Osservatore Romano : Chúng con không còn cô thế cô thân
Vatican, ngày 19.04.2005 (Zenit) - Nhật báo Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh Vatican, trong số đặc biệt phát hành hôm nay bằng tiếng Ý về cuộc bầu cử đức Tân Giáo Hoàng, đức hồng y Joseph Ratzinger, với danh hiệu Bênêđictô XVI, đã chạy hàng chữ đầu đề: Chúng con không còn cô thế cô thân.
Trang đầu dành trọn trang đăng hình của Vị Chủ Chăn Roma, tươi cười, vòng tay mở rộng cùng với tựa đề bằng tiếng La Tinh « Habemus Papam »: Chúng ta đã có Giáo Hoàng.
Ông Mario Agnes, Giám đốc của tờ Osservatore Romano đã viết: “Chúng tôi đã cảm nghiệm nỗi đau buồn của Ngày Thứ Sáu Tuần thánh. Chúng tôi đã cảm nhận mình là những đức con mồ côi Cha, một người Cha hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội của Người“.
Ông viết thêm: “Chúng tôi đã cầu nguyện. Chúng tôi đã đợi trông. Chúng tôi đã van xin Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Và bây giờ tự đáy tim sâu thẳm của Chúa, Chúa đã ban cho chúng tôi Đấng Kế Vị Phêrô. Chúng tôi không còn cô thân cô thế nữa. Phêrô đang ở với chúng tôi“
Ông kết: “Việc chèo lái con thuyền lại ra khơi. Con đường của người lữ hành lại bắt đầu tiến bước. Xin ghi ơn Đức Thánh Cha đã trả lời “xin vâng“. Một lời “xin vâng“ mà chúng con cũng xin thưa với Đức Thánh Cha. Không hề dè dặt và với tình yêu“.
Vatican, ngày 19.04.2005 (Zenit) - Nhật báo Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh Vatican, trong số đặc biệt phát hành hôm nay bằng tiếng Ý về cuộc bầu cử đức Tân Giáo Hoàng, đức hồng y Joseph Ratzinger, với danh hiệu Bênêđictô XVI, đã chạy hàng chữ đầu đề: Chúng con không còn cô thế cô thân.
Trang đầu dành trọn trang đăng hình của Vị Chủ Chăn Roma, tươi cười, vòng tay mở rộng cùng với tựa đề bằng tiếng La Tinh « Habemus Papam »: Chúng ta đã có Giáo Hoàng.
Ông Mario Agnes, Giám đốc của tờ Osservatore Romano đã viết: “Chúng tôi đã cảm nghiệm nỗi đau buồn của Ngày Thứ Sáu Tuần thánh. Chúng tôi đã cảm nhận mình là những đức con mồ côi Cha, một người Cha hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội của Người“.
Ông viết thêm: “Chúng tôi đã cầu nguyện. Chúng tôi đã đợi trông. Chúng tôi đã van xin Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Và bây giờ tự đáy tim sâu thẳm của Chúa, Chúa đã ban cho chúng tôi Đấng Kế Vị Phêrô. Chúng tôi không còn cô thân cô thế nữa. Phêrô đang ở với chúng tôi“
Ông kết: “Việc chèo lái con thuyền lại ra khơi. Con đường của người lữ hành lại bắt đầu tiến bước. Xin ghi ơn Đức Thánh Cha đã trả lời “xin vâng“. Một lời “xin vâng“ mà chúng con cũng xin thưa với Đức Thánh Cha. Không hề dè dặt và với tình yêu“.