về tự do lương tâm. Giáo Hội Công Giáo tôn trọng tự do lương tâm của mọi người theo nghĩa là họ có toàn quyết định tin hay không tin, theo hay không theo một tôn giáo nào. “Nếu một người Nga sau khi suy nghĩ chín chắn và quyết định gia nhập Giáo Hội Công Giáo, chúng tôi sẽ rửa tội cho họ và đón nhận họ vào Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, Giáo Hội Chính Thống Giáo không nghĩ như vậy. Theo Đức Thượng Phụ Alexis II, hễ cứ là người Nga thì phải theo Chính Thống Giáo”.
Tờ La Repubblica của Italia ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên Nga chú ý đến việc bầu Giáo Hoàng tại Vatican. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978, các phương tiện truyền thông Liên Sô không đưa ra bất cứ lời loan báo nào.
