LOS ANGELES -- Sáng hôm nay tôi vừa nhận được là thư sau đây của Đức Tổng Giám Mục Hồng Y Roger Mahony, nói về những suy tư của Ngài trước ngày vào Mật Nghị bầu Giáo Hoàng. Xin dịch ra và chia sẻ với anh chị em về tầm quan trọng và sự linh thiêng của thời điểm này của Giáo Hội:
Roma, ngày 16-4-2005
Cha thân mến,
... Đối với tôi, là tổng giám mục của qúi Cha, cái quyết định độc nhất lớn lao nhất trong cả cuộc sống của tôi sẽ xẩy đến khi tôi được kêu gọi để viết vào lá phiếu tên của Vị -- mà từ tận đáy lòng và trong linh hồn -- tôi tin sẽ trở thành Vị Chủ Chăn Chính của Giáo Hội. Tôi đi tới quyết định này với tâm tình bất xứng và lòng run sợ, và với sự cậy trông tột bực theo ơn hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Người ta có thể đọc về lý lịch của tất cả các hồng y, và chúng tôi đã bắt truyện cũng như bàn thảo với các ngài và nói về các ngài, nhưng rồi cái giây phút trầm lắng và sâu kín nhất sẽ đến là lúc tôi phải viết tên một vị đó trên lá phiếu.
Sau đó tôi sẽ tiến bước tới bàn thờ và loan báo to tiếng lên rằng: “Tôi kêu cầu có Chúa Kitô là Đấng chứng giám, Người sẽ là thẩm phán của con, lá phiếu của tôi được bầu cho người mà tôi nghĩ rằng trước mặt Chúa người này sẽ được chọn - I call as my witness Christ the Lord who will be my jugde, that my vote is given to the one who before God I think should be elected”.
Chúng tôi sẽ lập lại tiến trình này trong vòng dăm sáu ngày cho đến khi có vị nào đó nhận đủ 77 lá phiếu để được chọn làm Giáo Hoàng.
Để nâng đỡ tôi trong quyết định và lá phiếu đó, Tôi thực sự cần những lời cầu nguyện sâu thẳm và liên lỉ của qúi Cha và anh chị em giáo dân - nhưng nhất là trong ngày lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành ngày mai, và trong những ngày sắp tới đây nữa.
Là Tổng Giám Mục của giáo phận, tôi thực sự cảm thấy bé nhỏ khi đại diện cho qúi Cha và anh chị em trong cuộc bầu Giáo Hoàng này.
Nhưng với tư cách là một đầy tớ không xứng đáng của qúi Cha, tôi ý thức rất rõ ràng tôi không thể làm được bất cứ điều chi nếu không có sự hiện diện và quyền năng của Chúa Phục Sinh và sự nâng đỡ cầu nguyện của anh chị em, thành phần Dân Chúa tuyệt vời của Tổng giáo phận Los Angeles.
Trong một ý nghĩa tinh thần sâu xa, tất cả các cha và anh chị em cùng vào trong Mật Nghị với tôi. Ước chi tất cả chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm với Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người một cách nghiêm chỉnh, trong bầu khí cầu nguyện và sự trung thành.
Hồng Y Roger Mahony
TGM Los Angeles
Roma, ngày 16-4-2005
Cha thân mến,
... Đối với tôi, là tổng giám mục của qúi Cha, cái quyết định độc nhất lớn lao nhất trong cả cuộc sống của tôi sẽ xẩy đến khi tôi được kêu gọi để viết vào lá phiếu tên của Vị -- mà từ tận đáy lòng và trong linh hồn -- tôi tin sẽ trở thành Vị Chủ Chăn Chính của Giáo Hội. Tôi đi tới quyết định này với tâm tình bất xứng và lòng run sợ, và với sự cậy trông tột bực theo ơn hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Người ta có thể đọc về lý lịch của tất cả các hồng y, và chúng tôi đã bắt truyện cũng như bàn thảo với các ngài và nói về các ngài, nhưng rồi cái giây phút trầm lắng và sâu kín nhất sẽ đến là lúc tôi phải viết tên một vị đó trên lá phiếu.
Sau đó tôi sẽ tiến bước tới bàn thờ và loan báo to tiếng lên rằng: “Tôi kêu cầu có Chúa Kitô là Đấng chứng giám, Người sẽ là thẩm phán của con, lá phiếu của tôi được bầu cho người mà tôi nghĩ rằng trước mặt Chúa người này sẽ được chọn - I call as my witness Christ the Lord who will be my jugde, that my vote is given to the one who before God I think should be elected”.
Chúng tôi sẽ lập lại tiến trình này trong vòng dăm sáu ngày cho đến khi có vị nào đó nhận đủ 77 lá phiếu để được chọn làm Giáo Hoàng.
Để nâng đỡ tôi trong quyết định và lá phiếu đó, Tôi thực sự cần những lời cầu nguyện sâu thẳm và liên lỉ của qúi Cha và anh chị em giáo dân - nhưng nhất là trong ngày lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành ngày mai, và trong những ngày sắp tới đây nữa.
Là Tổng Giám Mục của giáo phận, tôi thực sự cảm thấy bé nhỏ khi đại diện cho qúi Cha và anh chị em trong cuộc bầu Giáo Hoàng này.
Nhưng với tư cách là một đầy tớ không xứng đáng của qúi Cha, tôi ý thức rất rõ ràng tôi không thể làm được bất cứ điều chi nếu không có sự hiện diện và quyền năng của Chúa Phục Sinh và sự nâng đỡ cầu nguyện của anh chị em, thành phần Dân Chúa tuyệt vời của Tổng giáo phận Los Angeles.
Trong một ý nghĩa tinh thần sâu xa, tất cả các cha và anh chị em cùng vào trong Mật Nghị với tôi. Ước chi tất cả chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm với Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người một cách nghiêm chỉnh, trong bầu khí cầu nguyện và sự trung thành.
Hồng Y Roger Mahony
TGM Los Angeles